Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:12-15

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  (Gio-an 16:12)

 

          Đôi khi bạn không ước mong Chúa Giê-su nói ra tất cả những điều Người hứa là Thánh Thần sẽ dạy chúng ta sau khi Người về trời hay sao?  Hết thảy chúng ta đều cảm thấy thất vọng  khi tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa trong một tình huống, nhưng sau khi cầu nguyện lại thấy không chắc chắn “tiếng nói” trong đầu óc chúng ta có thực là tiếng Chúa hay chỉ là do chúng ta tưởng tượng.  Giá mà Chúa Thánh Thần phán dạy chúng ta rõ ràng giống như Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ thì hay biết mấy!  Nếu như Người cứ sử dụng ngôn từ rõ ràng để chúng ta khỏi phải suy đoán thì dễ dàng hơn biết bao!

          Vậy tại sao Chúa Giê-su lại nghĩ là Người trở về với Chúa Cha thì tốt hơn?  Là vì Người có thể sai Thánh Thần đến để thánh hóa chúng ta cũng như hướng dẫn chúng ta.  Không phải lúc nào cũng có câu trả lời đúng đâu.  Nhưng là lúc nào cũng phải gần với Chúa hơn và giống như Người hơn.  Chúng ta nên nhớ rằng có Chúa Giê-su ngay bên cạnh, các môn đệ vẫn không sao thoát được khỏi hãi sợ cho cuộc sống và vẫn chạy trốn khi Chúa Giê-su bị bắt.

          Rõ ràng chúng ta có ở gần Chúa Giê-su phần xác, thì vẫn không bảo đảm gần Người phần hồn.  Vậy làm sao chúng ta có thể ở gần Chúa Giê-su?  Phải, một trong những cách tốt là hãy mở lòng hết sức có thể khi chúng ta rước lễ.  Chính trong những phút thinh lặng sau khi rước Mình Máu Người, chúng ta có thể mở lòng ra nhiều nhất để nhận lấy sự khôn ngoan Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta.

          Mỗi khi bạn đi dự Thánh lễ, hãy đi với lòng ước ao.  Bạn hãy xin Chúa Giê-su sai Thánh Thần của Người đến với bạn để dạy dỗ bạn mọi điều Người muốn bạn phải biết.  Bạn hãy quyết định sẽ không ra về trước khi nhận được một ơn lành từ Chúa, có thể chỉ là một ơn soi sáng mới, một ý thức về hướng đi, hoặc chỉ là một cảm nhận sâu đậm về tình yêu và sự hiện diện của Người.

          Đừng để những giây phút kết hiệp với Chúa vuột mất.  Có lẽ bạn chẳng ghi chép lại được những điều Chúa Thánh Thần nói với bạn về số phận của bạn đâu.  Nhưng bạn sẽ gần Chúa hơn và đó chính là lời kêu gọi cao cả nhất và vĩ đại nhất!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy phán với con những lời hằng sống hôm nay, những lời ghi tạc sâu trong con và giúp con uốn nắn tư tưởng, lời nói và hành động của con.  Nhờ quyền năng Thánh Thần Chúa, xin dẫn dắt con đi sâu hơn vào chân lý Chúa”.