TUẦN V PHỤC SINH  (ngày 29 tháng 4 – 05 tháng 05 năm 2018)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Vẻ đẹp khắp nơi

Bây giờ đã hoàn toàn là mùa Xuân, tôi liền nghĩ ngay đến vẻ đẹp công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, không những vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn mọi cái đẹp nhân loại mang đến nữa.  Tôi có những người bạn bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh, đem lại vẻ đẹp đến cho đời tôi.  Các kiến trúc trần thế cũng như thánh thiêng mạnh mẽ nói với tôi, rồi nghệ thuật và âm nhạc cũng làm như vậy.  Vẻ đẹp của Thiên Chúa ở khắp nơi – trong người già đang dắt tay đứa cháu gái nhỏ chuẩn bị băng qua đường, qua công việc phục vụ của người y tá đang tắm cho một bệnh nhân, nơi một phụ nữ đang vội vã đi làm công việc thứ nhì để giúp cho gia đình được sung túc.  Vậy mà tại sao tôi không luôn nhận ra được điều này?

- Paul Brian Campbell, SJ, trên trang mạng cá nhân People for Others

 

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến để tìm sự hiện diện của Chúa.  Con mong chờ quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi đã sinh ra để được sống trong tự do.  Tự do hưởng những sự vui thích Chúa đã tạo dựng cho tôi.  Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết sống như Chúa muốn, hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua, nhìn lại các biến cố trong ngày và những cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để tạ ơn không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi cảm thấy hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói riêng với mỗi người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe, nghe những điều Chúa đang nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần, rồi hãy lắng nghe.  (Xin mở phần Kinh Thánh in ở những trang tiếp theo.  Những điểm gợi ý đã sẵn sàng nếu bạn cần dùng đến.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Có những lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối trong cuộc sống.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần V Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 4

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

*  Lạy Chúa Giê-su yêu mến, dường như Chúa rất thích sử dụng từ ở lại.  Chúa sử dụng từ ấy tám lần trong đoạn Tin Mừng này!  Xin cho con cũng yêu thích từ ấy nữa.  Việc Chúa ở lại thì vững vàng;  Chúa hằng ở với con.  Chúa không trôi dạt hay chán chường giống như con.  Xin Chúa dạy con nghệ thuật ở lại này.

*  Con cần biết rằng mình không nên lúc nào cũng cứ phải đi.  Trái nho chín chỉ khi nó gắn liền với cây nho;  trái nho chẳng cần phải làm gì cả để được trổ bông và chín.  Điều ấy cũng như thế đối với con.  Cứ ở với Chúa là đủ cho con rồi.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 30 tháng 4

Gio-an 14:21-26

 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? "23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

*  Chúa Thánh Thần, đồng minh và tinh thần của Chúa Giê-su, ở lại với tôi suốt đời, giữ lại lời Chúa Giê-su trong tâm trí tôi, giúp đỡ tôi hiểu sâu xa hơn những lời ấy khi tôi áp dụng chúng vào những tình huống hằng thay đổi mà tôi phải đối phó.

*  Lạy Chúa, đây là cách Chúa làm việc với con.  Chúa Thánh Thần không rỉ tai con những tin vui mới mẻ, nhưng nhắc nhở con về Chúa, về đời sống của Chúa và những lời của chúa, để con dần dần mặc lấy Chúa Ki-tô.  Con chỉ học những gì con đã biết thôi.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 1 tháng 5

Mát-thêu 13:54-58

 

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? "57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi."58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

 

*  Chúa Giê-su bị dân thành của Người tẩy chay, dù họ là những kẻ ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và quyền năng của Người.  Họ không thể nhận con người bình thường này làm bậc thầy của họ, vì đó là một người thuộc cộng đồng của họ, có gia đình từng đến tham dự cầu nguyện tại hội đường của họ.  Cho dù Người nói lên chân lý, nhưng họ vẫn quyết không lắng nghe Người.

