Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 14:1-5

 

Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo.  (Khải Huyền 14:4)

 

          Bạn hãy tưởng tượng cảnh 144,000 vị thánh ở trên trời, hết thảy hát lên bài ca mới thờ phượng Chúa!  Thoạt nhìn, hình như đây không phải là con số lớn lắm, nếu chúng ta biết hiện lúc này có khoảng hơn sáu tỷ người trên mặt đất.  Nhưng thực ra đây là một con số biểu tượng – mười hai Tông đồ nhân với mười hai chi tộc Ít-ra-en nhân với một trăm ngàn.  Một con số như thế muốn nói về sự tròn đầy và bao gồm tất cả.  Nó nói lên đó là hết thảy những ai trung thành, kể cả chúng ta nữa!

          Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng những vị thánh đó ở trên trời mang trên trán họ danh Chúa Giê-su và Chúa Cha.  Họ không bị đóng ấn giống như chủ trại đóng ấn trên đàn súc vật của ông.  Nhưng hình ảnh cho chúng ta thấy rằng những người này có Chúa trong tâm trí họ mọi lúc.  Cả khi ở dưới đất cũng như khi ở trên trời, họ đều theo Chúa Giê-su đi bất cứ nơi nào Chúa đi.  Rồi vì tâm hồn họ đơn sơ và trong trắng như thế nên họ hát lên bài ca mà những người lòng dạ không ngay thẳng và không trong sạch sẽ không thể nào hiểu được.

          Hình ảnh này thật là một khích lệ cho chúng ta khi cố gắng theo Chúa Giê-su, Con Chiên Thiên Chúa, đang lúc chúng ta còn ở trên trần gian!  Điều ấy cũng cổ võ chúng ta hãy nếm thử một chút thiên đàng ngay tại đây và trong lúc này!

          Đoạn Kinh Thánh hôm nay thúc giục chúng ta hãy giữ Chúa ngay giữa tâm trí chúng ta mỗi ngày.  Một cách thực tế để làm điều ấy, đó là hãy viết xuống tất cả những gì bạn biết về Chúa Giê-su.  Hãy bắt đầu với những sự kiện:  Người sinh ra vào thế kỷ thứ nhất tại Pha-lét-tin, bởi một trinh nữ tên là Ma-ri-a.  Người đã rao giảng, dạy dỗ và chữa lành dân chúng tại Ga-li-lê và Giê-ru-sa-lem.  Người bị bắt và bị kết án tử hình trên thập giá.  Và sau đó Người đã sống lại ngày thứ ba.  Rồi bạn hãy đi vào cá nhân hơn.  Chúa Giê-su đã làm gì cho bạn?  Những việc chữa lành nào bạn đã cảm nghiệm được?  Bạn có thể nhớ lại lần nào đó bạn đã rõ ràng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-su dành cho bạn tựa như cảm nghiệm bằng giác quan không?

          Khi nhớ lại và viết xuống những điều ấy, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần viết chúng vào tâm hồn bạn và in chúng vào ký ức bạn.  Làm như vậy, bạn sẽ kết hợp mật thiết hơn với Chúa và với toàn thể các thánh là những người đã lên trời trước bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tuyên xưng lòng yêu mến của con đối với Chúa.  Con cảm tạ Chúa vì ơn cứu độ của Chúa và con thật vinh hạnh được mời gọi hãy hiệp cùng các thánh mà chúc tụng Chúa.  Xin Chúa dạy con những bài ca của thiên đàng.  Xin giúp con theo Chúa hôm nay, đi tới bất cứ nơi nào Chúa đi”.