BÀI THỨ 130

ĐIỀU KIỆN ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

III.  Lời Chúa Sống Dậy Trong Tâm Hồn

 

 

LÝ DO CHÚA DIỆT TRỪ KIÊU NGẠO

Chúng đã thấy Thầy Chí Thánh cương quyết từ chối ban phát nguồn sáng cho người biệt phái, tiến sĩ luật, các tư tế là những bậc vị vọng trong đạo giáo. Chúng ta hãy tiến lại gần Chúa, và với lòng con thảo chân thành, chúng ta hãy hỏi Ngài tại sao Ngài hành động như vậy. Lạy Chúa Giêsu là Đấng dịu dàng và khiêm nhượng trong lòng, sao Chúa lại cứng rắn với tính kiêu ngạo, ngay cả nơi những người có lòng đạo đức?

          Sau này Ngài sẽ giảng dạy đầy đủ. Mọi tính kiêu ngạo đều làm thiệt hại cho vinh quang Chúa Cha, mà Chúa Con lại là người hay ghen tương khi cảm thấy vinh quang Cha mình bị thiệt thòi sứt mẻ. Ngài muốn nói rằng, mỗi một tâm hồn sống đạo là một cây đàn muôn điệu luôn vang lên phím nhạc chúc tụng Chúa cha vinh hiển. Mỗi tâm hồn phải quên mình đi, từ bỏ tất cả những gì là vị kỷ. Các loại thụ tạo không được qui về mình mà luôn hướng về Thiên Chúa, vì Ngài là mọi sự cho mọi loài: Ngài hiện diện trong mỗi một thụ tạo, sống trong đó là linh ứng những điều tốt đẹp, và lấp đầy những gì thiếu sót, vì thụ tạo là chi nếu không phải là sự vật hư vô.

          Sống được như thế, tâm hồn mới trở nên cao cả và tính tự ái trong ta không còn chỗ đứng. Giả như tính kiêu ngạo có ăn rễ sâu và gây ảnh hưởng tai hại đi nữa, nó cũng phải khuất phục trước hành động của Thiên Chúa. Thiên Chúa mà chiến bại thì trí khôn ta, nhân đức ta, và cả con người của ta biết nương tựa nơi đâu? Vậy Thiên Chúa luôn toàn thắng. Lạy Chúa là Đấng Vô Biên, xin Chúa hãy đón nhận lấy tâm hồn con! Dâng hồn con cho Chúa, đáp lại ơn thánh Chúa ban, đó là bổn phận và lẽ sống của con.

LỜI CHÚA SỐNG DẬY

Một điểm quan trọng đáng chú ý là Lời Chúa Giêsu nói không có gì la mờ ám, mà bao hàm một sức sống mãnh liệt. ‘Các con hãy phá đền thờ Thiên Chúa này đi.’ Câu nói này ít ai hiểu, tuy nhiên nó vẫn còn ghi khắc trong tâm khảm mọi người.

          Ba năm giảng đạo sắp qua đi, nhưng lời nói đó vẫn còn vang vọng mãi với ý nghĩa xác thực của nó: Đền Thánh đã bị phá hủy đó là thân xác tùhánh thiện của Chúa đã chết trên đỉnh núi Sọ và đã sống lại thực. Đối phương của Ngài đã phá hủy bằng cái chết, nhưng xác thể Chúa còn uy quyền hơn cả sự chết, đã tự mình sống lại, nên các vị Tông Đồ đã kêu lên một cách chiến thắng rằng: ‘Phải rồi, chính Ngài đã nói điều đó cho chúng ta, thế mà lúc ấy chúng ta không hiểu.’

          Lạy Chúa, lời Chúa nói có thể khó hiểu nhưng luôn xác thực và sống động. Chúa đã nói: ‘lời ta như hạt giống gieo xuống đất.’  Hạt giống xuống đất, có thể đợi lâu dài ở đấy. Ai cũng tưởng nó mục nát, nhưng nào ngờ, gặp lúc thuận tiện với chút nước và ánh sáng mặt trời, nó nảy mầm trổ vươn thành cây lớn.

 

ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Lời Chúa đối với chúng ta cũng thế. Một ngày nào đó, lời Chúa sẽ đánh động tâm hồn ta, rồi lại âm thầm đợi chờ đến ngày khác đem lại cho chúng ta tia sáng mãnh lực hay niềm an ủi vô biên. Và một khi gặp lại lời Chúa đầy sống động đó, chúng ta sẽ cảm thấy hăng say sốt sắng đến nỗi đôi mắt chúng ta phải đẫm lệ vì đầy tình biết ơn và yêu mến. Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì Chúa đã gieo những hạt giống trường sinh nơi các sách đạo đức con đọc.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

1)     Chống lại mọi tính kiêu ngạo, vì kiêu ngạo cản ngăn ơn thánh đổ xuống tâm hồn.

2)     Hãy tạo cho mình một đức tin đơn sơ phó thác, vui vẻ chấp nhận các thử thách cam go, không bao giờ bối rối lo lắng trước điều bất mãn nhỏ nhặt.

3)     Cố gắng tìm hiểu sâu xa về Chúa Giêsu: ngôi vị, công trình cứu chuộc của Ngài. Đó là phương thế tuyệt hảo để sống đời sống đức tin, và lôi kéo ơn thánh xuống tâm hồn.

----------o0o---------