Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:15-23

 

Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ.  (Ê-phê-xô 1:18)

 

          Lạy thánh Phao-lô, ngài đã có một viễn ảnh tuyệt vời!  Nộin dung lời ngài cầu nguyện cho những ai đã tin vào sứ điệp ngài rao giảng và cũng cho con nữa thật là hấp dẫn.  Hôm nay xin ngài hãy ngồi bên cạnh con khi con cố gắng “mở gói quà” lời nguyện của ngài bằng “cặp mắt tâm hồn con”.  Con không muốn chỉ biết lập lại những lời của ai đó.  Nhưng con muốn Chúa Thánh Thần sẽ đầy tràn lòng con và cầu nguyện qua con.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con mở lòng đón nhận sự linh hứng của Chúa, cho dù sự linh hứng ấy có đưa con đến những nơi xa lạ.

          Lạy Thiên Chúa của Chúa Giê-su Ki-tô, lạy Cha vinh hiển, những gì con là và những gì con có đều bởi Cha mà đến.  Khi đã bước vào nơi thánh thiện này, con xin dâng mình con cho Cha.  Với hơi thở hít vào thật sâu, con sẽ tiếp nhận Thánh Thần của Cha và qua hơi thở ra con buông đi những ưu phiền đè nặng tâm tư con.  Con xin dâng lại cho Cha tâm trí mà Cha đã ban cho con.  Lạy Cha, xin Cha gạt bỏ ra khỏi tâm trí con những điều vô dụng và đổ đầy nó bằng sự hiểu biết quan trọng này, là cho con được đích thân tương quan với Cha.

          Lạy Cha, con dâng lên Cha trí tưởng tượng của con.  Xin ban cho con thị kiến được thấy vinh quang Cha.  Xin cho con được bước qua những dáng vẻ bề ngoài để cung kính chiêm ngưỡng những phong phú của gia nghiệp vinh quang Cha nơi các thánh, nhất là những vị thánh cùng tiến đến bàn tiệc với con ngày nọ qua ngày kia.

          Lạy Cha, con dâng lên Cha mọi cảm xúc của con, thường chỉ được khơi động do những biến cố tức thời mà rất ít khi do sự hiện diện của Cha bên con.  Con muốn cảm nhận những gì Cha cảm nhận khi Cha ôm thế giới thương đau này trong vòng tay để cứu chuộc nó và biến nó thành sự sung mãn của vương quốc Cha.

          Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nắm bắt được thực tại này, là chính quyền năng đã cho Chúa được chỗi dậy từ cõi chết và đặt Chúa bên hữu Thiên Chúa Cha cũng được thể hiện nơi con trong lúc này!  Xin Chúa giúp con thấy niềm hy vọng Chúa đã mời gọi con ôm ấp không phải chỉ là một ước nguyện suông, nhưng là điều chắc chắn, có thực và vĩnh cửu.

          Lạy Chúa Thánh Thần của mặc khải, là hồng ân của Chúa Cha và Chúa Con, Chúa không chỉ chạm đến con lúc này hay khi khác.  Nhưng như Chúa Giê-su đã hứa, xin Chúa hãy để cho lời của Chúa mạnh dạn thốt lên từ môi miệng con mỗi khi con có cơ hội nhìn nhận Chúa Giê-su trước mặt những người chung quanh con.

 

“Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, xin cho con đừng khi nào ngừng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã để cho quyền năng vô biên và tình yêu thẳm sâu của Chúa đến ở ngay bên cạnh con”.