BÀI THỨ 131

MỘT MẪU NGƯỜI ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

I-. Luận Đàm Với Nicôđêmô

 

Chú Dẫn: Chúa Giêsu nán lại ở Giêrusalem một ít lâu để giảng dạy trong đền thờ, ngoài phố xá, và những nơi đông người qua lại. Ngài cũng làm một vài phép lạ. Tin Mừng ghi lại các phép lạ Chúa làm có lẽ vì các phép lạ đánh động và thức tỉnh những người sắp nêu ra những hồ nghi thắc mắc. Còn các bài giảng hàm chứa một chân lý cao siêu nhưng vẫn còn được che dấu. Cuộc luận đàm giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô là một thí dụ.

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chúng ta mới suy ngắm về thái độ Chúa Giêsu đối với tính kiêu ngạo và lòng ghen tương. Ngày mai chúng ta sẽ đề cập tới cảm nghĩ và tâm tình của Ngài đối với các tâm hồn khiêm nhường, ngay thẳng chân thành nhưng lại yếu đuối. Chúa luôn tiếp đón, dạy dỗ và khích lệ họ. Dù họ thiếu lòng can đảm để theo Ngài, Ngài vẫn không giận họ nhưng tiếp tục yêu mến và chờ đón họ. Ơn thánh hoạt động trong họ âm thầm, và đến một ngày kia, ánh sáng và tình yêu sẽ thắng lướt tất cả.

          Bài nguyện ngắm này đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Dù ta có yếu đuối, thiếu can đảm, nhưng ít ra biết sống khiêm nhường và yêu mến thì Chúa Giêsu sẽ không bao giờ xua đuổi chúng ta.

          Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa giúp con hiểu thấu tình yêu mến cảm thông của Chúa Giêsu dành cho con! Lạy Chúa là Đấng luôn ngự trị nơi tâm hồn con, xin Chúa hãy soi sáng cho con để con biết theo chân Chúa với tất cả lòng yêu mến. Con cảm thấy tâm hồn mình thiếu lòng quảng đại để theo Chúa, cảm thấy thân xác phải cực nhọc khi thực hiện điều kiện do chính Chúa đề ra: ‘Abneget semetipsum: hãy từ bỏ mình trước đã.’

 

NGUYỆN NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Lúc đó trời đã tối hẳn, phố xá vắng vẻ. Tôi hình dung ra căn nhà thanh bần nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ trú đêm. Một bóng người vừa bước qua ngưỡng cửa vào nhà, bước đi do dự dè dặt, tỏ vẻ sợ sệt. Rồi người ấy tiến lại trước mặt Thầy Chí Thánh  là người đang nghiêm nghị nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.

          Lạy Mẹ Maria, vào giờ đó, có lẽ Mẹ đang cầu nguyện ở căn phòng nào đĩ gần đấy! Xin Mẹ bầu cử cho con được am hiểu khung cảnh này vì nó hàm chứa nhiều chân lý cao siêu.

 

CUỘC TÁI SINH

Người đó chính là một tiến sĩ luật, một thành phần trong Hội Đồng Cộng Tọa, một người biệt phái nhiệt thành. Ông là người có kiến thức, và rất ngay thẳng. Ông thường trà trộn vào đám dân chúng bao quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Các điều Chúa nói đối với ông xem ra quá cao siêu, quá chân thực và thánh thiện. Các phép lạ ông chứng kiến để lại tâm tư niềm cảm xúc sâu xa đến nỗi bất cứ giá nào ông cũng phải gặp riêng Ngài, để hỏi Ngài về chân lý Ngài dạy cho hiệu rõ hơn. Ông nói: ‘Thưa Ngài chúng tôi biết rằng Ngài được Thiên Chúa gừi đến để dạy dỗ chúng tôi, vì không ai có thể làm nổi những điều lạ lùng mà chúng tôi đã chứng kiến nếu không được Thiên Chúa ở cùng.’

