Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8

 

Người sẽ mau chóng minh xét cho họ  (Lu-ca 18:8)

 

          Đôi khi công lý khó mà thể hiện.  Bà góa cố gắng đi tìm công lý đã không hài lòng vì vụ việc của bà vẫn bị nghi ngờ.  Do đó bà mới quyết định phiền nhiễu ông quan tòa cho tới khi bà nhận được sự xét xử xứng đáng.  Và việc phiền nhiễu này cuối cùng đã được đền đáp!

          Công lý trước hết là vấn đề trả lại những gì mắc nợ, làm những gì được quyền.  Công lý dựa trên căn bản những sự kiện chứ không trên những cảm nghĩ hay đam mê.  Công lý có được không phải vì kiên trì, quyết tâm hay thuyết phục.  Vậy mà chính điều này lại xảy ra!  Nghĩ như thế, Chúa Giê-su hỏi:  “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lu-ca 18:7).

          Mặc dù sự công chính của Thiên Chúa thường không lệ thuộc vào tình cảm, thế mà Người lại đặc biệt yêu thương những kẻ nghèo khó.  Vậy ai là kẻ nghèo khó?  Không phải chỉ những kẻ nghèo tiền nghèo bạc đâu.  Ai trong chúng ta cũng có thể là kẻ nghèo khó khi chúng ta ngã lòng, khi chúng ta tin là chẳng có ai lo lắng cho chúng ta, khi chúng ta tin là không ai đứng về phía mình, hoặc khi chúng ta tin rằng chẳng người nào chịu hiểu cho những gì chúng ta đang trải qua.

          Bạn hãy để ý, ông quan tòa không khi nào lựa chọn người đàn bà này.  Còn Thiên Chúa thì lựa chọn chúng ta.  Chúng ta là dân của Chúa, là con cái yêu thương của Người.  Chúa Giê-su đã trở nên một với chúng ta và điều ấy làm cho chúng ta trở thành một sở hữu đặc biệt của Người.  Người luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu và chăm sóc.  Vậy khi nào bạn cảm thấy mình nghèo khó, thí dụ khi không ai chăm sóc cho bạn, bạn cứ việc đến với vị Quan tòa vĩ đại và nói với Người.  Người đứng về phía bạn!  Người cảm nghĩ thay cho bạn và Người ở với bạn.  Người nghe tiếng bạn khóc.  Vậy bạn hãy cầu nguyện luôn, đừng nản lòng.  Cứ kiên trì, chắc chắn Chúa sẽ để bạn nhận được công lý đặc biệt dành cho người nghèo khó, khiêm nhường và thấp hèn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về tình yêu và sự công chính của Cha.  Lạy Chúa, xin dạy con làm sao kiên trì trong cầu nguyện và tín thác.  Con biết Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con”.