BÀI THỨ 117
CHỌN GỌI SỨ ĐỒ
1. Việc Chọn Gọi Đầu Tiên
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày
mai chúng ta sẽ nguyện ngắm về cảnh chọn những môn đệ đầu tiên. Để đạt nhiều kết
quả, nên sống thực với chính cảnh ấy một cách nào đó. Chúng ta sẽ cố gắng ngày
mai. Trong cảnh chọn gọi này, Chúa Giêsu tỏ ra rất tốt lành và cởi mở, nên Ngài
rất hấp dẫn và lôi kéo được những trái tim đơn sơ đến với Ngài.
Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lòng ngay thẳng và đức tin vững vàng của những
trái tim đơn sơ ấy. Chúng ta lưu ý đến lòng nhiệt thành của họ. Một khi đã tìm
thấy Đấng Thiên Sai, họ trở về dẫn anh em bạn hữu đến với Ngài!
Chúa Giêsu đã tự mạc khải cho tôi, nên tôi phải năng lui tới viếng thăm
Ngài. Tôi sẽ ngước nhìn lên bầu Trời lồng lộng, nơi Ngài đang ngự. Tôi sẽ quả
quyết theo Ngài như họ, và như họ, tôi cũng nao nức ao ước tìm kiếm các linh hồn
khác đưa về cho Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, nếu hôm nay Chúa không muốn hiện ra trước mặt con, thì
xin Chúa hãy đến trong tâm hồn con. Xin cho con biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa
bằng cặp mắt ngưỡng mộ của những người lúc ấy được nhìn Chúa. Xin cho con cảm
biết tình yêu Chúa cũng như trái tim họ lúc được Chúa chọn gọi. Ôi trái tim Chúa
là trái tim hoàn hảo thánh thiện!
Lạy các thánh Tông Đồ, là những người tràn đầy hạnh phúc, con nại đến ân
huệ đặc biệt đã dành cho các đấng, và xin giúp con được tìm thấy như các đấng một
mình Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đang đón gọi, một Chúa Giêsu đáng được thờ lạy!
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: Dọc theo hai bờ sông Jorddan gần khu dân cư,
tôi hình dung ra một cánh đồng xanh tươi thanh bình với muôn ngàn cây cỏ đắm
mình trong ánh nắng mặt trời tươi sáng. Một con đường dẫn tới một túp lều thật
nghèo nàn vừa đủ chỗ dùng làm nơi ẩn náu cho hai, ba người. Chính ở đó thánh
Anrê và Gioan đã ngủ lại một đêm với Chúa.
ĐƠN SƠ VÀ NGAY THẲNG
Đây
là lời kể của Tin Mừng: ‘Anrê, anh của
Simon Phêrô là một trong hai người đã theo Chúa Giêsu. Ông liền đi gặp em mình
và bảo: Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế. Rồi ông dẫn em mình đến cùng Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu vừa nhìn thấy liền phán: Con là Simon con Jonas, con sẽ được gọi là
Céphas (nghĩa là Phêrô= Đá.’ Hôm sau Chúa Giêsu đồng hành với họ trở về
Galilê. Dọc đường gặp Philipphê, Ngài phán: ‘Hãy theo ta!’ Philipphê là người Bethsaiđê cùng quê với Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanael và bảo: ‘Chúng tôi đã gặp Chúa Giêsu, con ông Giuse ở
Nazareth là Đấng mà Maisen và các tiên tri đã loan báo trong luật pháp.’
Câu chuyện nói lên một tâm hồn đơn sơ đáng phục! Thánh Anrê và Gioan
mang trong mình một nếp sống sung túc. Cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu đã khơi dậy
được lòng quảng đại chất phác của họ: Đấng
Cĩ Sức Thu Hút đã chiếm đoạt được lòng họ. Họ cũng muốn chiếm lấy tất cả các
tâm hồn khác cho Chúa Giêsu. Sao họ lại có thể thình lình bộc phát hăng hái như
vậy? Sao họ lại nhanh chóng hiến thân và tận tụy như thế? Đó là vì họ có được bản
tính đơn sơ ngay thẳng. Còn bản tính bối rối khi gặp phải bóng tối và trở ngại
thì thường hay do dự. Sự do dự sẽ làm giảm bớt thiện chí, sức mạnh, thiếu từ bỏ
mình, khô cạn nguồn ơn thánh. Và như thế là đã bỏ mất thời giờ thuận tiện, người
ta chẳng bao giờ có được những dốc quyết quảng đại nên họ chẳng bao giờ tấn tới.
Họ sẽ không thay đổi cuộc sống dù có tiếng mời gọi từ Trời cao.
TÂM HỒN SỐNG ĐẠO
Không
những có cá tính đơn sơ và ngay thẳng, các Tông Đồ còn có được tâm hồn đạo đức.
