BÀI THỨ 173

          CHÚA SỐNG GIỮA TRẺ THƠ

          II. Sự Bạo Dạn Lành Thánh

 

SỰ BẠO DẠN HỒN NHIÊN CỦA CÁC TÂM  HỒN TRONG SẠCH

Nhiều tâm hồn cao đẹp luôn sống bạo dạn với Chúa Giêsu, đó là các tâm hồn trong trắng và hiền dịu như thiên thần. Bao hiêu lần, người ta cho họ coi bức ảnh cậu bé Giêsu dễ thương nằm trong máng cỏ, và rồi trở thành chàng thanh niên đầy lôi cuốn  của thành Nazareth, Đấng Cứu Thế đáng sùng ái đang làm phép lạ. Từ đây một hình ảnh vô vùng dịu dàng âu yếm hình thành trong tâm trí thơ ngây của họ. Tận trong tâm khảm, họ cảm thấy Chúa là Đấng cao trọng, đáng thương mến, và nhân hậu vô ngần!

          Họ có cảm tưởng Ngài là mọi sự cho họ. Ngài hài lòng hoàn toàn để họ sống gần gũi bên Ngài, lắng nghe họ tâm sự từng chi tiết một và thân mật như trong gia đình vậy. Ngôn ngữ họ dùng không khách sáo, xã giao, hay trống rỗng như xã hội loài người quen dùng. Tất cả đều tự con tim bộc phát chân thành và đơn sơ.

          Các tâm tình của họ xem ra rất nhân loại nhưng cũng nhuộm màu sắc thần linh. Chẳng hạn cứ nhìn vào đời sống thánh nữ Têrêxa Hài đồng, thì rõ: Cho tới giờ chết, thánh nữ vẫn còn giữ nếp sống thơ ngây, đơn sơ như trẻ nhỏ với bạn tình chí ái. Niềm ước vọng của thánh nữ không có gì cao xa ngoài ý muốn trở nên một đồ chơi nhỏ cho Chúa Giêsu. Thế mà thánh nữ đã sáng chế ra bao nhiêu hình thức, bao nhiêu tâm tình ngất ngây, biến đồ chơi ấy trở nên luôn luôn mới lạ, luôn luôn thay đổi trước Chúa Hài Đồng. Thánh nữ là người bạn trăn năm trinh trong của Ngài, nên đã mời được Ngài chia sẻ mọi điều thánh nữ yêu thích. Suốt ngày đêm, thánh nữ chỉ nhắm một việc là làm sao cho người bạn tình của mình được sung sướng, chỉ thế thôi!

          Đàng  khác, thánh nữ rất nhõng nhẽo với bạn tình mỗi khi gặp điều không vừa ý. Và người bạn tình của thánh nữ lại là Đấng giàu có và nhân hậu, nên thánh nữ vòi vĩnh đủ thứ:  cho đi và lãnh nhận đều mang đến niềm vui như nhau.

          Qua tình yêu đối với Chúa Giêsu, thánh nữ yêu mến các linh hồn, nhất là các linh hồn bơ vơ. Lòng nhiệt thành của thánh nữ có hoài bão chinh phục mọi người tội lỗi, bất trung về cho Chúa. Bầu trời trước mắt như kho tàng bao la, thánh nữ có thể thu tích mặc sức các ơn lành để rộng tay ban phát cho thế gian. Quả thực hoài bão này không phải là một giấc mơ, nhưng hàng ngày thánh nữ đã thực hiện được như vậy.

 

AI CŨNG CÓ THỂ

Các tâm hồn đạo đức đều luôn sống đơn sơ và coi đời sống đó như phương tiện độc nhất để sống với Thiên Chúa. Đơn sơ là vật đặc hữu của trẻ thơ và những người có tâm hồn trong trắng. Họ sống bên Chúa và quên đi tuổi tác của mình. Dù tuổi đời có cao mấy đi nữa, họ vẫn có thể sống với Chúa bằng thái độ tâm tình trẻ thơ và như cách thức ăn nói của trẻ thơ. Linh hồn tội lỗi cũng có thể sám hối và trở về sống đơn sơ như thế do động lực tình yêu thúc đẩy.

