BÀI THỨ 129
ĐIỀU KIỆN ĐÓN NHẬN
LỜI CHÚA
II. Đức Tin Khìêm Cung Và Phó Thác
NƠI CÁC MÔN ĐỆ
Chúng
ta hãy nhìn xem các môn đệ Chúa Giêsu khiêm tốn giữa những người Do Thái kiêu căng.
Các ông đứng yên lặng bên Thày Chí Thánh với thái độ dè dặt và cảm động. Vừa mới
đây, các ông thấy Ngài có quyền uy vượt trên mọi người: quả thật Ngài là Đấng
Thiên Sai. Ánh sáng chân lý đã len lỏi vào tâm hồn rộng mở của các ông. Ơn thánh
đã gieo vào đó hạt giống để nẩy mọc những mầm sống đức tin. Dầu thế, các ông vẫn
chưa hiểu nổi lời nói đầy bí nhiệm của Chúa: ‘Ta sẽ xây lại đền thờ trong ba ngày thì xong.’ Và các
ông cũng không thắc mắc hay chất vấn gì Chúa. Nhiệm vụ các ông, những môn sinh
của sư phụ là lắng tai nghe những lời cao siêu ngọt ngào Ngài truyền dạy. Giả
như Ngài có yên lặng, thì các ông cũng tôn
trọng thái độ lặng thinh ấy, vì sau này chắc chắn thế nào Ngài cũng dậy lại.
Chúng ta hãy đem hết tâm trí nhìn ngắm các môn đệ Chúa! Hãy tỏ lòng ngưỡng
mộ các ông, nhhững người đáng ca ngợi trong thái độ khiêm nhường ấy! Hãy yêu mến
các ông vì các ông đã đem lại an ủi cho Chúa Giêsu! Ở vào hoàn cảnh các ông, chúng
ta phải làm gì? Chúng ta sẽ làm gì nếu giờ đó được sống bên cạnh Chúa?
NƠI CHÚNG TA
Đối
với chúng ta cũng thế, bên cạnh nguồn sáng chân lý chiếu soi, hướng dẫn, chúng
ta còn gặp nhiều bóng tối làm lu mờ đức tin. Chúng ta hãy bắt chước các môn đệ
của Chúa luôn tôn kính đặt tin tưởng nơi Thầy Chí Thánh là Thiên Chúa chúng ta.
Hãy đưa mắt hướng về nguồn sáng chân lý, đừng lúc nào ngơi! Hãy tránh bỏ mọi bóng
tối nguy hại. Hãy luôn tỏ ra khiêm cung và đơn sơ phó thác: Chúa Giêsu chẳng
bao giờ lừa dối người trung thành với Ngài, cả những người đang mong đợi nguồn ơn
cứu độ cũng vậy. Các môn đệ lúc đó tin mà chẳng hiểu gì, nhưng rồi đây trong ba
năm sống bên Ngài, qua những lần thầy trò trao đổi tâm sự, các ông sẽ hiểu được
dần dần. Chúng ta cũng thế, hãy theo Chúa để dần dần hiểu biết các chân lý
trong đạo thánh.
Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin đơn sơ nhưng không bao giờ lu mờ và tàn
lụi! xin Chúa giúp con đề phòng làm sao tránh thoát thái độ đối nghịch cản trở ơn
thánh xuống tâm hồn con!
Tôi phải đặc biệt quan tâm đến tính kiêu ngạo dễ làm đảo lộn trật tự, vì
khuynh hướng đáng buồn này hoạt động mạnh mẽ thâm sâu. Nó tạo nên ảnh hưởng sâu
xa trong tôi, lôi kéo tôi đến những điều nhơ nhớp tỳ ố. Chúng ta hãy cố gắng
tìm kiếm và khám phá trong nếp sống bên ngoài cũng như tình cảm bên trong
khuynh hướng kiêu ngạo đó hầu diệt trừ cho đến tận gốc tận rễ! Hãy tự xét xem
chúng ta có tinh thần như Chúa trên đây không? Biết đâu lúc nào đó đầu óc chúng
ta cũng tự nhiên phản ứng chống lại những lời giáo huấn! Biết đâu chúng ta lại
chẳng có ảo tưởng rằng, lý trí chúng ta có thể suy đoán được mọi sự? Chúng ta tưởng
rằng mình đã chính chắn, mà thật ra là yếu kém vô cùng. Chúng ta thường nhạo báng
khinh rẻ các tư tưởng của các bậc lãnh đạo, và nghĩ rằng mình có thể thống trị được
tư tưởng ấy.
GIÁO HUẤN HỘI THÁNH
Chúng
ta hãy thắm nhần lời quả quyết của Chúa Giêsu nói với các thừa tác Ngài: ‘Ai nghe các con là nghe Thầy.’ Ngài không
phải chỉ giảng dạy mà còn hướng dẫn săn sóc chúng ta. Ngài muốn giảng dạy và hướng
dẫn chúng ta mãi mãi qua trung gian Hội Thánh. Tại sao có phân biệt tinh tế giữa
các tín điều và lời giáo huấn khuyên răn? Vị thủ lãnh Hội Thánh phải chăng chỉ được
quyền cai quản đàn chiên bằng những tín điều thôi sao?
Có ai cảm thấy mình lạc đường hướng khi tuân theo những lời giáo huấn mà
không phải là tín điều chưa? Sống theo lập trường Hội Thánh bao giờ cũng là một
thái độ khôn ngoan và hiếu thảo. Đó còn là một hành vi tinh cậy và yêu mến đối
với Chúa Giêsu, vì Ngài đã nói: ‘Ai nghe
các con là nghe Thầy.’ Bạn thử tìm xem có vị thánh nào thiếu thái độ này không?
Bạn thân mến, cứ để các tâm hồn võ
đoán sống với hoài nghi và khuynh hướng phê bình chỉ trích của họ, còn bạn, bạn
hãy noi theo các bạn tâm phúc của Chúa! Giả như bạn có bấn loạn tâm thần, thì hãy
bình tĩnh lại và tự nhủ rằng: ‘Chính Chúa
Giêsu nói nên tôi vâng nghe.’ Rồi bạn cứ sống bình tâm vì Ngài lãnh trách
nhiệm về đức ngoan ngùy dễ bảo của bạn. Dù hậu quả bên ngoài có thế nào đi nữa,
tất cả cuối cùng vẫn tới đoạn kết tốt lành.
----------o0o----------