BÀI THỨ 133

MỘT MẪU NGƯỜI ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

III.- Lý Do Không Am Hiểu

 

VÔ TRI BẤT MỘ

Lạy Chúa Giêsu, khi con thấy nhà tiến sĩ luật kia không hiểu được điều chính Chúa trình bày, thì con tự hiểu không biết con có mê muội đến như vậy không? Vì nhiều điều con gặp hằng ngày trên sách vở và đọc đi đọc lại, nhưng con vẫn chưa thấm nhuần được. Biết bao bí nhiệm còn tiềm ẩn trong những điều mà con cứ tưởng mình đã am hiểu hoàn toàn: như việc con được thông hảo bản tính Thiên Chúa ngay khi còn ở dưới thế; việc con tham dự vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu mai sau; việc con kết hiệp mật thiết với Chúa là Đấng chuyển thông sang con chính sự sống của Chúa, qua các bí tích, và còn hướng dẫn con nhờ Chúa Thánh Linh; việc con có khả năng làm tăng triển đời sống ơn thánh để thánh hóa bản thân ngày một cách hoàn thiện hơn; việc con thông giao với Thiên Chúa bằng những tâm tư ý tưởng, tâm tình vui buồn cũng như các sở thích yêu ghét, có thể nói là vô tận và còn biết bao nhiêu bí nhiệm khác tiềm ẩn trong lãnh vực vô biên ấy!

Nếu như tôi đọc trên sách báo, tuyên xưng ngoài môi miệng mà không để ý tìm hiểu chiều sâu các chân lý có lẽ là tại tâm hồn tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để ơn thánh hoạt động và giúp tôi tiến xa hơn đó thôi. Ơn thánh không đổ xuống trên tôi là vì tôi đã sao nhãng nếp sống nội tâm. Tôi không dành đủ thời giờ để nguyện ngắm hằng ngày. Tôi chưa tỉnh thức để sống hồi tâm.

Ngay từ tảng sáng, mặt trời đã tỏa chiếu ánh sáng tới mọi chỗ, len lỏi vào nhà cửa chúng ta. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời sẽ bị cưỡng bách dừng lại trước bức tường dày đặc hay cánh cửa đóng kín. Ánh sáng và ơn thánh siêu nhiên cũng thế. Bao nhiêu lần chúng ta đã xây bức tường ngăn cản, đã đóng kín cửa lòng khi chúng ta quá lo lắng bận rộn với công việc trần gian. Vậy, chúng ta hãy phá đi mọi bức tường ngăn cách, hãy mở rộng cửa tâm hồn ta bằng cách thực hành các nhân đức. Ôi, còn biết bao chân lý đang chờ đợi trong bóng tối để tiến vào tâm hồn chúng ta!

 

LÒNG TRUNG HÀNH KHÔNG HOÀN TOÀN

Tiếc thay bản tính nhân loại quá yếu đuối và đã bị ảnh hưởng sâu đậm bởi môi trường sống! Nhà tiến sĩ luật người Do Thái cảm động và bắt đầu tin tưởng, rồi thán phục, ngưỡng mộ, nhưng ông ra về với vẻ suy tư. Ơn thánh có lẽ vô hiệu đối với tâm hồn nhà tiến sỹ luật này. Ông không trung thành với ơn thánh sơ khởi. Ông thiếu lòng can đảm. Ông sợ các phần tử Hội Đồng Cộng Tọa sẽ xì xào bàn tán về con người ông. Đó là lý do ông phải đi gặp Chúa Giêsu vào buổi tối? Và cuối cùng chỉ có đám dân chúng, giới bình dân là bước theo Chúa thôi. Có lẽ Ngài sắp sửa thực hiện những phép lạ động trời để minh chứng mình là ai chăng! Chúng ta chờ đợi xem.

Điều tôi muốn suy niệm ở đây không phải là bản tính yếu đuối loài người, nhưng chính lòng đạo đức mà Chúa Giêsu muốn hun đúc cho chúng ta. Chúa Giêsu không nổi giận với nhà tiến sỹ luật yếu lòng kia. Ngài chẳng quở trách mà chỉ buồn buồn và thương hại nhìn nhà quí phái của dân Israel ra về.

