Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:35-43

 

Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!  (Lu-ca 18:38)

 

          Mỉa mai thay!  Này đây một người mù giữa đám đông dân chúng có thể nhìn thấy và anh bạn này lại còn “thấy” Chúa Giê-su rõ ràng hơn cả những kẻ có cặp mắt tinh tường nữa!  Trong khi mọi người nạt nộ anh ta, có lẽ vì sợ phiền nhiễu hay mất vẻ tôn kính, thì anh mù đã biết Chúa Giê-su là Đấng nào rồi.  Anh đã thấy được Chúa Giê-su sẽ chẳng khi nào ngoảnh mặt trước bất cứ ai kêu cầu Người.

          Không phải cặp mắt anh thấy rõ.  Nhưng anh có một thính giác rất bén nhạy!  Làm sao khóa miệng anh được một khi anh đã lắng nghe từ đám dân chúng?  Có thể anh sẽ không được chữa lành!  Nhưng anh đã nghe lời Kinh Thánh công bố Đấng Mê-si-a sẽ đến từ dòng dõi vua Đa-vít:  “Ta đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng:  dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến muôn đời” (Thánh Vịnh 89:4-5).  Thay vì lắng nghe những người chung quanh, anh đã chọn lắng nghe lời Chúa và tiếng Chúa Thánh Thần giục anh hãy tin tưởng kêu lớn tiếng lên!

          Thật là một mẫu gương cho chúng ta!  Chung quanh chúng ta toàn là những khó khăn muốn thuyết phục chúng ta rằng Chúa không can thiệp vào đời sống của con người đâu.  Chúng ta nghe các thứ triết lý bảo chúng ta cứ việc bước một mình đi.  Đôi khi chúng ta lắng nghe những tiếng nói này.  Chúng ta thử đủ mọi kế hoạch trước khi nhận là mình không thể tự sức giải quyết được khó khăn.  Nhưng rồi một điều gì đó lay chúng ta tỉnh lại và chúng ta nhớ ra Chúa là Đấng nào.  Đó là khi chúng ta “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Do-thái 4:16).

          Nơi chúng ta đến gần ngai ân sủng nhất chính là bàn tiệc Thánh Thể.  Trong mỗi Thánh lễ, Chúa Giê-su đang ở đó để gặp gỡ chúng ta, hệt như Chúa đã gặp người mù ăn xin.  Người muốn hỏi chúng ta:  “Con muốn Ta làm gì cho con?” (Lu-ca 18:41).  Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là hãy mở mắt trước sự hiện diện của Người và lắng nghe tiếng Người nói trong tâm hồn chúng ta.  Rồi chúng ta sẽ hăng hái kêu xin Người giúp đỡ chúng ta.

          Vậy bạn muốn Chúa Giê-su làm gì cho bạn?  Cho gia đình bạn?  Cho bạn hữu của bạn?  Bạn đừng sợ phải tin tưởng kêu lớn tiếng lên nhé!

 

          “Lạy Chúa, con tín thác Chúa chứ không phải tin vào khả năng của con.  Con dâng lên Chúa mọi nghi ngờ và hãi sợ của con.  Xin làm cho chúng biến tan trước chiến thắng do thập giá và phục sinh của Chúa!”