Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:34-36

 

Anh em hãy tỉnh thức luôn.  (Lu-ca 31:36)

 

          Tuần vừa qua đã có nhiều đoạn Tin Mừng ghi lại lời cảnh báo của Chúa Giê-su về ngày Người sẽ trở lại.  Rồi nhiều bài đọc thứ nhất cũng nói đến những thị kiến trong sách Khải Huyền về thời đại sắp tới.  Nói tóm lại, những đoạn Kinh Thánh này là các nẻo đường dẫn chúng ta bước vào Mùa Vọng sẽ bắt đầu vào ngày mai.  Đứng trước thềm năm Phụng vụ mới và Mùa mới, bài Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức và đứng vững.

          Có lẽ bạn cảm thấy như mình không còn thấy Chúa khi bạn loanh quanh với cuộc sống.  Cuộc sống đòi hỏi quá đi thôi, lại còn khiến cho bạn phải phân tâm nữa!  Có lẽ ngày sống đều đều của bạn đã tạo nên một ý thức giả tạo về sự yên ổn.  Có lẽ cuộc chiến chống lại cám dỗ đã làm người ta chán nản.  Có lẽ ngay ma quỷ cũng đang cố gắng thuyết phục bạn đầu hàng, nó bảo bạn sẽ chẳng bao giờ chống nổi đâu.  Nhưng dù bao nhiêu sức mạnh dồn dập đánh phá bạn, bạn cũng đừng bao giờ đầu hàng nhé!  Đừng khi nào để cho tâm hồn bạn ra nặng nề (Lu-ca 21:34).  Nhưng cứ tiếp tục canh chừng và tỉnh thức!

          Ông Si-mê-ôn (Lu-ca 2:25-32) và bà An-na (2:36-38) là những mẫu gương mùa Vọng cho chúng ta.  Giống như người lính canh tại các trạm canh đang chờ đợi rạng đông đến, các ngài tiếp tục tìm kiếm Đấng Mê-si-a.  Viễn tượng và niềm hy vọng của các ngài chẳng phai mờ khi các ngài kiên nhẫn tiếp tục đợi chờ.  Các ngài đã kiên trì chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa thể hiện.  Các ngài luôn chú tâm đến Thánh Thần, vì các ngài nóng lòng được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Tất cả suy nghĩ cầu nguyện và vững dạ đợi chờ của các ngài đã giúp các ngài nhận ra ơn cứu độ khi Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đem Hài Nhi Giê-su đến Đền Thờ.  Đường lối của Thiên Chúa trở nên đường lối của các ngài, và tư tưởng của Thiên Chúa thành tư tưởng của các ngài.

          Chúng ta hãy chào đón mùa Vọng, mùa ân sủng đang tới với lòng quyết tâm, tin tưởng và kiên nhẫn.  Chúng ta hãy nhớ rằng mình vừa đang chờ đợi Chúa Giê-su đến như một Hài Nhi vào ngày Giáng Sinh, vừa đón chờ Người trở lại lần thứ hai trong ngày tận thế khi Người hoàn toàn đưa chúng ta bước vào vương quốc của Người.  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói:  “Mùa Vọng tuyệt đối phải là mùa của niềm hy vọng, để những ai tin Chúa Ki-tô sẽ được mời gọi hãy tỉnh thức và tích cực đợi chờ, được nuôi dưỡng nhờ cầu nguyện và hữu hiệu dấn thân cho tình yêu”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Mê-si-a và Đấng cứu độ của con.  Xin ban cho con ơn biết mở mắt và lòng chăm chú vào Chúa đang khi con chờ đợi ngày Chúa đến”.