          Tiếng ‘Rabbi’: Lạy Thầy, hay thưa Ngài, là tiếng nói, kiểu dùng rất quen thuộc mà các môn đệ thường dùng để xưng hô. Tiếng xưng hô ấy nói nên lòng kính trọng và phục tùng của các ông. Là một tiến sĩ luật chăng nữa, ông Nicôđêmô cũng chẳng nề hà gì mà không dùng kiểu nói thân mật như vậy, vì ông là người khiêm nhường và ngay thẳng. ‘Chúng tôi biết rằng’ có ý nói không cứ gì mình ông trong xã hội mới hồ nghi về sứ mạng của Chúa Giêsu, mà còn rất nhiều người khác. Chắc hẳn Thầy Chí Thánh cũng nhận thấy điều đó. Vả lại từ xa xưa chính Ngài đã dùng ơn thánh thúc đẩy các tâm hồn này. Phải, đúng như vậy, Chúa Giêsu không phải là nhân vật độc quyền của một ai. Ngài không có óc đảng phái như ai khác. Trong số những người chống đối. Ngài cũng nhận thấy nhiều phần tử có thiện tâm; do đó Ngài mời gọi cả người biệt phái nữa. Chúng ta hãy nghe Ngài trả lời thì biết. Câu trả lời của Ngài nhắm thẳng tới mục tiêu và nói lên nền tảng giáo lý Ngài dạy. Câu nói xem ra có vẻ là lạ tai, nhưng rất hợp với tinh thần đông phương.

Các bạn hãy để ý lời quả quyết long trọng từ đầu: ‘quả thật, quả thật, tôi nói thực cho ông biết, không ai có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa nếu không chịu sinh lại lần nữa.’ Ông Nicôđêmô không hiểu chi hết. Ông liền biện bác: ‘Thầy nói sao, người già cả mà có thể sinh lại như thế được ư, làm thế nào có thể mặc lấy hình dáng con trẻ sơ sinh?’ Trước lời ngây thơ này, Thầy Chí Thánh giải thích cặn kẽ hơn: ‘quả thật, quả thật, tôi nói thật cho ông biết ai không tái sinh bằng nước (rửa tội) và bằng (thông hiệp với) Chúa Thánh Linh thì không thể vào nước Trời được. Cái gì sinh bởi xác thịt là xác thịt  (đời sống tự nhiên) và cái gì sinh bởi thần linh là thần linh (đời sống siêu nhiên). Thiên Chúa khiến chúng ta trở thành người, còn ơn thánh biến chúng ta trở nên thần linh.’

CHÚA THÁNH LINH   

Chân lý trên ngày nay xem ra quen thuộc với chúng ta, nhưng xưa đã làm cho nhà tiến sĩ luật phải ngạc nhiên không ít. Mối bận tâm và thắc mắc hiện rõ trên nét mặt ông. Chúa Giêsu nhận thấy điều đó nên nói: Ông có biết tại sao ông hiểu rõ những điều này không? Chỉ duy mình Chúa Thánh Linh mới có thể ban cho trí hiểu mà thôi. Chúa Thánh Linh hoạt động âm thầm như cơn gió thổi. Gió linh động mà lại vô hình, nên tai nghe thấy nó di chuyển trong không gian, nhưng không biết nó từ đâu đến và sẽ đi đâu. Người sinh bởi Chúa Thánh Linh cũng vậy, phải biết chăm chú và ngoan ngùy nghe theo Chúa Thánh Linh, vì Ngài sẽ thổi nơi Ngài muốn. Thiên Chúa là chủ nhân ông ban phát các hồng ân, và thái độ sẵn sàng chúng ta sẽ lôi kéo hồng ân xuống.

          Thực là một đề tài cao trọng đáng cho tôi phải suy nghĩ về giáo huấn nào đó trong đạo thánh làm cho tôi phải chướng tai gai mắt hay không gây dư âm gì trên tôi. Có lẽ tôi sống với quá nhiều thành kiến. Có thể là tôi lười biếng ít suy nghĩ và cầu nguyện.

 

CHÚA GIÊSU LÀ LUẬT SĨ HẠNG NHẤT

Ông Nicôđêmô quá đỗi ngạc nhiên nên chỉ biết thốt lên rằng: ‘làm sao có thể xẩy ra việc đó được?’ Bấy giờ Chúa Giêsu mới trách nhẹ: ‘Ông là thầy dạy trong dân Israel mà lại không biết những ấy ư?.’ Thực ra các vấn nạn về đời sống siêu nhiên vẫn thường được bàn luận trong các cuộc hội họp của các nhà tiến sỹ luật; nhưng thường đi tới các kết luận lẩn quẩn. Chỉ có lời giảng huấn của Chúa Giêsu mới đem lại lời giải đáp thỏa đáng: Quả thật, quả thật, tôi nói thật cho ông biết chỉ mình tôi mới có quyền tuyên bố tôi là ai và chứng thực điều mà tôi đã nhìn thấy. Tôi đã làm nhưng ông không làm chứng cho tôi được đâu.

          Đem hết tình yêu mà bảo vệ mọi điều Ngài đã giảng dạy chúng ta. Cảm ơn Ngài, và hãy tỏ lòng ngượng mộ thâm sâu.