BÀI THỨ 134

MỘT HẠNG NGƯỜI PHÁ HOẠI CHÂN LÝ

I-. Thất Bại Và Ghen Tương

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chúng ta đừng bao giờ thất vọng trước vẻ lãnh đạm, khó khăn trở ngại phát sinh từ bản tính con người. Và hầu như không ai có thể lướt thắng được nếu không có ơn thánh trợ giúp. Chúa Giêsu hiến thân làm nạn nhân cho muôn mối dằn vặt tâm tư là để an ủi và khích lệ chúng ta. Chúng ta đã thấy điều đó, và ngày mai chúng ta sẽ hiểu biết sâu xa hơn. Bất đầu từ tối nay, chúng ta hãy vui hưởng hồng ân này và tỏ lòng biết ơn Chúa Giêsu.

Không phải chỉ có những kẻ đối nghịch mới làm Chúa Giêsu sầu khổ, mà chính cả các bạn tâm phúc của Ngài nữa. Lòng ghen tương đã chớm nở và phát hiện nơi tâm hồn các môn đệ Thánh Gioan Tiền Hô. Lòng tư lợi đã làm họ mù quáng. Thánh Gioan đã minh xác với họ Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà nhân loại đang mong đợi, thế mà họ còn đem lòng ghen tương tức giận khi thấy dân chúng chạy đến với Chúa Giêsu. Lời phàn nàn của họ thật là vô tâm vô lý. Họ đâu có biết họ nghĩ thế là lầm lẫn! Đó cũng là lời khuyến cáo chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi phải tự trách mình đã thiếu sót điểm nầy. Tôi phải tập luyện sao để bỏ được ý kiến cá nhân vụ lợi, chuyên chế vì điều đó dễ đưa tới ảo tưởng.

Lạy Chúa Thánh Linh là Thần Chân Lý, xin hãy chiếu sáng tâm hồn con! Nhờ ở ánh sáng Chúa soi dẫn, người ta mới sáng suốt nhận định được. Lý trí chúng con nhiều khi cũng tối tăm vì vướng mắc nhiều đam mê bồng bột.

 

NGUYỆN  NGẮM

 

+ Cấu Tạo Nơi Chốn: Hãy hình dung lại cánh đồng bao quanh thành thánh Giêrusalem. Liên tưởng tới những con đường, thị trấn, những thành phố Chúa đi qua. Đặc biệt hãy dừng lại ở Ennon, nơi Thánh Gioan làm phép rửa, có dòng nước trong sạch chảy qua. Hãy nhìn xem Thánh Gioan tiến về phía Chúa Giêsu, nhưng còn dừng lại đằng xa. Hình dung ra cảnh môn đệ của cả hai Đấng đang rửa tội ở cùng một miền.

 

CHÚA BUỒN NHƯNG LUÔN BÌNH TĨNH

Ít lâu sau, Thầy Chí Thánh rời thành Giêrusalem và đến các miền phụ cận. Ngài muốn loan báo Tin Mừng cho miền này trước tiên vì chính nơi đây sẽ diễn tiến và hoàn tất những biến cố trọng đại của Ngài: chịu chết, sống lại và về Trời. Tuy nhiên, Ngài không dấn thân trọn vẹn cho dân này, là dân có lòng hay nghi ngờ. Ngài dành lại các phép lạ trọng đại nhất để làm ở nơi khác. Tại sao Ngài lưu lại lâu ngày ở một miền mà dân chúng có lòng nham hiểm làm xấu hổ trái tim Ngài như thế? Sao Ngài không về ngay miền Galilê yêu quý, nơi bao niềm an ủi êm đềm đang chờ đón? Sao Ngài để giây phút đầu tiên của sứ mạng gặp ngay thất bại? Tại sao và tại sao? Tất cả là vì chúng ta Ngài muốn an ủi và nâng đỡ chúng ta. Chúng ta đã hiểu biết về thánh ý nhân từ và quan phòng của Ngài, hôm nay đây chúng ta lại đi sâu vào vấn đề!

Thầy Chí Thánh thừa biết rằng, trải qua các thời đại, các môn đệ yêu quí của Ngài sẽ phải đối phó với lòng nham hiểm của người đời, sẽ gặp thất bại ê chề, và nhất là nỗi niềm cay đắng trong việc tranh dành ngôi thứ nơi anh em trong nhà. Chúng ta hãy ngưỡmg mộ tâm hồn cao thượng của Ngài chịu đau khổ trước để làm gương cho mọi người. Đặc biệt hãy thán phục thái độ điềm tĩnh của Ngài. Quanh Ngài biết bao thù hằn và nham hiểm dồn tới, thế mà Ngài vẫn bình tâm, lời Ngài nói vẫn dịu dàng không có gì là nóng giận hay đượm vẻ chua cay. Ngài tiếp tục chữa bệnh tật dù biết rằng phép lạ mình làm, có người công nhận là do quyền năng Thiên Chúa, nhưng có người lại gán cho là do ma quỷ. Ngài đau buồn khi thấy tình yêu của mình bị người đời ngộ nhận, hy sinh của mình hóa ra vô ích, công trình của Chúa Cha bị phá hỏng, và các tâm hồn thì ngày một sa vào tội lỗi! Tuy vậy trái tim rướm máu đó vẫn phát sinh ra tiếng ‘Fiat’ để ‘vâng chịu’ tất cả. Với lòng hy sinh quảng đại, Ngài dâng lên Chúa Cha mọi sự qua lời nguyện cầu nồng nàn nhất lúc thở hắt ra trên Núi Sọ: ‘Khi bị treo lên thập giá, ta sẽ kéo mọi tâm hồn này về với Ta.’

