Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

 

Xin thêm lòng tin cho chúng con!  (Lu-ca 17:5)

 

          Hết thảy chúng ta chẳng cảm thấy như lời nài xin này vang lên trong tâm hồn lúc nào đó hay sao?  Rất giống như các Tông đồ, chúng ta cảm nhận rằng nếu có đức tin mạnh hơn thì sẽ dễ dàng hơn để nhận được từ nơi Chúa việc chữa lành, biến đổi và ân sủng của Người trong cuộc sống chúng ta.  Tuy nhiên chúng ta cũng cảm nhận rằng đức tin được lớn lên không chỉ do Chúa ban thêm cho chúng ta, mà còn do việc chúng ta cộng tác với Chúa nữa.  Vậy chúng ta hãy nhìn vào một số đoạn Kinh Thánh giúp làm tăng thêm lòng tin của chúng ta.

          Trước hết, đức tin lắng nghe.  Thánh Phao-lô viết:  “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô” (Rô-ma 10:17).  Làm sao chúng ta tin được điều chúng ta chưa hề nghe?  Nhờ đắm mình vào Lời Chúa, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần nói với tâm hồn chúng ta.  Những lời ban sự sống này có thể rất đơn giản.  Thí dụ “Cha yêu con”, “Hãy dành chút thì giờ họp nhau lại”, hoặc “Ta muốn sự thánh thiện”.  Nhưng những lời ấy lại có thể mang lại sức mạnh để củng cố đức tin chúng ta.

          Tiếp đến, đức tin hành động.  Thánh Gia-cô-bê bảo chúng ta:  “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gia-cô-bê 3:17).  Chúa không muốn một đức tin chỉ chấp nhận sứ điệp Tin Mừng và dừng lại ở đó.  Người muốn đức tin nảy sinh hành động!  Đức tin chúng ta sống động khi chúng ta đáp lại Lời Chúa trong thái độ vâng phục.

          Đức tin cũng đến với tha nhân.  Sách Tin Mừng kể Chúa Giê-su đáp lại người phụ nữ tìm kiếm Người giữa đám đông dân chúng.  “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.  Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mác-cô 5:34).  Người phụ nữ này đã đến với Chúa Giê-su, hiểu theo nghĩa đen.  Bà đoan chắc rằng chỉ cần chạm được gấu áo choàng của Chúa thôi là bà sẽ được khỏi bệnh.  Rồi xảy ra đúng như vậy!  Hôm nay bạn hãy theo gương bà mà đến với Chúa, bằng cách dành chút thời giờ hiện diện với Người.  Điều này có nghĩa là hãy dành thêm giờ để cầu nguyện hoặc loại bỏ đi những chia trí như trong quá khứ, vì những điều ấy giống như “đám đông ồn ào” chung quanh Chúa Giê-su khi bạn cầu nguyện.  Việc này hơi khó làm một chút, nhưng cũng đáng lắm đó bạn ạ!  Chúa là nguồn bình an và chữa lành cho những ngày tháng của chúng ta.

          Đức tin là ân huệ Chúa ban, nên chúng ta phải xin nhiều hơn nữa.  Nhưng cũng có một yếu tố nhân loại giúp phát triển ân huệ của Chúa.  Chúng ta có thể đẩy mạnh sự thăng tiến đức tin bằng cách lắng nghe Lời Chúa, hành động theo Lời Chúa và đến với Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con hôm nay!  Con cần cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa và việc Chúa biến đổi con”.