BÀI THỨ 132

MỘT MẪU NGƯỜI ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

II-. Những Chân Lý Bị Che Dấu

 

THIÊN TÍNH… CỨU CHUỘC… THẬP GÍA

Lên tiếng với đám người đứng chung quanh đang tụ lại mỗi lúc một đông, Chúa Giêsu nói: ‘Nếu tôi nói với các người về những điều mắt trông thấy (phép rửa tội bằng nước chẳng hạn) mà các người còn không hiểu, thì tôi nói những điều trên Trời làm sao các người hiểu được? Vì đó là những điều mắt không trông thấy nên các ông sẽ không tin tôi. Đàng khác chưa có ai lên Trời để chứng kiến tất cả mà tin. Duy có một người biết tất cả, đó chính là Con-Người, vì Ngài đã từ Trời xuống, là Đấng ngự trị trên đó.’ Thật là một điều quá tầm con mắt! Thiên Tính huyền nhiệm tiềm ẩn dưới hình thức kín đáo đó.

          Nhà tiến sĩ luật, các môn đệ, và cả đám đông đứng đó bị chóa mắt bởi những tia sáng mãnh liệt nên không tìm ra điều gì thắc mắc để hỏi Ngài. Chúa Giêsu chưa nói hết điều Ngài muốn nói. Ngài muốn gieo trong thế gian hạt giống chân lý để chúng sẽ nẩy mầm về sau. Ngài phán tiếp: ‘Ông Maisen xưa trong sa mạc treo con rắn đồng trước dân để họ trông thấy khỏi phải chết thế nào, thì Con-Ngườii cũng phải treo lên giữa đất Trời như thế, để ai tin ở Ngài sẽ không phải chết, nhưng được hưởng sự sống đời đời.’

          Và cứ như thế, Ngài mạc khải hết chân lý này sang chân lý khác. Sau chân lý Thiên Chúa xuống thế làm người, tới chân lý Thiên Chúa chịu hiến tế, và thể hiện việc hiến tế trên Núi Sọ.

          + Suy niệm: Trước các chân lý còn bí nhiệm, nên thái độ đầu tiên chúng ta phải có là tôn thờ. Chân lý càng cao siêu vượt quá tầm trí loài người chứng tỏ càng đượm màu sắc thần linh. Chúng ta hãy suy ngắm Đấng đã truyền bá cho chúng ta các chân lý đó! Đấng ấy chính là vị Thiên-Chúa-làm-người  đã bỏ Trời cao xuống thế làm người. Hãy tỏ lòng hân hoan và tin cậy mạnh mẽ! Xin ơn soi sáng! Chờ đợi Ngài với thái độ tôn kính!

 

THIÊN CHU ĐÃ YÊU MẾN THẾ GIAN

Câu nói thật là lạ lùng! Nó bao hàm cả hoàn vũ với ba chiều không gian. Tất cả như quá bí nhiệm khó mà hiểu được! Tất cả như quá cao siêu nên không thể tiến tới một ý niệm tương xứng. Những áng mây sáng lờ mờ trong bầu trời tư tưởng đang hé nở: một vị Thiên Chúa đã được gởi ban cho hoàn vũ, một vị Thiên-Chúa-làm-người đã chịu đóng đinh tử nạn cho thế gian, vòm Trời mở ra và sự sống vĩnh cửu được hứa ban! Ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Ông Nicôđêmô nhìn Chúa với đôi mắt sững sờ như muốn nói: có thể như thế sao?

Bạn thân mến, bạn hãy hồi tâm lại mà lắng  nghe! Từ môi miệng thánh thiện Chúa Giêsu sắp thốt ra một mạc khải siêu việt vô ngần. Mặc khải này sẽ là chìa khóa giải đáp mọi hành vi quảng đại, hạ mình và hy sinh của Ngài. Tại sao có chuyện nhập thể? Tại sao có chuyện cứu chuộc thế gian? Tại sao loài người được thông phần hạnh phúc với Thiên Chúa? Tại sao và tại sao?...  Loài người hỡi, hãy nhớ lấy đừng bao giờ quên rằng đó là mầu nhiệm ‘Thiên Chúa đã yêu mến thế gian.’ Hãy giữ vững niềm tin yêu này cho tới muôn đời, và rồi sẽ giải đáp được hết mọi vấn nạn. Tình yêu nơi loài người thường khơi dậy nhu cầu ban phát, ban phát chính bản thân mình. Tình yêu làm phát hiện và thực thi những ý định, chương trình bất ngờ nhất. Tình yêu không tính toán, và cũng không có sức mạnh nào ngăn cản được tình yêu. Tình yêu quên đi các tư lợi. Tình yêu con người mà còn như thế, vậy tình yêu nơi Thiên  Chúa sẽ vươn lên gấp nội, vì Ngài là Đấng Vô Biên!

Quả thật, tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta đều mang sắc thái vô biên. Mọi hồng ân Ngài ban đều vượt quá tầm hiểu biết loài người. Có thể nói được rằng, các hồng ân Chúa ban còn vượt trên cả sự trù tính của Ngài. Nhưng đã có tình yêu cắt nghĩa tất cả: điều Ngài làm càng khó hiểu bao nhiêu, tôi càng tin yêu bấy nhiêu vì tôi nhận thấy đó là cõi vô biên.

Tỏ lòng ngưỡng mộ, tán tụng và niềm vui sướng thân tình.

 

CHÚA GIÊSU NÓI VỚI CHÍNH TÔI

Chúng ta hãy hình dung Thày Chí Thánh lướt khỏi đám đông đang vây quanh Ngài để tiến lại gần chúng ta và nói với chúng ta, vì chỉ mình chúng ta mới hiểu được lời Ngài nói. Chúng ta hãy đem lòng ngưỡng mộ thái độ, diện mạo, ánh mắt và giọng nói của Ngài.  Ôi  cao quí dường nào và mãnh liệt biết bao! Dưới sức mạnh ấy, ẩn chứa lòng nhân từ vô biên! Và từ nơi xa xăm ấy, Ngài nói với cá nhân tôi! Điều Ngài che giấu lúc bấy giờ dưới mắt mọi người, ngay cả các môn đệ, thì bây giờ Ngài lại mạc khải cho tôi qua các người kế vị Ngài, các nhà thần học, tắt rằng qua Hội Thánh, bạn tình chí ái của Ngài. Ngài hạ thấp các chân lý siêu việt của Ngài xuống ngang tầm trí tôi cho tôi được hiểu.

Phải tỏ lòng biết ơn mới phải lẽ, nhưng tôi lại ít khi nghĩ đến chuyện ơn  nghĩa.

+ Cố gắng hiểu thấu đáo hơn để yêu mến nhiều hơn.

+ Mong sao tôi biết chuyển thông sự hiểu biết của tôi về các chân lý cho các tâm hồn còn mu mơ!

+ Đức tin sẽ thoải mái hạnh phúc trước chân lý hoàn thiện và hòa hợp các chân lý. Các chân lý cao siêu quá đỗi nên không chuyển thông vẻ bí nhiệm cho chúng ta được, nhưng ít ra cũng cho chúng ta nhận thấy nét tương giao hòa hợp của chúng: sự hòa hợp đó là dấu chỉ của sự thật.

------------oOo------------