Ông Nicôđêmô tạm biệt Chúa Giêsu với lòng nuối tiếc, và mang theo mối thiện cảm chân thành mà ba năm nữa, chúng ta sẽ thấy được thể hiện qua những lời biện hộ trước Hội Đồng Cộng Tọa. Nhưng lời biện hộ ấy vô hiệu, vì Chúa Giêsu vẫn bị lên án tử hình ngày hôm sau! Rồi cuối cùng chúng ta lại gặp ông trên Núi Sọ. Lúc này ông can đảm hơn trước. Ông đã dám đến quan tổng trấn cùng với ông Giuse thành Arimathia để xin xác Chúa, một thân xác đẫm máu đầy thương tích mà trước kia ông không dám đi theo sợ mất danh giá. Cái chết của Chúa làm tung vỡ núi đá và làm rách toang màn trong Đền Thánh, thì đồng thời cũng làm tan đi mọi e dè do dự của tâm hồn yêu mến nhưng yếu đuối. Chỉ ơn thánh xuất phát từ thập giá mới có quyền năng trên mọi sự. 

Đây là điểm an ủi cho các tâm hồn ít quảng đại không đáp lại ơn thánh đổ xuống qua các lời giảng khuyên. Mong họ hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu ‘sẽ không bao giờ tắt ngọn bấc còn đang leo lét cháy’; nhưng trái lại Ngài muốn khơi cho nó cháy bùng lên.

 

LÒNG TRUNG THÀNH HOÀN TOÀN

Tôi yêu mến lòng trung thành hoàn toàn nơi các môn đệ. Các ông cũng vậy, khi nghe Chúa nói tại Đền Thánh, các ông không hiểu ý Chúa muốn nói gì, nhưng các công vẫn cứ tin và đi theo Ngài. Chúng ta hãy ca tụng đức tin  nơi các ông. Các ông đã được phần thưởng lớn lao là được sống bên Thầy Chí Thánh ba năm trời, sống gần gũi với nguồn yêu thương, nguồn ơn thánh hóa. Chúng ta chỉ nên sợ nếu Chúa làm cho niềm tin sai lạc càng trở nên mù quáng thêm. Tuy nhiên hãy hy vọng ở nơi Ngài là Đấng thương xót các lòng tin, các nhân đức đang luyện tập dở dang. Và tốt hơn nữa là hãy hiến toàn thân cho Đấng toàn năng là Đấng luôn che chở những tâm hồn quảng đại dưới cánh tay nhân từ của Ngài.

 

SUY NIỆM VÀ DỐC QYẾT

Nếu Thiên  Chúa thấy tôi sống quảng đại, thì Ngài sẽ giúp tôi hiểu biết các chân lý mà xưa nay tôi chỉ hiểu mập mờ qua những lời phát biểu khô khan đầy tính cách công thức. Trước một lời giáo huấn, thái độ của các tâm hồn thật khác nhau. Tâm hồn biết chuẩn bị sẵn sàng khác hẳn tâm hồn cứng lòng tin và sống bất cần đời. Thực ra, chỉ có những người thân thiết với nhau mới dám tâm sự với nhau. Thân thiết nhau, người ta năng lui tới thăm nhau. Nếp sống nội tâm của tôi tiến đến đâu rồi? Tôi có chuyên chăm luyện tập nhân đức không? Mắt tôi có luôn hướng nhìn về Chúa và có năng sống hồi tâm không? Sống một đời sống nội tâm thật sự là theo Chúa Giêsu rồi đó. Nếu tôi chưa sống như thế có phải tại thiếu can đảm chăng, vì cần phải cố gắng mới sống được như vậy? Tôi sẽ bắt chước nhà luật sĩ ra vẻ buồn bã hay là noi gương các môn đệ mà vui vẻ theo chân Chúa? Hôm nay tôi phải lựa chọn.

Hãy để ý tìm một vài điều dốc quyết cụ thể để thi hành ngay! Sau đó phải cầu nguyện nhiều cùng Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh, Mẹ Maria, và cả Ba Ngôi Thiên Chúa, vì chính nhờ thánh danh Ba Ngôi mà bao nhiêu chân lý được tỏ bày.

----------o0o---------