BÀI THỨ 064
ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG TẠI NAZARETH (2)
Cao Trọng Và Hy Sinh
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong
bài nguyện ngắm ngày mai tôi sẽ tìm hiểu vẻ cao trọng và các hy sinh thể hiện
qua đức khiêm nhường của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đồng thời tôi cũng suy xét từng
lý do khiến Ngài vẫn duy trì các quyền lợi, nhân phẩm cũng như uy tín Ngài. Tôi
sẽ tự hỏi xem tôi có dùng những lý do ấy làm chiêu bài để che dấu lòng tự ái của
tôi không. Cần phải khôn ngoan và sáng suốt để tìm hiểu, và dĩ nhiên không buộc
phải bắt chước hoàn toàn như vậy. Điểm cốt yếu là hiểu rõ ý nghĩa và theo đúng
tinh thần ấy. Thật ngớ ngẩn nếu ai quan niệm rằng Chúa làm nghề thợ mộc nên Ngài
muốn và mời mọi người sống nghề thợ mộc như Ngài. Nên suy xét đúng đắn trong mọi
trường hợp cụ thể trên đường đời.
Tuy nhiên dù lương tri và khôn ngoan không cho phép bắt chước Ngài tất cả,
ít ra tôi cũng có thể trở nên giống Ngài trong một vài điểm.
Tiểu
chú: Chúa Giêsu sống khiêm nhường không phải là để làm gương cho chúng ta mà là
vì chúng ta, hòa mình với chúng ta là những sinh vật hư vô, những thụ tạo bất hảo
với bao nhiêu thiếu sót và lỗi lầm. Nếu các gương mẫu của Ngài không phải là lý
do hiện hữu của đức khiêm nhường thì chúng còn quan trọng hơn nữa: chúng là một
động lực mạnh mẽ không gì sánh nổi, và còn là một mạc khải cho óc mù quáng, kiêu
ngạo của thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, chớ gì những gương mẫu này
trở thành những tia sáng soi dẫn con ngày mai!
NGUYỆN NGẮM
Đâu
là quyền lợi của Chúa Giêsu? Thiên Chúa xuống thế phải được mọi tạo vật kính mến.
Tôi thấy người ta xây dựng cho Ngài nhiều lâu đài bằng vàng, bằng cẩm thạch mỹ
lệ. Người ta cũng đã dệt những tấm vải thật rực rỡ và quí giá để dâng cho Ngài.
Tôi thấy mỗi dân tộc đều dâng cho Ngài dầu thơm, ngọc bảo, kim cương và vàng
quí. Người ta hăng hái phục vụ, lo lắng trong mọi đền đài của Ngài. Đám đông
nhiệt liệt tung hô Ngài khi Ngài xuất hiện. Phải, đó chính là quyền lợi của Ngài.
Hồn tôi ơi, ngươi thấy
không? Quả thực ngươi chưa
biết gì về Giêsu của ngươi! Ngài
thực lộng lẫy uy nghi cao trọng! Thế nhưng, khi hy sinh và từ bỏ mọi điều ấy,
Ngài còn cao trọng uy nghi gấp bội! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đứng ra trước ngưỡng
cửa mái nhà nghèo nàn Nazareth trong y phục đơn sơ Chúa mặc thường ngày! Con sẽ
mạnh dạn tiến lại gần Chúa và dâng lên Chúa tất cả tình yêu của con. Con sẽ bắt
chước Chúa từ bỏ mọi danh vọng hão huyền, và yêu thích sống quên mình như Chúa!
+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, con
đã hiểu Cha và ngưỡng mộ, cảm mến đức khiêm nhường của Cha. Đó chính là Giêsu mà
con quen biết, là Giêsu đã hạ mình quá mức vì yêu con. Con có đến với Cha bằng
một tình yêu như thế không? Ít ra con hãy tiến lên vài bước xem sao! Hãy vì Cha
mà từ bỏ vài chuyện hão huyền: Cha không khinh chê của lễ do người có tinh thần
khó nghèo dâng lên đâu! Cha vẫn yêu mến linh hồn họ, dù còn bất toàn mấy đi nữa!
