Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn.  (Lu-ca 11:17)

 

          Kể từ khi ma quỷ thuyết phục được A-đam đổ lỗi cho E-và lúc phạm tội tổ tông, nó đã ra công gắng sức chia rẽ con người với nhau.  Nó biết rằng giống như những khúc gỗ trong lò bị lôi ra xa nhau, những tín hữu cô độc sẽ dễ dàng mất đi ánh quang của Thánh Thần.  Cho nên nó cố làm cho người ta chỉ trích và tấn công lẫn nhau.  Nó làm nhụt đi nơi họ khả năng tín thác nhau.  Rồi nó gieo hạt giống nghi ngờ và tố cáo nhau.  Quả thực đó là tình trạng trăm phần thắng của nó.  Nó biết nếu có thể bắt đầu đưa tín hữu tới chia rẽ thì sẽ buộc được họ làm công việc chia rẽ cho nó.

          Đường lối hoạt động của Chúa Thánh Thần thì ngược lại!  Mục tiêu của Người là tụ họp dân Chúa lại với nhau và kết hợp họ trong tình yêu.  Người phá bỏ những bức tường chia rẽ và thù nghịch.  Người linh hứng họ bằng một viễn tượng Giáo Hội sẽ như thế nào nếu mọi người hiệp nhất trong bình an với mục đích chung là xây dựng Nước Thiên Chúa.  Ở đâu ma quỷ thích phân tán thì ở đó Thánh Thần thích quy tụ.

          Những sức mạnh này hoạt động ra sao trong cuộc sống bạn?  Có lẽ các phần trử trong gia đình nuôi dưỡng hận thù từ lâu và cố ý cắt đứt mọi liên lạc.  Có lẽ bạn thấy những người làm cùng sở tranh giành quyền lợi và nói xấu lẫn nhau.  Có phải những người xóm láng là người xa lạ, kín cổng cao tường, hoặc đi trên đường phố mà không một lời chào hỏi không?  Có thể ngay đến giáo xứ bạn cũng rơi vào những chia rẽ:  giữa những người có con cái đi học trường giáo xứ và những người không có, những người có gia đình và những người độc thân, những người thi hành tác vụ và những người không có tác vụ, những người thích nhạc đệm phong cầm và những người thích nhạc đệm ghi-ta.

          Trong những tình huống như thế, bạn có thể bị cám dỗ lui vào bóng tối và không muốn tham gia gì cả.  Nhưng điều ấy chỉ đưa dần tới cô lập.  Bạn hãy mở mắt ra chứ!  Bạn hãy nhìn những đường lối Chúa Thánh Thần đang quy tụ người ta lại và bạn hãy nhập cuộc.  Bạn hãy tìm kiếm một thân nhân đã lâu ngày không liên lạc.  Bạn hãy tìm những dự án chung mà bạn có thể giúp thực hiện.  Bạn hãy chuyện trò với người hàng xóm ngồi trước cửa nhà mỗi buổi chiều.  Bạn hãy tham dự một buổi suy niệm và cầu nguyện trong giáo xứ.

          Chúa muốn mọi con cái Người nên một.  Người cũng muốn bạn là một trong những tác nhân thực hiện sự hiệp nhất!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã gọi con vào trong Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Xin cho con thấy con phải làm thế nào để đến gần Chúa và những người Chúa yêu thương”.