Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:1-11

 

Lạy Cha, giờ đã đến.  (Gio-an 17:1)

 

          Nếu bạn thấy ở đây lời nguyện của Chúa Giê-su trước hết thật khó hiểu, thì có lẽ vì những gì chúng ta gặp ở đây chính là một cuộc trao đổi giữa hai Ngôi Thiên Chúa.  Ngôn ngữ tình yêu giữa con người với con người nhiều khi khó mà nắm bắt, cho nên càng có lý khi chúng ta phải đọc về lối diễn tả tình yêu của Thiên Chúa một cách chậm rãi và cẩn thận!

          Những tư tưởng đầu tiên của Chúa Giê-su là dành cho Cha Người.  Khi còn sống ở trần gian, Người tuân phục Chúa Cha mọi cách có thể và nhờ đó đã “tôn vinh” quyền năng, uy quyền và lòng nhân lành của Chúa Cha.  Rồi Chúa Giê-su đã xin cho mình thứ vinh quang gì?  Chỉ là một lần nữa lại được ở với Chúa Cha.  Người không xin được ngai tòa hay được mọi dân tộc sùng bái.  Đơn giản Người chỉ muốn được ở với Chúa Cha.

          Nhưng lời nguyện của Chúa Giê-su không chỉ quy về Chúa Cha.  Tình yêu nồng cháy giữa hai Đấng tràn xuống tình yêu của Chúa Giê-su yêu các môn đệ.  Bạn thử tưởng tượng mọi thứ áp lực Người đã cảm nhận.  Người biết sự nặng nề của tất cả tội lỗi chúng ta sắp sửa chất lên đôi vai Người.  Người biết ma quỷ sắp sửa vùi dập Người với lòng thù ghét và cám dỗ không thể nói nên lời.  Người biết tất cả điều nó muốn nơi Người chỉ là một vấp ngã, một tội nhỏ thôi, thì hết mọi người sẽ bị hư mất.  Nhưng Chúa Giê-su lo lắng về điều gì?  Kế hoạch của Cha Người.  Các môn đệ của Người.  Từng người chúng ta.  Giờ đây điều lo lắng chính là tình yêu.

          Hết thảy chúng ta đều biết câu truyện này kết thúc ra sao rồi.  Chúa Giê-su đã khải hoàn!  Nhờ chết trong khi hoàn toàn tuân phục kế hoạch của Thiên Chúa, Người vừa làm vinh danh Chúa Cha vừa cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.  Tình yêu của Người đối với Chúa Cha và đối với chúng ta đã giúp Người chu toàn sứ mệnh.

          Đây là tình yêu Chúa Giê-su ban cho chúng ta hôm nay:  một tình yêu mạnh mẽ có thể xua tan cám đỗ, chữa lành mọi vết thương và hàn gắn mọi quan hệ đổ vỡ.  Đó là một tình yêu không kỳ thị và chẳng bao giờ mệt mỏi hay chán ngán.  Còn nữa, đó là một tình yêu để cho chúng ta cảm nghiệm, chứ không phải chỉ để biết.  Hôm nay trong cầu nguyện, bạn hãy để cho Chúa Giê-su tuôn trào tình yêu đó trên bạn.  Rồi trong ngày, bạn hãy tìm những dấu chỉ nói lên rằng tình yêu ấy vẫn còn đó.  Người chẳng bao giờ ngưng chăm sóc cho dân Người!

 

          “Lạy Chúa, con sững sờ trước tình yêu tuyệt diệu Chúa dành cho con và cho Chúa Cha.  Xin giúp con biết mở rộng vòng tay hơn để đón nhận mọi sự Chúa ban cho con”.