Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-9

Lễ kính thánh Lu-ca Thánh sử

 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  (Lu-ca 10:2)

 

          Quả thực Chúa Giê-su đã có con mắt của người nông dân.  Trong ít lời, Người đã so sánh tiềm năng thiêng liêng của Ít-ra-en với cánh đồng sẵn sàng được gặt hái.  Người đã có một kế hoạch nhắm vào mùa màng thiêng liêng thuận lợi này.  Đó là sai các môn đệ đi, từng hai người một.  Chúa Giê-su có thể nói với các môn đệ:  “Nào, xắn tay áo lên và bắt tay vào việc chứ!”

          Chúa Giê-su muốn làm cho các môn đệ phấn khởi vì Người sắp sai họ ra đi làm một công việc họ chưa quen:  rao giảng về Nước Thiên Chúa.  Thực ra đối với hầu hết chúng ta, việc chia sẻ Tin Mừng là một trong những sinh hoạt chúng ta thường để mặc cho những người chúng ta nghĩ là họ có chiều sâu thiêng liêng hơn, thí dụ các linh mục và các thừa tác viên.  Có một điều là nghĩ tới việc bị người ta từ chối khi mình rao giảng có thể làm chúng ta sợ.  Rồi cũng có lý do khác, là chúng ta bận bịu nghề nghiệp và gia đình, hoặc bận giải trí nữa.  Dĩ nhiên chẳng có gì sai về những lý do ấy, nhưng chúng có thể chi phối thì giờ của chúng ta khiến chúng ta có rất ít cơ hội chia sẻ Tin Mừng.

          Không nên như vậy.  Chúng ta thực sự có thể vui với công việc rao giảng Tin Mừng và còn hữu hiệu khi làm công việc đó nữa!  Mặc dù hết thảy chúng ta đều cảm thấy có lỗi vì đã không dấn thân rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su vẫn muốn củng cố chúng ta khi chúng ta đến với Người trong cầu nguyện mỗi ngày.  Khi chúng ta chú tâm vào tình yêu Người dành cho chúng ta, Thánh Thần Người sẽ ban cho chúng ta ơn can đảm và hăng say mà chúng ta cần có để chia sẻ sứ điệp cứu độ.

          Nhưng cầu nguyện không phải là câu trả lời duy nhất.  Chúng ta cần phải đưa việc rao giảng Tin Mừng vào trong thời biểu hằng ngày của chúng ta nữa.  Chúng ta đừng ngồi đó đợi “cơ hội ngàn vàng” để rao giảng theo ý mình.  Nhưng nhờ thực tập (và với lòng khiêm nhượng), chúng ta có thể học hỏi làm thế nào tạo những cơ hội!  Chúa Giê-su đã đưa các môn đệ vào một cuộc mạo hiểm khi Người sai họ đi.  Họ phải bước ra khỏi cái thế giới tiện nghi của họ.  Và họ đã làm như thế.  Rồi kết quả thật phi thường.  Chúng ta cũng có thể làm giống như họ!

          Vậy hôm nay bạn hãy để Chúa đổ đầy tâm hồn bạn tình yêu của Người dành cho những người chung quanh bạn.  Rồi bạn cứ tiến tới, nắm lấy một cơ hội chia sẻ tình yêu ấy với một người nào đó.  Đó có thể là khởi đầu cho công cuộc mạo hiểm rao giảng của chính bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để thấy được mùa gặt.  Xin Chúa đổ tràn trên con tình yêu và can đảm để con dám nói cho thế giới biết về Chúa”.