BÀI THỨ 172

          CHÚA SỐNG GIỮA TRẺ THƠ

          I. Yêu Mến Trẻ Thơ

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chỉ đọc đầu đề trên thôi, tâm trí chúng ta cũng đã lóe lên một tia sáng phấn khởi vui mừng, có điều tia sáng đó còn hơi mờ tối. Chúng ta đã biết hình ảnh dễ thương này từ lâu rồi. Tuy thế ngày mai khi chăm chú chiêm niệm, chúng ta sẽ còn tìm thấy nhiều điều mới lạ hơn, và có được niềm vui trọn vẹn hơn. Chúa Giêsu đã hiện ra trước mắt chúng ta một cách thánh thiện hơn, và thuần túy nhân loại hơn lúc nào khác. Như các trẻ em xưa, chúng ta không còn thấy vẻ uy nghi cao trọng nơi Ngài nữa, mà thấy lòng nhân từ thương xót của Ngài chiếm ngự tâm trí chúng ta. Và theo gương các em bé đó, có lẽ chúng ta cũng dám lại gần Chúa với lòng cậy tin phó thác. Nhưng một tư tưởng thoáng qua làm chúng ta phải dừng chân lại. Ai cũng có quyền sống thân mạät với Ngài sao? Phải chăng đó chỉ là đặc ân dành cho một số người? Tôi có được vinh dự ở trong số những người có đặc ân này không? Phải làm gì để có được vinh dự ấy? Nếu được như vậy, tôi sẽ không còn cảm thấy lo sợ vẩn vơ, thứ lo sợ làm nhụt chí chùn chân để không muốn vươn lên cao. Chúa sẽ là điểm tựa, là linh hồn của nếp sống nhiệt thành của tôi, tôi sẽ an nghỉ trong tình yêu đang bao bọc quanh tôi.

          Hãy nhận thức điều này: Chúa Giêsu là Đấng vô cùng nhân hậu, nên chúng ta phải sống sao cho xứng đáng. Đó là kết quả tôi phải rút ra được trong bài nguyện ngắm ngày mai.

 

NGUYỆN  NGẮM

+ Cấu tạo nơi chốn: Hình dung Chúa Giêsu đang ở một công trường hay một đường phố dưới bầu trời nắng gắt của vùng Cận Đông. Trong đám đông có nhiều trẻ em cũng đứng nghe. Xin ơn sống thật đơn sơ với Chúa Giêsu.

THEO SUY LUẠÄN

Chúng ta không thể nào tưởng tượng được đám đông bao quanh Chúa Giêsu, mà lại không có mặt đám trẻ con. Một cách cụ thể chứng tỏ sự có mặt của các em là chúng ta thấy cảnh các Tông Đồ ngăn chặn các em tiến lại gần Thầy Chí Thánh. Hôm nay chúng ta chỉ phác họa nét yêu kiều ngây thơ của các em chen lấn bên Chúa.

Theo bản năng tự nhiên, trẻ em thường hay chạy đến gần người nhân hậu dễ thương, và nói chuyện với họ cách rất đơn sơ và thực tình. Do đó, bạn hãy nhìn xem chúng đang đi vào giữa đám đông, lẻn qua từng người để cố gắng lên tới hàng đầu cho bằng được. Đó là quyền ưu tiên của chúng, ai cũng hiểu và nhường cho chúng. Tầm vóc thân thể chúng là duyên cớ để được hưởng quyền ưu tiên như thế. Vả lại đứng sau người lớn, làm sao chúng nhìn thấy được vào bên trong. Tới hàng trong cùng rồi, ban đầu chúng còn lấm lét sợ sệt. Mấy phút sau chúng bạo dạn dần, rồi lấn tới bên cạnh Chúa Giêsu, sờ vạt áo Ngài và cảm thấy thích thú, cái thích thú của kẻ thắng thế.