+ Linh hồn: Đôi khi người ta có thể hy sinh quyền lợi
nhưng không bao giờ hy sinh phẩm giá! lạy Chúa Giêsu, Chúa che giấu mãi Thiên
Tính của Chúa sao? Chúa để Thiên Tính ấy cho con người suồng sã và coi thường được
ư? Con thấy ai cũng đối xử với Chúa như mọi người thợ tầm thường. Người ta đặt
hàng. Người ta kỳ kèo giá cả. Người ta chê bai vật dụng Chúa làm. Hơn nữa họ còn
lăng mạ Chúa nữa! Như thế chính Thiên Chúa đã bị xúc phạm vì nơi Chúa chỉ có
Thiên Tính, chứ không có nhân vị.
+ Chúa Giêsu: Đúng thế, Cha không có nhân vị. Thiên Tính
của Cha bao gồm và chi phối tất cả. Nếu con thấy Thiên Tính của Cha bị lăng nhục
và có lẽ đúng như thế, thì chính con chưa hiểu rõ vẻ sáng láng và các đặc ân của
Thiên Tính ấy. Cha sẽ cho con nhìn thấy tất cả. Chẳng những chúng sẽ chiếu tỏ sự
khiêm nhường của Cha tại Nazareth, mà cả những mầu nhiệm tự hạ mà con sẽ gặp thấy
sau này. Con hãy nghe đây: Thiên Tính của Cha tự bản chất vượt trên mọi xúc phạm.
Cha không hạ thấp ngôi vị của Cha như con tưởng. Chỉ có điều ác mới có thể nhục
hạ một Thiên Chúa, còn các loài thụ tạo
dù thế nào đi nữa cũng chỉ là hư vô nên không thể tăng giảm vinh quang chính yếu
của Thiên Chúa được. Con thử coi một phi hành gia trên nguyệt cầu sẽ thấy những
cây cổ thụ và đền đài dưới đất như thế nào? Tất cả là điểm nhỏ không thể nhìn
thấy được. Những dãy núi cao ngất so với các bình nguyên cũng bằng phẳng như
nhau khoảng cách càng xa sự khác biệt càng lu mờ. Do đó giữa Thiên Chúa và tạo vật vô cùng cách biệt, có thể nói
đó không phải là khoảng cách nữa, mà là một vực thẳm khôn lường, nên khĩ mà thấy Ngài và cách biệt như thế
nào!
Cha không có nhân vị, nhưng Cha vẫn
có nhân phẩm, nên mọi tủi hổ, nhục nhã sẽ đè nặng trên nhân tính nhạy cảm của
Cha. Với bản tính này, Cha có thể làm gương cho con bắt chước để sửa đổi tính
kiêu ngạo của con. Phải, Cha đã hy sinh nhân phẩm của Cha, nhưng con hãy yên tâm,
vì khi hy sinh như thế chính là lúc Cha làm cho nhân phẩm ấy trở nên phong phú
hơn. Như thế, Cha đã đền bồi vinh quang Chúa Cha và cứu vớt nhân loại.
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, quan điểm của Chúa sâu xa biết
bao, và thánh ý Chúa cao cả chừng nào! Chúa có thể hy sinh mọi quyền lợi mà vẫn
không mất mát gì, cũng như có thể thương yêu nhân loại mà không cần giáng trần.
Sao Chúa không hiện ra trong vinh quang uy nghi của Chúa để mưu ích cho nhân loại
hơn? Làm như thế, Chúa sẽ lôi cuốn, thống trị và làm cho nhân loại ngất ngây. Lúc
đó, chắc chắn nhân loại sẽ sấp mình cung kính thờ lạy, suy phục và yêu mến Chúa!
+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, Cha
thích sống âm thầm hơn là vinh quang rực rỡ. Con sẽ ngạc nhiên khi thấy Cha cư
xử như vậy mà cũng đem lại lợi ích cho nhân loại. Con người sa ngã rồi phải vươn
lại. Chính nhân phẩm của họ đòi buộc họ phải tự động cố gắng trỗi dậy với ơn thánh
trợ giúp. Chương trình này con đã biết rồi. Trong khi nguyện ngắm, con sẽ thấy
rõ và thường gặp lại như thế! Chương trình ấy đem lại vinh quang lớn lao cho
Thiên Chúa và nâng con người lên địa vị cao đẹp nhất. Cha là thủ lãnh của đoàn
người lưu đày, lang thang không định hướng, thiếu can đảm và hy vọng. Cha đã chỉ
cho họ thấy chân Trời vĩnh cửu và dẫn họ bước theo Cha. Đừng bao giờ quên rằng
lý tưởng của nếp sống hiện tại là ‘phải
luôn chỗi dậy và vươn lên mãi.’
