BÀI THỨ 153
CHÚA GIÊSU BỊ ĐUỔI KHỎI NAZARETH
IV. Bênh Vực Chúa Giêsu
THIẾU CAN ĐẢM
Tại
sao trong đám cử tọa hoặc trong số những người đi theo Chúa qua các đường phố,
không có lấy một người bạn tâm phúc dám đứng lên bênh vực Chúa Giêsu? Chúng ta
sẽ thấy một số anh em bà con thân thích đồng tuổi cũng đuổi theo Ngài, những người
mà lúc rời khỏi Nazareth sau 30 năm ẩn dật Ngài đã mủi lòng luyến tiếc. Chắc chắn
trong đám đông chống đối đó cũng có ít nhiều bạn hữu và những người lương thiện,
nhưng than ôi đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, người lương thiện lại thường nhát
đảm. Hơn nữa sức mạnh ào ào của đám đông làm cho tinh thần bị lung lạc. Chỉ cần
một vài người hung hăng bạo động là có thể điều khiển cả đám đông rồi. Được mấy
người Nazareth biết phản tỉnh mà tự hỏi
mình rằng, tôi đã làm gì và để cho người khác hành động gì?
Thời nào cũng thế, Chúa Giêsu vẫn còn
là nạn nhân của đám đông đồng lõa với nhau tố khổ Ngài, và chẳng có người bạn tâm
phúc nào can đảm tìm cơ hội ra tay can thiệp và hành động để bênh đỡ. Chúng ta
hãy ghi vào tâm trí kỷ niệm đau buồn của Chúa để từ nay nhanh nhẹn và can đảm,
chống lại những ghen tức phẫn nộ vô lý của đám đông. Ôi, ước gì mọi tâm hồn lương
thiện đều can đảm, đều muốn bênh vực Chúa!
TÂM TÌNH CHÚA GIÊSU
Chúng
ta hãy quì lạy dưới chân Chúa vừa bị đuổi khỏi Nazareth và còn đang đứng trên sườn
đồi, nhìn lại dân thành vô ơn lần sau cùng để rồi đây không còn nhìn lại bao giờ
nữa. Chúng ta hãy quan sát trên gương mặt Ngài những nét vui buồn làm xao động
tâm hồn Ngài.
Người ta đã quên sự liên hệ êm đẹp với Ngài. Họ từ chối vinh dự và mối
thịnh tình ưu ái. Không có lấy một ai tỏ ra thương mến Ngài. Ngài thương hại
cho sự mù quáng của họ. Họ ép buộc Ngài phải đi tìm bạn hữu tâm phúc và trung
thành nơi người xa lạ.
May mắn thay, Ngài tìm được nhiều người trung tín và đôi mắt Ngài sáng rực
lên, vì những người này đang sống dưới bình nguyên trải rộng dưới chân đồi Ngài
đứng. Họ đang sống trong các làng xóm, thành thị xa xa, và cả trong các nước lương
dân. Và còn biết bao người khác thuộc các thời đại sau này, cả thời nay nữa. Ôi
lòng tận tâm của họ cao đẹp dường nào! Họ sung sướng biết bao khi được an ủi Thầy
Chí Thánh và làm cho Ngài quên đi những hành động vô ơn của dân thành Nazareth.
HÃY GIA NHẬP SỐ NGƯỜI NÀY
Có
ít người tìm được chỗ ẩn náu chắc chắn dưới cánh tay hộ trì của Chúa, và trong
tình thân thiết nhất của Ngài, Ngài sẽ cảm thấy tâm hồn được yêu ủi dịu dàng nơi
tình yêu êm ái của họ.
Lạy Chúa Giêsu, nếu có khi nào con nghe người ta lăng mạ sỉ nhục Chúa mà
con không lên tiếng bênh vực, thì xin Chúa tha thứ cho tính nhút nhát khó hiểu
của con. Thản hoặc đôi khi con biết chịu
đựng sỉ nhục vì danh Chúa, thì con cám ơn và chúc tụng Chúa vì như thế con đã
an ủi Chúa.
Con nhận rằng bản tính nhân loại rất yếu đuối. Điều này thực hiển nhiên
qua việc Thánh Phêrô chối Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngự trị trong ý tưởng
của con, trong trái tim con, bá chủ đời sống con để không còn gì có thể lôi cuốn
và hành hạ con được. Con hiểu biết Chúa hơn các người đồng hương của Chúa cả trăm
ngàn lần. Chúa đã che dấu tất cả các bí nhiệm nước Trời không cho họ biết.
Vì thế con sẽ trọng tội hơn họ; có thể con sẽ xúc phạm và làm tổn thương
trái tim Chúa cách cay độc hơn họ; có thể con sẽ phản bội chính Thiên Chúa nơi
Chúa, còn ho,ï họ không nhận biết Chúa là Thiên Chúa.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Tỏ
lòng quảng đại bênh vực Chúa Giêsu mỗi khi danh Ngài bị xúc phạm. Bắt chước Ngài
khi tôi bị người đời khinh rẻ, bỏ rơi, hiểu lầm nhất là bởi những anh chị em thân
thiết chung quanh.
Nếu tôi đã chịu các nỗi cơ cực như Ngài, thì chính Ngài, Ngài cũng đã cảm
nhận và ghé vai gánh chịu với tôi rồi. Ôi, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa và từ nay
con sẽ không dám thờ ơ lãnh đạm trước nỗi nhọc nhằn của Chúa nữa.
----------o0o---------