          Bạn thân mến, sao bạn lại sợ hãi, mặc cảm khi thấy mình bất toàn? Chúa niềm nở tiếp đón chúng ta không phải theo như giá trị cá nhân, nhưng tùy ở tinh thần đơn sơ như con trẻ chúng ta. Chúng ta, ai cũng có thể trở nên bé nhỏ, thơ ngây, đơn sơ như con trẻ. Chúng ta đều là con Thiên Chúa, nên cần chi phải ngần ngại? Trong gia đình, đứa con ngỗ nghịch nhất vẫn có quyền sống, và đi về tự do, rồi cũng được hưởng những quyền lợi và trao đổi tâm tình âu yếm với mọi người. Ngay trong số các trẻ em đến với Chúa Giêsu, chắc chắn nhiều em mắc tật xấu nọ, tính xấu kia thật rất đáng trách; dĩ nhiên Chúa Giêsu biết điều đó, nhưng Ngài vẫn  tiếp nhận, không hất hủi em nào.

 

CHÚA ĐÒI CHÚNG TA BẠO DẠN

Sống như trẻ thơ, hành động như trẻ thơ: không những đó là một quyền lợi, mà còn là một bổn phận. Bạn hồ nghi sao? Bạn hãy nhớ lại lời Thầy Chí Thánh đã phán: ‘Nếu các con không trở nên bé nhỏ như trẻ thơ, các con không được vào Nước Trời.’ Sống và tin cậy ở Chúa như trẻ thơ thật không còn gì dễ dãi và giản dị bằng, thế mà vẫn còn bao nhiêu người chưa sống đơn sơ tới mức tối thiểu, nên họ mới ươn lười, sống vụ hình thức, hẹp hòi và hay sợ hãi vô lý. Bạn đừng nhìn vào bản thân tội lỗi của bạn nhiều quá. Cứ nhắm mắt chạy đến với lòng nhân từ hay thương xót của Chúa, Ngài sẽ rửa sạch hết cho!

          Trẻ nhỏ thường rất mau quên các lỗi đã phạm. Các tâm hồn đơn sơ và yêu mến cũng phải quên mau như vậy. Có như thế, Chúa Giêsu mới được vinh danh nhiều, và họ mới trở nên hoàn thiện mau hơn. Đoạn tuyệt được với mối bận tâm về bản thân, họ sẽ tập trung mọi ánh mắt tia nhìn vào Thầy Chí Thánh để yêu mến ngưỡng mộ tha thiết hơn. Thấy được nơi Ngài nguồn mạch yêu thương, nên họ vui vẻ bước theo Ngài, và bỏ đi mọi thú vui, lầm lỗi, nhọc mệt mà họ thường gặp. Vả lại, họ có luyến tiếc gì đâu, vì những thứ đó chỉ làm họ nhụt chí tiến bước, và khó vươn lên cao.

          Thật đúng thế, chúng ta cũng quên mình là ai, rồi mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu và tinh thần của Ngài. Tình âu yếm Ngài ban cho chúng ta càng vượt quá sức chúng ta bao nhiêu, thì càng tác động mãnh liệt trên tâm hồn chúng ta bấy nhiêu. Cùng với tâm tình ngạc nhiên vui mừng vì được yêu mến, chúng ta đừng quên có tâm tình biết ơn, tạ tội và nhiệt thành để thay thế cho những tâm tình viển vông như nuối tiếc, khổ tâm vô bổ về năm tháng ngày giờ chúng ta đã sợ hãi không dám sống gần bên Chúa. Đà vươn lên và một niềm tin không nao núng như trẻ thơ có thể giúp ta làm được những công việc kỳ diệu!

          Lạy Chúa Giêsu, dựa vào Chúa, con có thể trở nên bạo dạn không cần xét đến tuổi đời là bốn mươi, sáu mươi hay bao nhiêu nữa, cũng không cần biết nhân đức con ít hay nhiều, sâu xa hay nông cạn. Từ nay con chỉ muốn là con trẻ nhỏ bé trước mặt Chúa và quên đi mọi nết xấu tội lỗi lầm lỡ đã qua.

----------o0o---------