Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:9-15

 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  (Mác-cô 16:15)

 

          Thật lý thú khi Chúa Giê-su không xác định rõ ràng “tin mừng” là điều gì, hoặc các môn đệ Người phải nói điều gì.  Đây chắc có lẽ vì tin mừng cứu độ lớn lao hơn bất cứ một bài diễn văn nào hoặc một hệ thống những luận đề.  Bởi vì Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa và cứu độ đến với mỗi người chúng ta một cách, một đoạn ngắn gọn không thể nào đủ để nắm bắt được tất cả vẻ huy hoàng, hy vọng và tràn trề lời hứa của tin mừng đó.

          Vậy làm thế nào chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng nếu nó quá rộng lớn và những hiệu quả trên người đón nhận lại quá khác biệt?  Cách tốt để bắt đầu là hãy theo gương bà Ma-ri-a Mác-đa-la.  Bà chỉ nói với các Tông đồ điều bà cảm nghiệm được.  Bà nói điều ấy cho những người bà quen biết.  Cắt ngang nỗi ưu phiền của các môn đệ, bà bảo họ:  “Tôi đã thấy Chúa!” (Gio-an 20:18).  Lời chứng của cá nhân bà mạnh đủ để cắt ngang nỗi buồn phiền của họ và khiến cho họ phải chú ý.

          Đó cũng là những điều chúng ta phải làm, là nói với những người chung quanh điều chúng ta biết.  Chúng ta không cần bất cứ lời giới thiệu nào hay việc huấn luyện nào.  Chúng ta chỉ cần chia sẻ với họ điều thật là “tốt lành” về Tin Mừng, đồng thời chúng ta cũng phải làm việc ấy với tình yêu và cảm thông.  Điều kiện thực sự duy nhất là chúng ta phải theo đuổi một mối quan hệ sinh động, tích cực với Chúa.  Và điều ấy không khó như chúng ta tưởng đâu.  Cũng như trong bất cứ quan hệ nào, chìa khóa là biết lắng nghe.

          Vậy bạn hãy lắng nghe khi bạn cầu nguyện.  Hãy lắng nghe những bài đọc trong Thánh lễ.  Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần khi bạn đọc Kinh Thánh hoặc hát thánh ca.  Không có gì phức tạp đâu!  Nếu bạn thấy giúp ích, hãy mở nhạc rồi ngồi yên lặng, (hoặc đứng hay nằm) và để cho lời ca tắm gội bạn và đưa bạn đến gần Chúa.  Chỉ cần lắng nghe thôi và Chúa sẽ phán dạy.

          Hãy dành cho Chúa cơ hội để Người gặp những nhu cầu của bạn.  Rồi khi Người đã gặp, bạn đừng sợ nói với người khác rằng:  “Đây là điều tôi đã nghe được.  Đây là những gì tôi đã thấy.  Đây là điều Chúa đã làm cho tôi”.  Đó cũng là những gì bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã làm!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở lòng con để lắng nghe lời Chúa hôm nay.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy Chúa đang hành động trong con và chung quanh con.  Xin Chúa mở miệng con để con rao giảng Tin Mừng!”