          Một vài em tỏ ra bạo dạn hơn nữa. Khi Chúa mệt mỏi ngồi xuống tảng đá hay vật gì đó thì có em lại gần đặt tay lên đầu gối Ngài, và nhìn Ngài với đôi mắt ngây thơ trong trắng. Em khác cầm tay Ngài kéo lên môi âu yếm dâng trao một nụ hôn. Và Ngài cứ để vậy, không la mắng gì cả! Em trước làm được, các em sau đều bắt chước, thế là chúng chen lấn nhau, cố tìm một chỗ nào đó để có thể đứng gần Ngài hơn.

 

NHỮNG BỨC TRANH

Cảnh Chúa Giêsu sống thân mật với các trẻ em trên đây được các nghệ sĩ  minh hoạ lại bao nhiêu lần rồi, dưới muôn ngàn cách khác nhau. Nhưng trong hình vẽ nào, thì đại ý Ngài được mô tả là một người nhân từ, cảm động trước sự ưu ái của lứa tuổi thiên thần. Trong một bức họa người ta thấy một em bé đang tiến dâng Ngài một bông hoa và một em bé khác quì gối dựa vào lòng Ngài. Rồi một em gái đứng sát bên với nụ cười hồn nhiên. Một em gái khác cúi xuống để lãnh nhận phép lành qua bàn tay âu yếm của Chúa đang đặt trên đầu. Ngoài ra, còn nhiều em khác giơ tay về phía Ngài để được Ngài nắm lấy.

          Tìm đâu ra một nhà danh họa vẽ được gương mặt vô cùng nhân hậu của Thầy Chí Thánh! Làm sao diễn tả được trên mặt giấy, trên khung vải, hay các bức tường, về lòng thương xót rất mực, thái độ hào hiệp cao cả chứa đựng nét quyến rũ như thôi miên mọi ánh mắt được!

Phải chờ đợi ngày về Trời sống bên cạnh Thầy Chí Thánh mới có thể chiêm ngưỡng được chính bức tranh sống động hằng mơ ước này. Lúc đó, tha hồ mà nhìn ngắm và chiêm niệm!

 

LỜNG NHÂN HẬU CỦA CHÚA 

Nhưng cảnh tượng chúng ta vừa ngắm cũng khá đẹp rồi! Qua đó, chúng ta thấy hiện lên một tâm hồn vô cùng trong sạch lồng trong khung cảnh tinh trong không tì vết của tuổi thiên thần. Thêm vào đó là một tình thương vô bờ bến đang được các tâm hồn ngay thật tung hô. Tất cả tạo cho bức tranh một nét vui tươi và hồn nhiên. Ôi! Các em bé được hạnh phúc biết bao! Ôi, Chúa Trời đất vui sướng và hài lòng biết mấy! Những giây phút thân mật tuy vắn vỏi nhưng thật kỳ thú và đầy hứa hẹn cho tới muôn thuở!

Qua mọi thế hệ người Kitôâ hữu sẽ lần lượt được chào đón bộ mặt hớn hở của Vị Thiên-Chúa-làm-người đang sống những giây phút thuần túy nhân loại. Ngài thật khác hẳn với các tiên tri giả luôn phất cờ khởi nghĩa với chiêu bài và vẻ oai hùng vay mượn. Trái tim Ngài không khô héo và không hướng tới bạo động cuồng loạn như họ, nhưng đồng thời không lép vế giữa những người trí tuệ thông minh hay các bậc hiền triết. Ngài biết sống vừa cao trọng hơn, vừa thương xót và nhân từ hơn họ, đến nỗi các trẻ thơ còn có thể vui cười với Ngài.

Chúng ta hãy để lâu giờ chiêm ngắm dung nhan vô cùng tươi đẹp, vô cùng nhân hậu của Chúa Cứu Thế đang sống giữa đám trẻ em. Cảm tạ Ngài vì Ngài cũng luôn tỏ ra ngọt ngào như thế với chúng ta! Hãy đi vào tình yêu thân mật của Ngài! Hãy tin cậy với một niềm tin tưởng không tính toán hơn thiệt vào vị Thiên-Chúa-làm-người, Đấng luôn trung tín với người trung tín, và cả với những người bất trung nữa!

----------o0o---------