Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Này ông Da-kêu, xuống mau đi!  (Lu-ca 19:5)

 

          Hầu hết những người Do-thái tại Giê-ri-khô đều nghĩ ông Da-kêu giống như một kẻ mất chính nghĩa.  Đã từng là con cái trung thành của tổ phụ Áp-ra-ham, vậy mà Da-kêu đã trở thành một ông trưởng ban thu thuế, làm giàu nhờ hối lộ và gian xảo.  Vậy ông ta có hy vọng được cứu độ không?

          Tuyệt đối có chứ!  Chỉ một lời mời của Chúa Giê-su, ông đã cho đi nửa phần gia tài và hứa sẽ đền bù gấp bốn cho bất cứ người nào bị ông chiếm đoạt.  Điều gì khiến ông quay một trăm tám mươi độ như thế?  Chẳng có thể là dù ông nổi tiếng xấu xa như vậy, nhưng ở Giê-ri-khô vẫn có một số người cầu nguyện cho ông hay sao?  Chẳng có thể là một số người vẫn nhìn ông với lòng cảm thông và nhân từ, chứ không phán đoán và kỳ thị hay sao?  Rồi những lời cầu nguyện của họ bay lên tới trời nhân danh ông, đã giúp cho trái tim của Da-kêu mềm lại, để ông có thể quay lưng với tội lỗi và cố gắng làm một cuộc trở về.

          Có bao giờ bạn cảm thấy bất chợt cần phải cầu nguyện cho một người nào đó không?  Hoặc có hoàn cảnh của người nào khiến cho bạn thường xuyên cầu nguyện cho họ không?  Hầu như đó không phải là ý tưởng của riêng bạn, nhưng do Chúa Thánh Thần thúc giục bạn.  Có thể chúng ta nghĩ đó là trường hợp không thể giải quyết được, nhưng vẫn có điều gì khuấy động chúng ta phải cầu nguyện.  Hễ có cầu nguyện là sẽ có sức mạnh.  Chúa có thể bẻ gẫy cả những tâm hồn sắt đá nhất, có lẽ không theo cách chúng ta muốn hoặc theo thời gian chúng ta mong, nhưng Người sẽ hành động.

          Bạn hãy nhớ lại trường hợp thánh Augustinô.  Bao năm mẹ ngài đã cầu nguyện cho ngài trước khi ngài thực sự trở lại.  Bạn thử nghĩ liệu thánh Augustinô có trở lại không nếu mẹ ngài bỏ cuộc không cầu nguyện cho ngài nữa?  Dĩ nhiên có thể ngài sẽ tự mình đến với Chúa, nhưng có lẽ sẽ rất muộn và qua những tình huống hết sức khó khăn.

          Cầu nguyện có sức mạnh và kiên trì cầu nguyện sẽ luôn chiến thắng.  Ước gì chúng ta đừng bao giờ nhắm mắt không nhận ra ưu huệ đặc biệt Chúa ban cho chúng ta, là được hoạt động với Chúa khi Người biến đổi cuộc sống của anh chị em!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần khi Người giục giã con cầu nguyện cho một người nào đó.  Xin cho con đừng bao giờ mất niềm hy vọng!  Ai biết được?  Có lẽ một Augustinô thứ hai được ơn trở lại là nhờ lời cầu nguyện của con!”