Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?  (Lu-ca 11:13)

 

          Hầu hết chúng ta đã quen thuộc với cám dỗ.  Chúng ta biết những khi bị cám dỗ về khoái lạc, ghen tương hay tham lam.  Nhưng còn cám dỗ nghi ngờ lòng nhân lành của Chúa thì sao?  Có bao giờ bạn nghi ngờ Chúa thực sự tha thứ cho bạn hay không?  Hoặc nghi ngờ Người có hoàn tất những kế hoạch dành cho bạn hay không?  Có khi nào bạn nghi ngờ Người có muốn chúc phúc cho bạn hay không, thậm chí cả khi bạn biết rằng Người có quyền năng làm việc ấy?  Cho dù thường xuyên chúng ta không nghĩ như thế, nhưng hết thảy chúng ta quả thực đôi khi đã nghi ngờ như vậy.

          Trong vài câu, Chúa Giê-su đã thách thức các môn đệ Người và cả chúng ta nữa, hãy gạt bỏ đi những nghi ngờ về sự chăm sóc của Chúa Cha.  Người biết lòng tín thác của chúng ta mong manh.  Đã có lần Xa-tan hỏi bà E-và:  “Thực ra Thiên Chúa chẳng bảo bà không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn hay sao?”, nên chúng ta cũng có khuynh hướng không tin Cha trên trời (Sáng Thế 3:1).  Chúng ta nghĩ mình phải tin cậy vào chính mình, nhưng Chúa Giê-su lại muốn chúng ta phải biết Thiên Chúa Cha là chính Tình Yêu!

          Nếu chú ý lắng nghe, chúng ta có thể gần như nghe được tiếng thúc giục trong những lời của Chúa:  “Nào, anh em cứ tìm sẽ thấy.  Tôi xin anh em hãy gõ cửa!  Cửa sẽ mở!  Hãy xin với Cha tôi.  Cứ xin Người, thế nào anh em cũng được!”  Chúa Giê-su tin tưởng rằng nếu chúng ta chỉ cần biết Chúa Cha theo cùng cách thức Người biết Chúa Cha thì niềm vui chúng ta sẽ được trọn vẹn và vững bền (Gio-an 15:11).  Vì thế Chúa Giê-su đã chết cho chúng ta.  Người muốn giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, để chúng ta được đoàn tụ với Chúa và chia sẻ sự nhân lành lớn lao của Người.

          Vậy bạn sẽ trả lời câu hỏi của Chúa Giê-su như thế nào?  Bạn có nhìn nhận rằng bạn thực sự là con Chúa không?  Nếu không, bạn cứ liều đi!  Lần sau nếu bạn cần điều gì, cứ cố gắng xin Người với lòng tin vững vàng hơn.  Chúng ta đã quá biết Người nghe lời cầu xin của chúng ta và Người chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta.  Chúng ta đã được bảo đảm bằng máu của Con Chúa là Chúa Giê-su, nên chúng ta có thể tin tưởng tiến đến gần ngai tòa Người.  Đơn giản là không có điều gì là không thể đối với Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tỏ cho con biết Chúa Cha!  Xin giúp con biết Người cũng là Cha của con nữa và biết tín thác nơi tình yêu và lòng thương xót của Người”.