Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:23-28

 

Các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông.  (Công Vụ Tông Đồ 18:27)

 

          Bạn có thể tưởng tượng mình đang ở trong Giáo Hội sơ khai không?  “Giáo xứ” của bạn là một nhóm nhỏ những tín hữu họp nhau tại nhà của một người để cử hành Thánh Thể đằng sau cánh cửa đóng kín.  Có lẽ bạn nhìn thấy hoặc nghe nói những cuộc trở lại đạo rất cảm động và những phép lạ ngỡ ngàng tại những nơi khác như Phi-líp-phê, An-thi-ô-ki-a, hoặc Ly-cô-ni-ô.  Có thể chính bạn cũng được một phép lạ và bạn chia sẻ cảm nghiệm ấy với các thành viên thuộc giáo hội tại gia của bạn.

          Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy các tín hữu trong Giáo Hội sơ khai đã cảm nhận liên kết với nhau chặt chẽ như thế nào.  “Ông Phao-lô ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh” (Công Vụ 18:23).  Chắc chắn sự có mặt của ông đã giúp cho những cộng đoàn giáo hội ông viếng thăm được thêm phấn khởi.

          Chúng ta cũng thấy bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la xuất hiện để đón tiếp ông A-pô-lô mới trở lại đạo.  Cặp vợ chồng này đã tiếp đón ông Phao-lô tại Cô-rin-tô và cùng làm việc với ông trong công việc dệt lều, họ thấy A-pô-lô chưa biết hết được câu truyện về Chúa Giê-su, cho dù ông ấy là một diễn giả nổi tiếng và rất thông thạo Kinh Thánh Cựu Ước.  Họ “đem ông về nhà” để bổ túc kiến thức giáo lý cho ông, rồi ông trở thành một phần tử quan trọng cùng với họ thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.

          Mặc dù Giáo Hội đã thay đổi đường lối qua nhiều thế kỷ, chúng ta vẫn còn cần đến nhau.  Có thể cũng giống như bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la, chúng ta cần phải giúp cho một người hiểu biết về đức tin tốt hơn.  Ai biết được?  Con người ấy một ngày nào đó lại có thể là người sẽ chia sẻ Chúa Ki-tô với những người khác, giống như ông A-pô-lô đã làm!  Hoặc có thể cũng như ông Phao-lô, chúng ta cần phải củng cố người anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Thí dụ, chúng ta có thể phải khuyến khích người bạn đời của chúng ta năng cầu nguyện hằng ngày, rồi giúp cho họ có một giờ giấc và nơi chốn để cầu nguyện.  Hoặc chúng ta có thể giữ con cho một người bạn để họ có thể tham dự một cuộc tĩnh tâm.

          Những điều này xem ra là những việc nhỏ, nhưng chúng lại có thể tạo nên những thay đổi lớn trong cuộc sống của một người.  Giáo Hội thăng tiến khi những thành phần của Giáo Hội dấn thân phục vụ lẫn nhau.  Như ông A-pô-lô đã trở thành một môn đệ hữu ích hơn nhờ gặp được bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la, hết thảy chúng ta cũng sẽ trở nên hữu ích khi chúng ta đến với nhau để củng cố, khích lệ, học hỏi và yêu thương nhau.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra con cần tới anh chị em như thế nào và họ cũng cần tới con như thế nào.  Xin Chúa ban cho con một trái tim quảng đại để đáp ứng những nhu cầu của họ”.