Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:26-37

 

Ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống.  (Lu-ca 17:33)

 

          Có khi nào bạn bị hụt chuyến xe buýt, bị mất việc vì người ta cắt bớt nhân viên, hoặc cảm thấy bị người thân lãng quên không?  Làm sao vui được khi bị loại bỏ.  Vậy thì bạn hãy tưởng tượng xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bị loại bỏ trong ngày Chúa Giê-su trở lại lần thứ hai.  Chẳng ai trong chúng ta muốn điều ấy cả!  Nhưng chẳng cần phải hồi hộp lo lắng khi chúng ta không biết rõ Chúa Giê-su sẽ trở lại vào lúc nào hay sao?  Dĩ nhiên vì không muốn đánh mất cơ hội ấy, nên chúng ta phải ở trong động thái luôn sẵn sàng.

          Tin mừng là Chúa Giê-su đã giúp chúng ta dễ dàng chuẩn bị.  Người muốn thấy chúng ta sẵn sàng!  Người thích so sánh Triều Đại Thiên Chúa giống như bữa tiệc, càng nhiều người càng vui vẻ.  Phải, có một quy luật về cách ăn mặc, nhưng chúng ta đã có mọi thứ quần áo cần thiết cho quy luật đó rồi.  Chúng ta thử nhìn vào ba thứ rất sinh động cho trang phục thiêng liêng của chúng ta.

          Trước hết, bạn hãy giữ lương tâm trong sáng.  Ngay đến một tội nhỏ cũng có thể làm mờ cái nhìn của chúng ta về Chúa và lời Người kêu gọi chúng ta.  Vì thế quan trọng là chúng ta phải xét lương tâm và thường xuyên hối cải.  Cũng chính vì thế chúng ta cần phải đến với Bí tích Hòa giải đều đặn, vì đó là cách tuyệt hảo giúp chúng ta lãnh nhận nhiều ân sủng của Chúa hơn, hầu chống lại cám dỗ và tiến tới trên đường nhân đức.

          Thứ hai, bạn hãy yêu thương người khác.  Chúa Giê-su lập đi lập lại với chúng ta rằng chúng ta phải đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của chúng ta.  Người còn truyền cho chúng ta phải yêu thương nhau như Người yêu thương chúng ta.  Và vì tình yêu của Người là vô điều kiện nên tình yêu của chúng ta cũng phải như vậy.  Giữ tấm lòng và bàn tay mở rộng, nhất là đối với người nghèo, sẽ giúp chúng ta mở lòng với chính Chúa (Mát-thêu 25:40).

          Sau cùng, bạn hãy ở bên cạnh Chúa Giê-su.  Khi bạn ở gần Chúa, Người sẽ ở gần bạn.  Tình yêu và lòng thương xót của Người sẽ rõ ràng hơn, rồi bạn sẽ thấy mình thay đổi trở nên giống như Người hơn và cũng sẵn sàng hơn để tiếp đón Người khi Người quang lâm.

          Ngày qua ngày Chúa Giê-su luôn bảo chúng ta phải sẵn sàng cho ngày Người trở lại.  Người muốn ban cho chúng ta gia nghiệp được làm bạn hữu với Thiên Chúa muôn đời.  Nếu chúng ta có được ba điều thực hành trên, chúng ta khỏi phải lo lắng;  chúng ta đã luôn sẵn sàng rồi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn ở với Chúa trong bàn tiệc thiên quốc.  Con biết Chúa tạo điều kiện cho con, xin giúp con hôm nay biết chu toàn phần việc của con.   Con yêu mến Chúa và tất cả những gì Chúa làm cho con!”