BÀI THỨ 161

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG BẢO      

VỆ CHƯƠNG TRÌNH THIÊN CHÚA

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Trong khi suy niệm đời Chúa, nhiều lần chúng ta đã gặp và chiêm ngắm đức khiêm nhường nơi Chúa Giêsu. Nhân đức này hiện diện ở từng mầu nhiệm thuở niên thiếu và suốt 30 năm sống ẩn dật thánh thiện của Ngài. Ngay phút đầu cuộc sống công khai có đức khiêm nhường can thiệp rồi, chẳng hạn như mới đây tại Nazareth, Chúa Giêsu tỏ ra khiêm nhường và quên mình đến độ chịu sỉ nhục trước mặt mọi người. Như thế cũng đủ yếu tố để chúng ta tiên đoán được tương lai Ngài sẽ ra sao? Công việc Ngài làm cũng mang đặc tính như chính bản thân Ngài: đó là khiêm nhường.

Chuỗi sự kiện trên đây khiến chúng ta suy nghĩ. Vậy tính chất của nhân đức ta thường gặp ở mỗi bước đường Chúa đi, hiển hiện trong mọi việc Ngài làm dù nhỏ bé hay lớn lao là gì?

Chúng ta sẽ thấy nó cần thiết cho vinh quang Thiên Chúa, và cũng lợi ích lạ lùng cho loài người. Sau khi nhận biết là luật phổ quát, chúng ta hãy nghiêm chỉnh nhìn lại bản thân để duyệt xét.

Lạy Thiên Chúa là Đấng quyền năng tạo dựng muôn loài, Chúa là tất cả, chiếm cứ và bá chủ tất cả. Vậy con là gì? Tâm tư ý tưởng, đời sống của con phải thế nào cho xứng với một thụ tạo chịu ơn Đấng Hóa Công trong mọi sự?

 

NGUYỆN NGẮM

 

PHƯƠNG TIỆN KHIÊM NHƯỜNG

Chúng ta đề cập tới các ngư phủ Galilê trong chương trình Thiên Chúa. Họ thực là những con người lớn lao. Thiên Chúa muốn chinh phục thế giới. Công cuộc này xem ra còn khó khăn và vượt cả công cuộc tạo dựng vũ trụ vĩ đại.

Bạn thân mến, bạn hãy nhìn xem phương tiện nhỏ nhoi khiêm nhường Thiên Chúa chọn để hoạt động. Bốn người đánh cá nghèo nàn quê mùa được Ngài tuyển dụng làm danh tướng điều khiển đạo binh của Ngài! Chính lúc đó, họ cũng không biết danh tính dân tộc mà họ được uỷ thác đi chinh phục. Họ chỉ được hấp thụ một nền giáo dục sơ đẳng và kiến thức họ chẳng có gì. Thân phận của họ chẳng có chút uy tín nào. Ấy thế mà bạn thấy không, hạng người hèn mọn này lại thích hợp với Thiên Chúa. Từ hư không, Thiên Chúa dựng lên muôn vật. Ngài dùng một chút đất bùn mà biến hóa thành thân xác con người. Khi xuống thế làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa hạ mình xuống sống nếp sống bần cùng nhất, chẳng khác gì một tên nô lệ vậy. Rồi dây,  Hội Thánh cũng đi theo con đường như thế.

Đề tài ngưỡng mộ này không xa lạ gì với chúng ta. Tuy nhiên có lẽ chúng ta chưa từng chiêm ngắm đầy đủ cho xứng với tầm quan trọng của nó. Ý định của Thiên Chúa quá chói sáng khiến ta bị lóa mắt. Mọi công cuộc đều do Thiên Chúa xếp đặt, mà hoạt động của Thiên Chúa thì bao quát vô ngần. Trong sự kiện mà lý trí loài người không thể cắt nghĩa nổi này, lại có một dấu chứng muôn thuở không thể chối cãi của đức tin chúng ta.

Chúng ta hãy cám ơn lòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Hãy xúc động trước lòng nhân từ Quan Phòng của Ngài Càng đối diện với công việc của Ngài làm, chúng ta càng thấy đặc tính thần linh nhiều hơn. Con thuyền bé bỏng lướt trên mặt hồ nho nhỏ ấy, chính là hình ảnh chiếc nôi của một tôn giáo sắp biến đổi cả địa cầu, vì nếu chưa cải hóa được cả thế giới, tôn giáo này cũng chuyển đạt tinh thần của mình tới mọi người. Từ đó mọi nền văn minh đều thấm nhuần Kitôâ giáo. Bốn ngư  phủ nghèo nàn dốt nát kia đã thay đổi được cả tín ngưỡng cũng như tâm thức của dân La Mã, Hy Lạp và các dân tộc khác.

