BÀI THỨ 118

CHỌN GỌI SỨ ĐỒ

II.  Thuyết Phục Bằng    Luận   

 

 

 

PHILIPPHÊ VÀ NATHANAEL

Anrê, Gioan và Phêrô đi về miền Galilê. Chúa Giêsu muốn bắt đầu nhiệm vụ tại miền Galilê nên dẫn các ông ra đi về miền đó. Trên đường đi, Chúa Giêsu gặp Philipphê và Ngài lại nói: ‘Hãy đến với ta!’ Lập tức Philipphê theo các Ngài. Đây lại thêm một người bạn đường, một môn đệ nhập vào cuộc hành trình. Philipphê có được các Tông Đồ báo trước không? Hay ông bị xâm chiếm bởi một sức mạnh không cưỡng lại được như thánh Matthêu sau này? Tin Mừng không giải thích điều đó. Nhưng Tin Mừng còn thêm câu này: ‘Philipphê đi tìm Nathanael.’ Hãy ca tụng lòng vâng phục mau lẹ của ông. Ông không tranh luận cũng không nói: để tôi còn suy nghĩ. Nhưng ông cứ đi, cứ đi như đã là một Tông Đồ thực thụ để chinh phục Nathanael.

 

‘HÃY ĐẾN MÀ XEM!’

Lần này lòng nhiệt thành của ông bị thử thách. ‘Khi tới gần Nathanael, Philipphê nói: Chúng tôi đã tìm thấy Đấng Thiên Sai, đó là Giêsu thành Nazareth, con ông Giuse.’ Và người nghe đã nghi ngờ nên trả lời: ‘Ở Nazareth nào có gì tốt lành đâu! Chúng ta biết rằng Đức Kitôâ phải sinh ra ở Bêlem.’ Nathanael là người khôn ngoan như Kinh Thánh thường nhắc đến. Trong lãnh vực này Philipphê không tìm được câu nào để trả lời cho Nathanael được thỏa mãn. Ông dùng câu trả lời đơn sơ và hoàn hảo nhất: ‘Hãy đến với tôi rồi chính ông sẽ thấy.’ Ông hiểu rằng không gì có thể cưỡng lại Chúa được. Chúa Giêsu khuất phục những nguòi đến với Ngài qua lòng chân thành đơn sơ của họ. Ngài có dáng điệu oai nghiêm, lời nói hấp dẫn. Tất cả mọi sự trong Ngài đều phản ánh Trời cao. Vì chính từ đó mà Ngài đến với chúng ta.

 

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC KÍNH NỂå

Cân trả lời của Philipphê với Nathanael là phương pháp hoàn hảo nhất cho mọi thời đại để dẫn các linh hồn trở về với đức tin và tình yêu.

Nói đến đức tin, hình như mọi cuộc tranh luận chỉ đưa lại thêm nhiều thắc mắc, tinh thần thêm rối loạn và trái tim thành khô héo. Chỉ cần một trang Tin Mừng thích hợp, một bài nguyện ngắm nói về Chúa Giêsu, về hình ảnh Ngài hay hình ảnh gợi lên nguồn sáng an bình cũng đủ lý luận đắc thắng với những tâm hồn đã được chuẩn bị hẳn hoi: ‘Hãy đến mà xem!’ Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho những tâm hồn này được nhận biết! Họ đã tin tưởng vào Chúa và yêu mến Chúa!

Hỡi các tâm hồn Kitôâ hữu, các bạn chỉ biết đạo theo giáo lý và những thực hành hình thức bên ngoài. Chắc rằng các bạn đã tham dự vào đời sống thần linh vì đã chu toàn nhiệm vụ của mình, nhưng trái tim các bạn còn lạnh nhạt, không có động lực nào thúc đẩy vươn lên cao. Các bạn có cảm thấy đau khổ về tình trạng này không? Các bạn hãy lắng nghe lời nói này: ‘Hãy đến mà xem!’ Hãy đọc những trang sách nói về Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đầy thông suốt và yêu mến, đợi chờ các bạn, Chúa Giêsu của các môn đệ đầu tiên. Những ơn dành cho họ cũng có thể cho các bạn. Bạn đừng chỉ đọc thôi nhưng hãy suy ngẫm, hãy sống trong tâm trí khung cảnh êm đẹp đó và hãy len lỏi vào số những kẻ sốt sắng. ‘Hãy đến mà xem!’ Hãy nhìn cho thật lâu, và tìm ra một hình ảnh về quá khứ xa xôi. Hình ảnh đó chẳng bao lâu sẽ hiện ra sáng ngời và đầy vẻ hấp dẫn.

 

SỐNG BÊN CHÚA GIÊSU

Các bạn còn phải thổi vào hình ảnh trên một sức sống! Nói cách khác, hãy coi như hình ảnh ấy đang sống động vì đó là một thực tại. Hãy nhủ mình rằng dưới gầm trời này, Chúa Giêsu nhìn thấy tôi. Ngài nhìn tôi với một tâm tình chân thực. Nếu Ngài có vẻ xa cách đối với các bạn, hãy tiến tới Nhà Tạm đi: Ngài ở đó, luôn luôn sống đọng, cũng chăm chú như trong túp lều tạm bên sông Jordan vậy!

Bạn hãy tập cho mình thói quen tìm kiếm Ngài! Tìm được Ngài rồi, bạn hãy nói chuyện với Ngài. Bạn hãy xin Ngài nhận bạn làm môn đệ! Hãy quyết định đi theo Ngài, nếu không thể làm Tông Đồ cho Ngài thì ít ra sống như một người bạn! Hằng ngày các bạn sẽ ngưỡng mộ Ngài khi suy niệm cảnh tượng nào đó trong Tin Mừng. Các bạn sẽ lắng nghe Ngài trong những bài giảng đơn sơ sâu xa, rồi dần dần các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình gắn bó với Ngài, và tư tưởng các bạn rập theo tư tưởng của Ngài.

Nhờ đó, một nếp sống mới phát sinh trong bạn: Chúa Giêsu không là Chúa Giêsu đóng khung trong trang sách nữa. Ngài đã ra khỏi mồ lịch sử, để đến với bạn. Ngài đã xuất hiện với bạn. Cũng Chúa Giêsu đó không ai xa lạ, Đấng mà bạn đã tìm kiếm trong bóng tối của đức tin, thì lúc này đây bạn gặp và chiêm ngưỡng Ngài trong nguồn ánh sáng của đức tin chói ngời. Các bạn sẽ thấy Ngài muốn sống thân mật qua câu nói: ‘Hãy đến mà xem!’ .... ‘Họ theo Ngài và ở lại với Ngài.’ Hãy biểu lộ tâm tình ca ngợi, tin tưởng và hi vọng!

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hãy chạy đến với Chúa Giêsu bằng tâm hồn đơn sơ chân thành!  Cố gắng tiến vào cuộc sống thân mật với Ngài! Tìm cách dẫn các tâm hồn khác đến với Ngài!

----------o0o---------