BÀI THỨ 142

NƯỚC TRƯỜNG SINH

II.- Chúa Giêsu trả lời

CHÂN L Ý RỰC RỠ                                                                                                                                                                     

Lạy Chúa Giêsu, như Chúa thấy cơn khát của con có thể nói là vô cùng, mà giếng lại sâu! Làm sao Chúa cho con được thứ nước giải khát này? Và Chúa nói với con: ‘Ai uống nước thế gian cho sẽ còn khát. Ai uống nước hằng sống Ta ban sẽ không còn  khát nữa. Nước Ta ban xuống từ Trời để thánh hóa linh hồn và dẫn tới đời sống vĩnh cửu hầu thỏa mãn mọi ước vọng vô biên của linh hồn!

 

THỎA MÃN TINH THẦN 

Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu: ở đây đề cập tới một hồng ân, một hạnh phúc không do bản tính tự nhiên đem lại, nhưng do lòng nhân từ của Chúa ban thêm. Nước này là sức sống thần linh, có năng lực biến hóa. ‘Nếu bạn biết hồng ân Thiên Chúa.’ Hồng ân Thiên Chúa chính là điều mà bạn đang dày công tìm kiếm: đó là ánh sáng, tình yêu. và hạnh phúc. Qua từ ngữ ngắn gọn này, một chân trời bao la hé mở. Hồng ân Thiên Chúa là chính Thiên Chúa ở trong tôi. Đấng soi sáng linh hồn tôi và dạy: ‘Ta là Cha của con, con bởi Ta mà có, Ta là sức sống của con, một sức sống chân thật và chính Ta sống trong con. Ta là hạnh phú của con, một nguồn hạnh phúc bao la vĩnh cửu mà con được vui hưởng.

          + Linh hồn: Có thể như thế được sao? Đấng Vô Biên mà lại tự hiến cho loài hư vô ư? ‘Chính Ta sẽ là phần thưởng cho con, một phần thưởng vô lường.’

          Hồn tôi ơi, hãy nhìn lại những nghi vấn mà ngươi vừa mới lo âu đặt ra! Bây giờ con biết mình từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu. Con bởi Thiên Chúa mà ra. Tình yêu của Ngài đã cưu mang con, quyền năng Ngài đã kéo con ra khỏi hư vô, và Ngài đã đại lượng ban cho con mọi của cải giàu sang hạnh phúc. Con được thần thánh hóa, rồi đây sẽ về với Thiên Chúa, là cứu cánh của con để chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Nguồn hạnh phúc bao la này sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của con dù cĩ nhiều bao nhiêu đi nữa.

          Con biết mình từ chốn cao sang mà tới và sẽ về cõi vô biên, thì con sẽ hiểu đời sống luân lý của mình phải như thế nào: sống theo như Chúa sống. Hơn nữa, qua các tiên tri và Con Một yêu quý của Ngài,  Thiên Chúa đã mạc khải rõ ràng cho con biết các bổn phận con phải chu toàn. Tâm hồn con không còn phải hồ nghi, cũng không còn phải lo âu tìm kiếm gì khác.                 Nguồn ánh sáng soi dẫn này cũng có những đặc tính như nước: nó giãn được cơn khát muốn hiểu biết hằng ray rứt các tâm hồn cao thượng.

 

TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG

Trái tim chúng ta luôn hướng tìm thứ tình yêu chân thật không lừa dối, một tình yêu mà mọi nguyện vọng đều được thỏa thuê, một tình yêu mà đối tượng của nó cực kỳ cao đẹp, toàn thiện. Và chúng ta đã tìm thấy tình yêu đó rồi đấy: Thiên Chúa là tình yêu lý tưởng, và còn hơn thế nữa chúng ta có thể giang đôi tay thỏa sức ôm ghì Ngài vào lòng, nhưng vẫn không bao giờ ôm hết được. Nơi Thiên Chúa, bạn chẳng bao giờ thấy tuyệt vọng trống rỗng hay nhàm chán. Dĩ nhiên nhiều khi chúng ta cảm thấy tình yêu này chẳng có gì cảm động, nhưng đó chính là vì cuộc sống trần thế này khiến Ngài không thể hiện diện bằng xương bằng thịt dù Ngài rất gần với chúng ta. Như vậy công phúc càng cao, vì người ta yêu bằng tình yêu dấn thân tự nguyện, bằng ý chí can trường, bằng sự nhận thức tinh tế về giá trị của Đấng mà người ta biết vô cùng hoàn hảo, vô cùng thánh thiện và cũng là Đấng biết yêu tha thiết.

          Hồn tôi ơi, giả như trong giây phút hồi tâm sâu xa ngươi  nghe thấy nhịp đập của trái tim thánh của Ngài; giả như ngươi phân biệt được vài vẻ đẹp của Ngài phản chiếu trong bóng tối mờ sáng; giả như người ta tin rằng mình nghe thấy tận đáy lòng một tiếng nói thì thầm hàm xúc và chứa đựng tất cả: ‘cha yêu con’, thì ngươi sẽ không còn đòi hỏi những vui thú thế gian này nữa, sẽ không còn muốn nếm thử chúng nữa.

Lạy Chúa, nếu con được nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp vô cùng của Chúa thì con có thể chết ngất được vì quá yêu Chúa. Dù không thấy, con vẫn tin kính Chúa. Con hiểu rằng con phải yêu mến Chúa. Thực ra trong thâm tâm con, con yêu Chúa rồi, vì nhờ tin yêu  Chúa mà con nhìn thấy vẻ đẹp và nguồn tình yêu.

 

HẠNH PHÚC VÔ TẬN

Lạy Chúa, ân huệ Chúa ban liệu có khẻ năng thỏa mãn nhu cầu tìm hạnh phúc, một nhu cầu hằng dằn vặt cho con không? Không, chắc chắn là không thể thỏa mãn đầy đủ ở dưới thế nầy, nhưng có thể làm lắng dịu nhu cầu đó. Những lời hứa hẹn một tương lai huy hoàng có thể làm cho nhu cầu tìm hạnh phúc đó lại càng thêm bừng bừng mãnh liệt. Nhưng đồng thời ngược lại cũng có thể trấn an nhu cầu đó vì đây là những lời hứa xác thực và bảo đảm.

Chờ đợi không phải là vui hưởng trong hiện tại, nhưng là vui hưởng bằng hy vọng. Niềm hy vọng giống như rạng đông ló hiện dần trong đêm tối, như tình yêu quê hương của người biệt xứ. Nhờ hy vọng, Thiên Chúa đã lấp đầy nhu cầu hạnh phúc của con, một thứ hạnh phúc sầu buồn, nhưng cũng an ủi nâng đỡ. Nhờ hy vọng con người hoan hỉ và tin tưởng tiến về định mệnh tươi đẹp. Hạnh phúc vô tận đó con có thể chạm tới, nó thuộc về con.     

Nguồn phúc thật, chính là hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa vô biên. Thánh Kinh gọi đó là ‘suối thác hạnh phúc tuôn chảy không ngừng’; Hoặc ‘đại dương mênh mông trầm lặng. nơi mà người ta sẽ ngất ngây đắm đuối.’ Chúng ta biết nói gì về niềm hy vọng? Nó là giọt nước từ trên cao biến thành giọt sương mai hay nước mưa rồi rơi xuống trên đầu chúng ta. Nó phảng phất mùi vị hạnh phúc và chứa đựng chất nhựa sống của hạnh phúc.

----------o0o---------