BÀI THỨ 109

SỐNG TRONG SA MẠC VỚI CHÚA GIÊSU

II.  Thú Tội Với Chúa Giêsu Trong Sa Mạc

 

Nếu bạn muốn thấm nhuần tâm tình thích hợp này, bạn hãy thực hiện một công việc đơn sơ đó là xưng  tội với Chúa Giêsu.

1. Bạn đang quì dưới chân Ngài. Ngài chính là linh mục. Và điều bạn muốn nói với linh mục trong lần xưng tội sắp tới, bạn hãy nói với Chúa Giêsu đi. Tất cả tội lỗi bạn xưng với Ngài, tội nào cũng mang một sắc thái khác lạ mà bạn sẽ phải ghê tởm. Trái tim bạn hoàn toàn xúc cảm. Sao, Đấng mà tôi đã chê ghét, đã xúc phạm, và có lẽ đã phản bội, đang có mặt ở đây. Ngài nhìn tôi và lắng nghe tôi ư? Ngài không đuổi tôi ra xa, nhưng lại thương xót tôi, không những tha thứ cho tôi, Ngài lại yêu mến tôi hơn! Ngài quá nhân từ đối với bao nhiêu điều dại dột của tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Lạy Chúa Giêsu, con đã làm Chúa khổ sở trăm chiều. Thế mà con đâu có biết. Và giờ đây, quì dưới chân Chúa, con mới nhận ra sự thật. Dưới ánh mắt âu yếm của Chúa, con mới biết con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa không những tha thứ tội lỗi cho con, nhưng hãy quên chúng đi nữa! Giả như con có quyền năng tẩy xóa và hủy bỏ chúng đi được, con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm dường nào. Làm sao Chúa có thể tin tưởng vào tình yêu con khi nhìn vào cuộc sống con? Lạy Chúa Giêsu, ước gì Chúa chỉ nhìn đến tâm hồn con với hồng ân Chúa thôi! Xin Chúa để con chịu đau khổ nếu Chúa muốn nhưng ban cho con đủ tình yêu để con hành động như người công chính: con sẽ không xúc phạm tới Chúa nữa, nhưng sẽ luôn luôn phụng sự, an ủi và làm Chúa hài lòng.

2. Bạn hãy dừng lại để nghe tiếng sắp trả lời bạn, tiếng nói đầy sức mạnh và ngọt ngào, có thể thấm nhập vào tận đáy tâm hồn. - Lời đầu tiên Chúa Giêsu nói sẽ là: Con yêu quí của Cha, hãy tin tưởng vì Cha hằng yêu con! Hãy sống quảng đại và cố gắng luôn, vì Cha ở ngay bên để giúp con. Khi ấy Ngài nhắc cho bạn nhớ mà để ý đến sai lầm, ảo tưởng và thay đổi của bạn. Ngài sẽ gợi lên cho bạn nhớ lại tình yêu của Ngài: Cha không ngừng nghĩ đến con, một tạo vật bé nhỏ chỉ có một chỗ đứng cỏn con trên hoàn  vũ. Cha thấy con qua từng giờ, từng ngày mà không tìm gặp ánh mắt Cha! Con biết Cha chờ đợi con nơi Nhà Tạm, một sa mạc mới, mà con vẫn để Cha một mình chờ đợi. Hoặc con có đến với Cha thì đến với những chia trí, bận tâm về hàng ngàn điều nhỏ mọn. Một trái tim không biết nói gì với Cha. Vì con bỏ Cha không nuối tiếc, thậm chí có khi lại coi như vậy là thanh thản tâm hồn! Con thấy thời giờ ở bên Cha quá lâu khiến con phải sốt ruột! Nhưng con đâu có thấy lâu như thế đối với người  con yêu?

Nên nói về cả những ước vọng cao đẹp như đã nói về tội lỗi và các sơ sót, Chúa sẽ hài lòng và thương yêu mến ta hơn nữa. Vẻ hài lòng này hiện rõ trên gương mặt hiền từ của Ngài và sẽ làm cho chúng ta vững tâm, thêm can đảm. Chúng ta cố gắng tiến vào tâm tình cởi mở với Chúa một cách thân mật hơn nữa. Sau khi tâm sự, bạn hãy cúi đầu thật sâu để nhận lãnh ơn tha tội. Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm, ơn tha thứ của Ngài xóa bỏ mọi dấu vết tội lỗi, chữa lành vết thương và giúp bạn làm lại cuộc đời.

3. Thế là tâm hồn bạn tiến tới tình trạng sốt mến, và sẽ dám xin Chúa Giêsu đặc ân được cầu nguyện bên Ngài. Hãy nhìn Ngài quì gối, tay giơ lên cao, mắt hướng về Trời để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình mà chúng ta đã nhận thấy ở nhiều nơi khác.

Ngài mạc khải cho chúng ta biết lòng nhân từ vô biên, nét kiều diễm quyến rũ của hữu thể toàn hảo. Ngài để chúng ta thoáng nhìn thấy Ba Ngôi Thiên  Chúa với từng Ngôi Vị oai nghiêm. Mỗi Ngôi Vị đều vô biên và có một nhiệm vụ riêng biệt. Đời sống của các Ngôi Vị tương giao linh động với nhau trong nếp sống phong phú mà một ngày kia chúng ta sẽ được thông hảo.

Tiếp đến Ngài mạc khải cho chúng ta Đấng Quan Phòng điều hành thế giới và ban ơn thánh hóa các tâm hồn. Ngài không nói gì về Ngôi Lời… Chính Chúa Thánh Thần sẽ tôn vinh Ngôi Lời: Ngôi Lời là tất cả hình ảnh của Thiên Chúa với tất cả cao sang uy  nghi, và quyền năng. Ngôi Lời là Đấng Vô Biên, được diễn tả một cách vô biên. Thiên Chúa không có gì mà trong Ngôi Lời không có.  Sao! Ngôi Lời Thiên Chúa hiện diện trong sa mạc hoang vắng gần bên tôi, thuộc về tôi ư! Tôi thân thưa với Ngài và Ngài trả lời tôi. Tôi sẽ say sưa ngây ngất chìm đắm trong nguồn kỳ thú hạnh phúc đó với Ngài. Sao! Tâm hồn tôi tràn đầy những hình ảnh vô nghĩa của thế tục mà lại được mời gọi chiêm ngắm và thông hảo hình ảnh Thiên Chúa của Ngôi Lời ư ! Hơn nữa, Ngài còn cho phép tôi đến với Ngài trong mọi lúc và theo Ngài bôn ba khắp nơi, để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Do đó, tôi hiểu rằng chính sa mạc đã mở ra cho tâm hồn tôi nhiều chân Trời rộng lớn, mới lạ.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Trong ngày hôm nay tôi sẽ làm sống lại những tâm tình này. Năng dâng lên Chúa Giêsu những nguyện vọng nồng cháy.

----------o0o---------