 

BẮT CHƯỚC THÀY CHÍ THÁNH

Lạy Chúa Giêsu, xin hướng tâm tình của Chúa lúc bấy giờ về thời đại chúng con đang sống! Thời đại này vẫn còn người hắt hủi Chúa và chưa nhận biết Chúa là ai. Xin Chúa thông chuyển tâm tình của Chúa sang tâm hồn các linh mục và các môn đệ trung thành với Chúa. Mong rằng họ cũng ra đi gieo rắc ánh sáng Tin Mừng và hoạt động Tông Đồ mà không hề nản chí. Mong họ biết dâng lên Chúa mọi cám dỗ, cơ cực thất bại đắng cay, và để tâm chu toàn bổn phận theo gương Chúa đã làm xưa. Ơâi lạy Chúa, Chúa đã thu tích được bao nhiêu công ích trong công việc có vẻ hèn hạ này! Chúa đã chuẩn bị để thành công trong tương lai! Chúa đã đem lại vinh quang cho Chúa Cha nhờ các nhân đức cao cả mà chỉ có đường lối đó mới tạo nên nổi! Tất cả những điều đó đều đem lại vinh quang cho Thiên Chúa, và đó là vinh quang lớn lao nhất.

Bạn thân mến, bạn đừng bao giờ thất vọng nếu việc làm của bạn không đem lại kết quả gì. Biết đâu việc làm vô hiệu ấy lại là giai đoạn chuẩn bị cho sự thành công khác. Thất bại là mẹ thành công cơ mà! Bạn hãy cứ gieo hạt đi, dù có vất vả, dù có gieo trong nước mắt thì rồi đây sẽ có lúc bạn gặt trong vui mừng. Như thế là bạn đã hoàn tất một công việc tốt đẹp nhất trong bổn phận dưới thế của bạn, vì bạn dâng lên Thiên Chúa sự vinh quang lớn lao qua lòng hy sinh của bạn. Thiên Chúa đã chứng thực sự hy sinh của bạn và ân thưởng cho bạn bằng ánh mắt trìu mến hướng về bạn.

 

NHỮNG NIỀM AN ỦI

Nỗi sầu khổ của Chúa Giêsu càng thấm thía thì Ngài càng được nhiều an ủi, vì các tâm hồn và cả những người bệnh tật, nghèo khó, ngay thật, đơn sơ luôn chạy đến cùng Ngài. Họ là bà con thân quyến, là người láng giềng của Ngài. Họ chính là những thính giả trung thành nhất của Ngài. Lời giảng dạy đến với họ chẳng khác gì nước mưa đổ xuống thửa đất đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng bao lâu, lời Chúa sẽ biến họ thành những tâm hồn biết hy sinh tận tụy với tinh thần khiêm nhường và quảng đại. Chúa Giêsu đã lựa chọn các môn đệ và sứ đồ thừa kế Ngài trong những thành phần nầy. Và chính nhờ họ mà Chúa thiết lập Hội Thánh Chúa về sau.

Cũng thế, Hội Thánh do Chúa lập sẽ cùng chung số phận đau khổ như Ngài. Bắt chước Ngài, Hội Thánh cũng thu dụng người cộng tác nhiệt thành trong hoàn cảnh tương tự. Ngày nay, số những người có tâm hồn khiêm nhường và quảng đại vẫn đông đảo. Chính đám người này sẽ cung cấp cho Hội Thánh những người Tông Đồ thiện toàn, say mê với công việc truyền giáo: các chị dòng yểm trợ đắc lực cho mùa gặt hái thiêng liêng, những thiếu phụ âm thầm hy sinh trong nếp sống cơ cực.

Dĩ nhiên Chúa Giêsu cũng luôn sẵn sàng tiếp đón những người khá giả bên cạnh lớp người bình dân, tuy dù Ngài rất yêu mến và ưu tiên đối với giới bình dân. Những người giàu có ấy không phải nhập cuộc để sai khiến và thống trị người khác, hay để nâng mình lên và khoe khoang với mọi người. Họ cũng là những người biết sống khiêm nhường, một lối sống căn bản của môn đệ Chúa Kitôâ. Ra khỏi bức tường ngăn cản để dấn thân vào đời, họ chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, chịu đựng mọi vô ân bạc nghĩa mà vẫn vui cười, mắt luôn nhìn về Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở nên quảng đại, biết tìm hiểu và an ủi Chúa, kết hợp với Chúa, theo Chúa trên mọi nẻo đường, và cảm thấy được Chúa yêu thương gắn bó. Vâng, con chỉ ao ước thế thôi, không gì khác nữa; vì ngoài điều đó ra, tất cả chỉ là ước muốn vị kỷ, tán dương, và kiêu hãnh về các thành công của mình. Giả như những sự đó có đến với con đi nữa, con chỉ coi đó là điều thoáng qua,  vì con không muốn làm mất đi lòng hâm mộ những điều Chúa đã yêu thích.

Tôi không bao giờ thất vọng trước các thất bại của tôi nữa!

----------o0o---------