Trước hết, lòng đạo đức dẫn các ông tới Giêrusalem để thờ lạy Thiên Chúa trong đền
thờ độc nhất ấy. Rồi lòng đạo đức ấy dẫn đưa các ông tới thánh Gioan Tiền Hô cũng
danh tiếng về lòng đạo đức. Có thể nói rằng các ông đã nhận lãnh phép rửa tội nơi
thánh Tiền Hô, vì các ông luôn sẵn sàng.
Có thể Thiên húa ban phát tức khắc ơn soi sáng, ơn tấn tới trong đường
nhân đức, ân huệ sống thân mật với Ngài cho một số tâm hồn như các ông. Tất cả đều
rõ ràng với các ông. Còn gì đáng giá hơn nữa! Thực ra tâm hồn các ông đã biến đổi.
Một giây lát như thế mà đủ sao? Quá đủ vì có thể còn lẹ hơn thế nữa, giây lát này
không phải là giây lát khởi hành, nhưng là giây lát ở mức đến. Cây cỏ vừa nhô lên
khỏi mặt đất là đã qua một thời gian để ăn rễ sâu dưới đất và đẩy thân cây nhô
lên cao. Thiên Chúa có thói quen đòi hỏi sự chuẩn bị, và đó là đức khôn ngoan cố
hữu của Ngài.
PHÊRÔ VÀ GIOAN
Anrê
không muốn nghỉ ngơi, mà ông chỉ có một tư tưởng là tìm gặp em mình, kìa em ông
đây rồi, ông nói: ‘Này simon, chúng tôi đã
gặp Đấng Thiên Sai, chính là Đức Kitôâ.’ Thực là một điều xúc động mãnh liệt
vì Đấng Thiên Sai luôn là mối bận tâm của các ông. Và chỉ một lúc sau, họ đã sống
bên Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy dừng lại quang cảnh này! Chúa Giêsu và Phêrô giáp mặt nhau,
một cảnh tượng đáng ghi nhớ chừng nào! Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Hội Thánh, và
Simon là tảng đá vững chắc được dùng làm nền móng để xây dựng Hội Thánh ấy. Ánh
mắt của Chúa Giêsu nhìn thấy tận đáy lòng vị Tông Đồ, và ông run lên vì sung sướng
khi nghe thấy những lời nói: ‘Con là
simon, con Jonas, con sẽ được gọi là Phêrô.’ ‘Con sẽ được gọi’ mới chỉ là lời báo trước thôi. Sau này trong một
hoàn cảnh muôn đời ghi nhớ, tước hiệu đó sẽ dược chính thức ban cho ông. Đó là
phần thưởng cho lòng tin của ông, là lời xác định vai trò quyền bính của ông
sau này.
Theo Tin Mừng ghi lại, Phêrô cũng hăng hái không kém Anrê. Bộ mặt biến đổi
của ông biểu lộ những tình cảm khác nhau: thán phục vì Ngài biết ông; ngạc nhiên
vì Ngài muốn nói về ông; âu yếm sâu xa vì Ngài yêu mến ông; Ngài yêu ông, ông cảm
thấy như thế; nhiệt tâm không bờ bến vì đó là chính Đấng Thiên Sai. Ngài đối chọn
đến ông, nên ông sẽ theo Ngài đi khắp nơi.
Chúng ta hãy vui mừng với Chúa Giêsu, với Phêrô, với Anrê đang hãnh diện
về sự thành công của mình. Chúng ta biết chắc rằng Ngài sẽ chiếm được lòng
Simon. Chúng ta hãy cố gắng sống theo tâm tình của hai môn đệ này vì Chúa Giêsu
cũng mời gọi chúng ta sống thân mật với Ngài. Ôi, nếu chúng ta có thể dẫn các tâm
hồn đến với Ngài thì hạnh phúc biết bao!
Gioan, một môn đệ yêu dấu khác, ở đây chỉ đóng vai trò lu mờ. Ông là người
sẽ viết và giảng giải mọi sự về Chúa. Giờ phút này ông có thể nói nhiều lời âu
yếm nếu ông cứ để lòng mình nói ra! Mới đầu, ông đã cảm thấy những tâm tình sôi
động và hăng say trong lòng. Đó là điều dĩ nhiên vì ông là người sau này được dựa
đầu vào ngực Đấng Cứu Thế nên ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên ông phải cảm thấy nét
quyến rũ nhất luôn gắn liền với con tim.
Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu âu yếm nhìn người môn đệ trong sạch mà Ngài đã
yêu thương! Tâm hồn cao đẹp này không có gì làm Chúa phải phật lòng, nhưng đã làm
Ngài vui lòng mọi sự. Ôi, chớ gì tôi cũng được như thế, ít ra một mức độ nào đó!
Ông Gioan trong sạch, tôi cũng có thể trở nên trong sạch như thế. Ông biết yêu
mến, tại sao tôi lại không yêu mến? Phải chăng Chúa Giêsu không đẹp, không gắn
bó với tôi sao? Trái tim Ngài lại không luôn tìm kiếm những tâm hồn tận hiến
sao? Hãy bày tỏ tâm tình ao ước, cầu xin, khẩn nài, nhận mình là kẻ bất xứng!
----------o0o----------