Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó!  (Lu-ca 15:6)

 

          Có khi nào bạn đánh mất một vật gì thực đáng giá và đã phải kiếm khắp nơi trước khi tìm thấy nó không?  Bạn có nhớ được cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng khi bạn lấy lại được vật ấy không?

          Người ta nhận ra sự cấp bách nơi người chăn chiên khi anh ta tìm kiếm con chiên lạc mà không ngừng nghỉ.  Rồi cuối cùng khi đã tìm thấy nó, anh bế nó lên trong sự phấn khởi và hân hoan.  Không phải chỉ có thế, anh còn gọi mọi người đến mừng rỡ với anh.

          Hoặc bạn hãy nghĩ tới người phụ nữ đánh mất một đồng quan, tấm bùa hộ mệnh của bà.  Không cần đợi trời sáng, bà thắp đẻn lên và kiếm khắp nhà cho đến khi tìm lại được nó.  Cũng như người chăn chiên, bà mở tiệc mời bạn bè đến ăn mừng với bà.

          Chúa Giê-su nói hai dụ ngôn này để cho thấy Chúa Cha không ngừng chạy theo chúng ta như thế nào và Người vui mừng biết mấy khi tìm lại được chúng ta.  Cả đến các thiên thần trên trời cũng vui mừng nữa!

          Bạn thử tưởng tượng xem:  Bạn vô cùng quý giá đối với Chúa Cha.  Người đã nắn đúc bạn cả đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.  Khi bạn chào đời, các thiên thần vui mừng ca hát, rồi từ giây phút ấy trở đi, Cha trên trời của bạn đến với bạn.  Ngay từ ngày đầu tiên của đời bạn, Người đã nói với tâm hồn bạn, mời bạn hướng về Người trong đức tin.  Người đã bồng bế bạn trải qua mọi gian nan và cắt đặt các tôi tớ của Người trên đường bạn đi để dẫn dắt bạn.  Thậm chí đang khi bạn đọc những dòng này, Chúa đang đến với bạn.  Trung thành đến cùng, Người sẽ không bao giờ bỏ bạn.  Tất cả những gì Người muốn bạn làm là hãy cảm nghiệm mỗi ngày một hơn tình yêu Người dành cho bạn.

          Vậy mỗi sáng khi thức dậy, bạn hãy tin rằng Chúa Cha đang ở với bạn, dẫn dắt bạn và đổ ân sủng Người xuống trên bạn.  Tình yêu của Người chẳng khi nào tàn lụi và lòng thương xót của Người không bao giờ vơi.  Hãy để tâm hồn bạn an bình hôm nay.  Hãy để linh hồn bạn nghỉ yên trong sự hiện diện và lòng thương xót bảo đảm của Người.

 

          “Lạy Cha, cùng các thánh và các thiên thần trên trời, con vui mừng trong sự trung thành của Cha.  Con hết sức mừng vui vì Cha không bao giờ bỏ rơi con.  Con chúc tụng Cha vì mọi lần Cha đã dẫn dắt con, yêu thương con và gọi con bước vào trái tim Cha”.