Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17.20-26

 

Lễ kính thánh Mát-thi-a Tông Đồ

 

Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người.  (Công Vụ Tông Đồ 1:24)

 

          Có bao giờ bạn phải buồn phiền vì một quyết định quan trọng, muốn theo Chúa nhưng lại không biết chắc liệu mình có làm một việc chọn lựa đúng hay không?  Việc quyết định có thể là việc hết sức khó khăn khi vài ba cánh cửa mở ra trước mắt chúng ta, mà nhiều cánh xem ra đều tốt.  Giả như Chúa cứ đơn giản gửi cho chúng ta một thông tin hoặc email bảo chúng ta phải làm gì thì có phải dễ dàng hơn không!

          Các môn đệ phải đối diện với một quyết định khó khăn về việc phải chọn ai trong hai ứng viên đều rất xứng hợp, để điền vào chỗ trống Giu-đa và giữ nguyên con số mười hai.  Đối với đầu óc tân tiến chúng ta, việc rút thăm mà họ làm xem ra không ổn, không hợp lý, hoặc kỳ cục.  Tại sao một việc quan trọng đến như thế mà lại phó mặc cho cái thăm may mắn?

          Các môn đệ đã nhận ra rằng việc này vượt quá khả năng khôn ngoan tự nhiên của họ.  Họ không biết được tâm trí của Thiên Chúa, nên họ cầu nguyện với Đấng “thấu suốt lòng mọi người” (Công Vụ 1:24).  Họ lý giải rằng Thiên Chúa đã làm việc chọn lựa rồi, nên rút thăm chỉ có nghĩa là làm sáng tỏ việc chọn lựa ấy thôi.  Học giả Kinh Thánh Maureen Duffy giải thích điều ấy như sau:  “Họ chọn cách không chọn hoặc loại bỏ.  Theo cách thức thời ấy, họ rút thăm để có được một kết quả không phải do sự ngu muội của loài người.  Có lẽ nói theo ngôn từ của người đời, họ để việc quyết định cho sự may rủi.  Nhưng nói theo ngôn ngữ đức tin, họ phó mặc quyết định cho Thiên Chúa”.

          Trong cuộc sống chúng ta, nhiều tình huống rõ ràng với những quyết định chính xác.  Nhưng còn bao lần chúng ta cố gắng lựa chọn giữa những điều xem ra đều tốt đẹp, đều có ích và cũng đều liều lĩnh như nhau thì sao?

          Trước hết, bạn hãy tự hỏi:  “Việc lựa chọn của tôi có hợp với luật của Chúa không?  Nó có giúp tôi gần với Chúa Ki-tô hơn không?”  Rồi thay vì cố gắng kiểm soát mọi sự, bạn hãy xin Chúa hướng dẫn và một dấu chỉ cho thấy hướng đi hoặc xác định.  Hãy để cho Chúa có cơ hội biểu dương cánh tay Người!  Dù bạn có làm một quyết định sai đi nữa, thì Người sẽ có cách để từ đó rút ra điều tốt.  Tất cả những gì Chúa muốn, đó là bạn hãy làm hết mình.  Cũng giống như các Tông đồ, bạn hãy nắm lấy cơ hội và để mọi sự nơi tay Chúa.  Đó không phải là đường lối hành động đầy đức tin hay sao?

 

          “Lạy Cha, con tín thác Cha!  ‘Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con’ (Thánh Vịnh 25:4-5)’.”