Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Lu-ca 22:14 - 23:56

 

Con xin phó thác hồn con trong tay Cha.  (Lu-ca 23:46)

 

        Chúa Giê-su vui mừng biết bao khi mừng lễ Vượt qua cuối cùng với các môn đệ!  Ba năm trời Người đã ở với họ, vui vì có họ đồng hành, dạy dỗ họ, cười đùa với họ nữa.  Người biết những sở trường và sở đoản của họ, thói quen và phong cách của họ và Người yêu thương họ.  Chúa Giê-su biết đã đến giờ Người phải hy sinh mạng sống, nhưng Người vẫn còn được chia sẻ bữa ăn với các bạn thân thương này.

        Chúa Giê-su biết những người này sẽ bỏ chạy khi Người bị bắt.  Nhưng Người cũng biết họ sẽ quay lại và trở thành những người lãnh đạo mà Người đã đào tạo.  Phê-rô thì khóc lóc vì đã chối Thầy, nhưng rồi sẽ trở thành đá tảng.  Gia-cô-bê và Gio-an sẽ thôi không xin xỏ chỗ ngồi danh dự nữa, thay vì thế họ sẽ coi là một vinh dự được xả thân cho Giáo Hội.  Còn Tô-ma tuy có lúc nghi ngờ và cứng lòng tin, nhưng cũng trở thành người không chút hãi sợ rao giảng Tin Mừng.  Chúa Giê-su cũng biết Chúa Cha sẽ nhậm lời Người cầu nguyện cho các môn đệ, là để họ được gắn bó với Người và được gìn giữ khỏi sự dữ.

        Chúng ta không được hiện diện trong Bữa Tiệc Ly, nhưng vẫn có thể sử dụng trí tưởng tượng để đặt mình vào khung cảnh ấy.  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su nói với bạn về hồng ân Mình và Máu Thánh Người và liên kết hồng ân này với việc Chúa hy sinh mạng sống Người trên thập giá.  Hãy nhìn nét biểu lộ trên gương mặt Người, một tổng hợp yêu thương và cương quyết, buồn sầu và hy vọng.  Người biết Người đang hy sinh điều gì cho bạn và Người ao ước bạn hãy đáp lại cách sâu xa nhất có thể.

        Dù cuộc Thương Khó của Chúa đã xảy ra gần hai ngàn năm trước, nhưng nó vẫn không hề mất đi quyền lực.  Quyền lực ấy chúng ta có thể được chia sẻ trong mỗi Thánh lễ, quyền lực để thay đổi, quyền lực để yêu thương, quyền lực để được sống lại với Chúa Giê-su trong Chúa Nhật Phục Sinh.  Xin Chúa chúc lành cho bạn trong Tuần Thánh này khi bạn tưởng niệm tình yêu và lòng thương xót của Người.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chia sẻ sự sống Chúa với con.  Xin cho con đừng bao giờ quên những gì Chúa đã làm cho con!”