+ Linh Hồn:
Nhưng lạy Chúa, con lại quên mất điều đó. Con suy tưởng và sống như mọi người
chung quanh. Con không còn nhận ra vinh quang vô biên đang đợi con. Con quá chú
trọng đến những hão huyền dễ hư mất mà người đời gọi là danh vọng, quyền quí,
tiếng tăm mà Chúa khinh chê.
Hôm nay con không thể đào sâu hết các gương mẫu của Chúa, nên con chỉ dừng
lại ở gương mẫu giúp con nhớ lại nếp sống thợ mộc khiêm nhường của Chúa mà thôi.
Dù sao thì địa vị xã hội của con cũng không thấp kém như địa vị của Chúa. Như
thế không biết con đã hài lòng chưa? Hay còn muốn hơn nữa! Có lẽ thâm tâm con còn
nhiều tham vọng khác với biết bao đố kỵ ghen tuông và chỉ trích! Những thất bại
cay đắng luôn luôn đến với con chứng tỏ rằng kiêu ngạo càng làm cho đời sống
con trở nên nặng nhọc và cam go. Giả như có những tham vọng chính đáng, những
hoài bão hợp lý, thì người ta lại coi thường và không bao giờ theo đuổi hăng
say.
Nếu địa vị hiện tại của con còn thua kém nhiều người trong gia đình, ngoài
xã hội, không biết con có sống bình thản được chăng? Tại sao con buồn? Dưới mắt
Chúa, đó là một thái độ tốt. Nếu người ta từ chối không cho con một chức vị mà
con nghĩ là mình đáng được, con sẽ khổ tâm tức tưởi và thù oán. Con quên rằng
Chúa đã chọn địa vị thấp kém nhất. Khi nào con thấy mình tham lam thích xa hoa,
chưng diện và chiều theo chúng, chính là lúc trái tim con, một trái tim Chúa đáng
yêu, không sống ở Nazareth với Chúa.
+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, con
hãy yêu thích địa vị mà Chúa Quan Phòng đã ban cho! Nếu địa vị ấy thấp hèn mà
con không có cách để nâng lên cao được, con hãy tìm ở đó một nguồn vui như Cha đã
làm gương. Nếu địa vị đó đem lại cho con ít nhiều vinh dự, con hãy tránh đừng tự
mãn. Con đừng tin vào lời ca tụng! Con hãy cẩn thận, đừng khinh dể người thấp hèn,
người giúp việc nhà, vì dưới mắt Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng. Con sẽ
nghĩ sao khi thấy một nhánh cỏ trong cánh đồng bao la lại huênh hoang hãnh diện
vì lớn hơn những cây cỏ nhỏ bé chung quanh?
Nếu có ao ước hướng về điều cao cả, con hãy tìm ngay trong con, phải,
trong chính con, một thụ tạo đã được ân sủng biến đổi thần diệu. Con hãy tìm trong
những lần giao tiếp thân mật với Đấng Vô Biên. Con hãy tìm điều cao cả ấy trong
vẻ huy hoàng của vinh quang muôn đời đang đón chờ con. Những hướng vọng siêu
nhiên này sẽ lấn át mọi hư danh thể tục, khiến con đem lòng khinh chê xa tránh
chúng.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hôm
nay tôi sẽ tìm nhiều dịp để thực hành đức khiêm nhường ngay trong những điều nhỏ
nhặt như: nhượng bộ trong một cuộc tranh luận để cho người khác hơn dù họ thua
kém. Nhất là tôi năng nghĩ tới nếp sống khiêm nhường của Chúa tại Nazareth.
Lạy Chúa Giêsu, nếu sau bao lần chiêm ngưỡng mầu nhiệm khiêm nhường của
Chúa, linh hồn con vẫn chưa thay đổi chút nào để bắt chước Chúa và để Chúa được
vui lòng, thật khốn nạn cho con quá!
----------o0o---------