Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 18:1-2.21-23; 19:1-3.9

 

Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại!  (Khải Huyền 18:2)

 

          Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều cho rằng sách Khải Huyền được viết để khích lệ tín hữu thế kỷ thứ nhất hãy đưa tâm hồn lên trời khi họ phải vật lộn sống cuộc đời Ki-tô hữu giữa đế quốc Rô-ma ngoại giáo, tức “Ba-by-lon” được nói đến trong bài đọc hôm nay.  Vậy đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc ở đây chắc chắn phải đầy sức mạnh khích lệ.  Ba-by-lon sẽ sụp đổ!  Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự dữ và vương quốc Người sắp được vinh hiển!

          Bạn cũng hãy để cho những lời này khích lệ bạn.  Tất cả các “Ba-by-lon” chống lại Nước Thiên Chúa sẽ bị lật đổ.  Mọi chế độ chuyên áp bức và tham lam sẽ bị phá tan.  Ngay cả những pháo đài trong tâm hồn chúng ta, tức là những thái độ và ước muốn tội lỗi xem ra quá mạnh, không diệt trừ nổi, cũng sẽ bị chiến thắng khi chúng ta ở trong ánh sáng của Chúa!  Tại sao?  Vì Chúa Giê-su Ki-tô đã chiến thắng.  Người đã khắc phục tội lỗi, Xa-tan và thế gian, rồi Người mong muốn chia sẻ chiến thắng ấy với chúng ta nữa.

          Có một phụ nữ đã cảm nghiệm chân lý này hết sức sâu xa, đó là thánh Josephine Bakhita.  Dù không được sinh ra và lớn lên trong gia đình Ki-tô giáo, cô vẫn tiến tới một cảm nghiệm sâu xa về ơn cứu độ và cô đích thân làm chứng cho chiến thắng của Chúa Giê-su trên dự dữ.  Sinh tại Darfur vào cuối thế kỷ mười chín, Josephine vị bọn lái buôn nô lệ bắt cóc khi cô lên chín tuổi.  Cô bị bán ở chợ buôn nô lệ tại Sudan nhiều lần, cô còn bị đánh đập và sách nhiễu thường xuyên nữa.  Tình cờ một thương gia người Ý đã mua cô và đem cô về Ý, đó chính là khúc rẽ cuộc đời cô.

          Cô viết:  “Chỉ có một điều tôi biết, là các chủ nhân đã khinh dể và ngược đãi tôi.  Tuy nhiên ở nước Ý, tôi đã được học biết về Chúa các chúa là Đức Giê-su Ki-tô, và vị Chúa này thật tốt lành.  Tôi biết vị Chúa này đã dựng nên tôi, biết tôi và thực sự yêu thương tôi”.  Rồi cũng tình cờ được trả tự do, Josephine đã lấy điều sau đây làm triết lý cuộc đời:  “Dứt khoát là tôi được yêu thương và bất cứ điều gì có xảy đến với tôi thì tôi cũng được tình yêu này chờ đợi”.  Đối với cô, “Ba-by-lon” của chế độ nộ lệ và lạm dụng đã bị lật đổ, rồi những “Ba-by-lon” của hận thù, ghen ghét và hãi sợ là kết quả của việc đối xử tàn ác như vậy đã bị giải thể do một Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong chiến thắng của Chúa.  Xin Chúa tăng thêm đức tin cho con, để con cũng có thể chứng kiến mọi ‘Ba-by-lon’ trong đời con và trong thế giới sẽ bị tiêu diệt đi”.