*  Tôi cầu xin ơn khôn ngoan và soi sáng, để biết lắng nghe và đáp lại những giáo huấn của Chúa Giê-su với những suy nghĩ mới và ơn khôn ngoan, biết nhận ra cách áp dụng của những giáo huấn ấy vào hành trình đức tin của tôi cùng đi với Chúa.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 2 tháng 5

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

*  Lạy Chúa Giê-su chí ái, dường như Chúa rất thích sử dụng từ ở lại.  Chúa sử dụng từ ấy tám lần trong đoạn Tin Mừng này!  Xin cho con cũng yêu thích từ ấy nữa.  Việc Chúa ở lại thì vững vàng;  Chúa hằng ở với con.  Chúa không trôi dạt hay chán chường giống như con.  Xin Chúa dạy con nghệ thuật ở lại này.

*  Lạy Chúa là Đấng dựng nên con, mỗi ngày xin cho con nhớ rằng khi con ở lại trong Chúa Giê-su và đem lại hoa quả tốt lành trong đời con, thì đó chính là cách con tôn vinh Chúa.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 3 tháng 5

Gio-an 14:6-14

 

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

*  Phi-líp-phê là một trong những tông đồ ít được biết đến.  Chậm hiểu, ông đã khiến Chúa Giê-su khiển trách ông trong Bữa Tiệc Ly, tuy dịu dàng nhưng cũng thật thấm thía:  “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?”  Phi-líp-phê đã ở với Chúa ngay từ đầu;  theo sách Tin Mừng Gio-an, ông là vị tông đồ thứ tư được Chúa tuyển chọn.  Trong khi An-rê và Gio-an đã thấy và theo Chúa Giê-su, còn Phê-rô được An-rê đưa đến gặp Chúa Giê-su, thì Chúa Giê-su “đã gặp Phi-líp-phê và bảo ông ‘Anh hãy theo tôi’”.  Vậy tôi có nghe được lời kêu gọi này trong cuộc đời mình không?

*  Chúa Giê-su nhìn thấy không phải bằng con mắt loài người, nhưng với con mắt của Thánh Thần.  Người không nhìn theo vẻ bề ngoài, nhưng nhìn vào tâm hồn.  Lạy Chúa, xin ban cho con biết nhìn anh chị em bằng con mắt của Chúa, để thấy họ là những phần tử có phẩm giá như nhau và đáng yêu mến như nhau thuộc gia đình Chúa trên trần gian này.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 5

Gio-an 15:12-17

 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  Càng ý thức mình được yêu thương vô bờ, tôi càng dễ chia sẻ kho tàng chứa đựng tình yêu với những người cần được yêu thương.  Tôi không phải đợi đến lúc người ta yêu thương tôi, giống như Thiên Chúa không đợi tôi phải yêu mến Người thì Người mới yêu thương tôi, nhưng Người đã đi trước trong mối tương quan với tôi.

*  “Thầy gọi anh em là bạn hữu!”  Tôi để Chúa tỏa vào bầu không gian quanh chúng tôi những lời quý báu trên.  Tôi để Người lập đi lập lại những lời ấy cho tới khi chúng thấm nhập qua cái vỏ cứng lòng tin yếu kém của tôi.

_______________

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 5

Gio-an 15:18-21

 

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 

*  Lạy Chúa, làm sao con chịu nổi khi bị ghét bỏ?  Có lẽ con chịu được, nhưng chỉ khi nào con luôn tâm niệm rằng mình không cô độc, mà có Chúa ở cùng con.

*  Làm chứng cho tình yêu có nghĩa là đứng lên cho công lý, vì thế kẻ bất chính sẽ không thích làm như vậy đâu.  Đứng lên cho sự thật sẽ khiến cho những kẻ sống dối trá phải giận dữ.  Con không muốn gây ra khó khăn, nhưng nếu phải, thì xin cho con đừng trốn chạy.  Vương quốc Chúa là vương quốc của công bình và sự thật.  Vào cuối đời, con sẽ vui mừng vì đã đóng góp những gì con có thể làm vào việc phát triển vương quốc ấy, và những người con đứng bên sẽ chuyển cầu cho con.

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space