 

KHIÊM NHƯỜNG LÀ LUẬT CHUNG CỬA SIÊU NHIÊN

Dưới  ánh sáng này, đức khiêm nhường xem ra như một luật phổ quát trong phạm vi siêu nhiên. Đó không những là qui luật cho các công trình lớn lao mà thôi, nhưng còn là nguyên tắc hành động của nếp sống và mọi việc làm của chúng ta nữa. Ai từ bỏ đức khiêm nhường là kể như lạc hướng và không bao giờ đặt tới cứu cánh. Biết bao nhiêu trí óc lầm lạc vì sống kiêu ngạo! Biết bao hoạt động trở thành vô hiệu quả chỉ vì kiêu ngạo! Ngược lại, có biết bao công trình vĩ đại thành công do những người khiêm nhường thực hiện! Trong thực tế, xưa cũng như nay, có rất nhiều chứng tích cụ thể biện minh cho nhận định trên.

Khi muốn thiết lập và phổ biến lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa để nung nấu và khơi lại ngọn lửa yêu mến nơi loài người, Thầy Chí Thánh ủy thác công việc cho ai nếu không phải là một chị dòng yếu ớt, nhưng sống âm thầm và khiêm nhường trong tu viện kín cổng cao tường! Chính nữ tu này đã truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa cho cả thế giới, và cũng chính chị đã phá hủy mọi chướng ngại ngăn cản. Khi muốn khơi dậy lòng tin bằng cách tổ chức các cuộc hành hương thuộc mọi quốc gia dân tộc tuốn về một nơi, Chúa kêu gọi qua tiếng ai nếu không phải là một em gái ngây thơ. Em đưa ra một lời chứng độc nhất như sau: tôi đã nhìn thấy và đã nghe tiếng Bà: ‘Phải xây ở đây một ngôi thánh đường để mọi người đến cầu nguyện.’ Đức Trinh Nữ vô nhiễm thai bảo vậy. Kết quả ra sao, ai cũng đã biết.

Nhìn vào việc làm của Thánh Bộ Truyền Giáo chúng ta cũng rút ra được chứng minh cụ thể. Ngân sách to lớn dùng vào việc hoạt động Tông Đồ trên toàn thế giới, phần nhiều là do các tâm hồn nghèo khó góp lại và người sáng lập chính là một nữ công nhân khiêm nhường. Các dòng tu, các phong trào đóng góp phần lớn việc bảo vệ truyền bá đức tin đều do những người sống khiêm nhường, yếu ớt, nghèo nàn sáng lập.

 

THÁI ĐỘÏ PHẢI CÓ

Bạn thân mến, bạn đừng có lầm nữa. Luật khiêm nhường này giúp bạn thành công trong đời sống thiêng liêng thì cũng cần thiết cho đời sống hoạt động bên ngoài. Trên đường đời, bạn chỉ thành công nhờ cố vấn đại tài là đức khiêm nhường mà thôi. Còn tính kiêu ngạo sẽ vô hiệu hóa các tâm tình và lòng hăng say của bạn. Đừng nên ỷ thế nơi tài năng, giao tế, mưu lược và nhân đức riêng: tất cả những thứ này sẽ hoàn toàn bất động nếu ơn thánh không thôi thúc và thổi vào đó một luồng sinh khí. Thế nhưng, để ơn thánh tràn xuống, cần phải có đất trống thuận tiện, đó là đức khiêm nhường.

Kết luận: Nều thấy mình không tiến tới trên đường nhân đức, hoặc thấy các hoạt động của bạn suy sụp, thất bại nhiều lần, bạn còn mưu sách tối hậu nên thi hành nữa, đó là dấn thân sống khiêm nhường sâu xa hơn. Thực hiện được nguyên tắc này rồi, bạn đã đặt Thiên Chúa vào tình trạng phải làm phép lạ nếu cần.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hãy khơi lại lòng tin khi đi sâu vào quang cảnh Chúa đặt nền móng để thiết lập Hội Thánh, mà theo sự khôn ngoan dè dặt thơng thường của loài người, thì không ai dám làm. Hãy hãnh diện về phép lạ lớn lao này! Hãy yêu mến Hội Thánh và ý thức về một nhu cầu thiết yếu, đó là chúng ta phải tập nhân đức khiêm nhường đích thực. Xin Thầy Chí Thánh ban cho chúng ta ơn cảm thấy sự cần thiết này. Chúng ta nhìn nhận đức khiêm nhường là luật phổ quát trong mọi sinh hoạt, xác tín đó là nhu cầu thiết yếu, mà trong thực tế, chúng ta lại cậy vào mưu lược riêng tư, tệ hơn nữa chúng ta lại cho rằng chúng ta tạo nên vinh quang giàu có. Một sơ hở vô ý nào đó có thể là vô tội, nhưng cũng khiến chúng ta đi ra ngoài luật lệ ngàn đời là đức khiêm nhường.

----------o0o---------