Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

 

Chúa đã mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.  (Công Vụ Tông Đồ 16:14)

 

          Bạn có biết gì rõ ràng về bà Ly-đi-a không?  Chúng ta biết bà là một thương gia thành công.  Chúng ta biết bà là một người Dân ngoại đã tham dự những buổi thờ phượng của Do-thái.  Qua Phao-lô, chúng ta cũng biết đã trở lại với Chúa Ki-tô và được rửa tội.  Việc trở lại của bà Ly-đi-a đã được ghi là cuộc trở lại đầu tiên trong toàn cõi Âu-châu!  Sau hết, chúng ta biết bà Ly-đi-a rất cảm động khi gặp được mối liên hệ mới với Chúa Ki-tô, để rồi bà mở cửa tiếp đón ông Phao-lô và các bạn đồng hành của ông khi họ tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho thành Phi-líp-phê.

          Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết được.  Sau những dòng ngắn ngủi này, bà Ly-đi-a không còn xuất hiện, chẳng bao giờ chúng ta nghe nói về bà nữa.  Vậy điều gì đã xảy đến với bà?  Có lẽ bà Ly-đi-a tiếp tục công ăn việc làm của bà và bận rộn với gia đình như trước đây.  Nhưng cũng rất có thể bà đã chia sẻ câu truyện bà trở lại đạo với bạn bè cũng như đồng nghiệp của bà.  Bà quen biết nhiều người nên chắc bà cũng lợi dụng những quen biết đó để xây dựng Giáo Hội.

          Còn câu truyện của bạn thì sao?  Mọi người đều bận rộn với đời sống hằng ngày, nhưng đồng thời mỗi người chúng ta cũng đều có thể đem người ta đến với Chúa Giê-su bằng cách làm một người láng giềng thân thiện, một đồng nghiệp hay giúp đỡ hoặc một người bạn dễ thương và dễ tha thứ.  Đôi khi một cử chỉ nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ảnh hưởng thật lớn lao, như bốc điện thoại lên và nói với một người bạn quen biết rằng bạn đang nghĩ đến họ, hoặc mời một gia đình mới dọn tới khu phố đến ăn một bữa cơm.  Những cử chỉ như thế đều có thể mở ra một thế giới những cơ hội tạo nên tình bạn và chia sẻ.

          Theo một nghĩa nào đó, bà Ly-đi-a còn là một gương mẫu cho chúng ta hơn cả thánh Phao-lô.  Rất ít người trong chúng ta muốn công khai tìm sự chú ý của người khác.  Những câu truyện của chúng ta sẽ chẳng khi nào được viết xuống và gìn giữ mãi mãi.  Nhưng cũng như bà Ly-đi-a, chúng ta đều có thể giữ một vai trò quan trọng trong Nước Chúa khi chỉ cần tìm gặp những cơ hội ở ngay đây, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn.  Mọi sự chúng ta cần làm, là hãy chăm chú nhìn vào Chúa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thấy biết bao nhiêu cách thức có thể chia sẻ Tin Mừng.  Và tốt đẹp nhất, đó là Chúa sẽ ban cho chúng ta gấp đôi ân sủng chúng ta đang có.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con nhận ra những cơ hội Cha ban cho con để con chia sẻ Tin Mừng của Cha.  Con muốn làm một chứng nhân khiêm nhường nhưng cũng mạnh mẽ để nói lên tình yêu thương của Cha”.