Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:23-31

 

Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển.  (Công Vụ Tông Đồ 4:31)

 

          Thật là cảm động!  Phê-rô và Gio-an vừa mới chữa lành một người quẻ ở trước cửa Đền Thờ, khiến người ta chú ý đến các ngài và Tin Mừng.  Thấy vậy, các nhà lãnh đạo Do-thái giận dữ và tống các ngài vào ngục một đêm.  Nhưng họ không thể kết án được họ nên đã cảnh báo họ không bao giờ được rao giảng danh Chúa Giê-su nữa.  Tuy nhiên Phê-rô trả lời:  “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4:20).

          Phê-rô và Gio-an đã không lùi bước.  Đúng vậy, sau khi được thả ra, việc đầu tiên các ông làm là kể lại với anh chị em những gì đã xảy ra và xin họ cùng cầu xin Chúa đổ Thánh Thần xuống và giúp họ được vững mạnh.  Thay vì chú tâm đến hiểm nguy tức thời, họ nhìn thấy một viễn tượng lớn lao và tin rằng Thiên Chúa sẽ chiến thắng.  Họ biết rằng Người yêu thương họ và củng cố họ để họ phục vụ Người.  Rồi Thiên Chúa đã nhậm lời họ cầu nguyện, ban Thánh Thần xuống khiến cho cả tòa nhà rung chuyển.

          Bạn hãy để ý là những tín hữu này đã được lãnh nhận Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần rồi, nhưng điều ấy vẫn không ngăn cản họ cầu nguyện xin được thêm nữa.  Quả thực đây là lời cầu nguyện Chúa thích nghe lời.  Người biết chúng ta luôn có thể sử dụng ơn Người hơn nữa nên Người cũng vui lòng ban thêm cho chúng ta.

          Đôi khi chúng ta thấy mình ở trong tình huống sợ hãi:  một cơn bệnh bất ngờ, một cái chết thình lình, mất việc làm, bị phản bội hoặc thất vọng.  Dĩ nhiên Cha chúng ta muốn chúng ta đến với Người và Người sẽ xua tan đi ưu phiền và khốn khổ của chúng ta.  Chắc chắn Người thích an ủi chúng ta.  Nhưng đừng dừng lại ở đấy!  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy viễn tượng lớn lao hơn, tựa như các Tông đồ đã làm.  Bạn hãy nhớ Chúa yêu thương bạn và mọi người liên hệ với bạn trong tình huống này.  Hãy nhớ Người đang ở với bạn và ngay giữa tình huống ấy Người cũng có thể nhờ bạn làm cho danh Người được cả sáng hơn.

          Thiên Chúa thích đổ xuống trên chúng ta Thánh Thần nhiều hơn nữa!  Bạn đừng sợ cầu xin Người!  Và cứ cầu xin nữa đi, cầu xin nữa đi nhé.

 

          “Lạy Chúa Cả trời đất, mọi sự nằm trong tay Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy được nhan thánh Chúa.  Xin làm cho con được vững mạnh tuyên xưng chiến thắng của Chúa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và ban cho con nhiều hơn nữa!”