BÀI THỨ 177

          THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ

II.- Mời Chúa Dự Tiệc

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Tại sao ông Lêvy lại mời Chúa Giêsu dự tiệc? Tôi sẽ tìm hiểu nguyên do vào ngày mai. Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến thái độ bực bội của người biệt phái, và câu trả lời của Thầy Chí Thánh. Suy ngắm điều đó ta sẽ hiểu rõ được trái tim và ý định của Ngài. Trong công việc Ngài làm cũng như trong lời Ngài nói, chúng ta nhận thấy rằng tinh thần Kitôâ giáo phải là tình thương xót nhân hậu.

Lạy Thầy Chí  Thánh, con đã quen biết các chân lý này từ lâu rồi, nhưng chúng vẫn chưa ảnh hưởng gì trên cuộc sống của con. Giờ đây xin Chúa cho con được thấm nhuần các chân lý sâu xa hơn để con luôn nhớ rằng Chúa yêu thương con vô ngần với tình thương rộng lượng và tha thứ, và con cũng biết sống quảng đại như thế với anh em con và đối với những người bất toàn nhất như Chúa mong muốn.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Phòng tiệc rộng rãi, nhưng đơn giản. Chúa Giêsu nằm nơi chỗ danh dự và ông Matthêu ngồi dưới chân Ngài. Khách dự tiệc gồm các bạn đồng nghiệp thu thuế với ông.

Xin ơn biết sống rộng lượng, quảng đại thực sự.

 

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH

Người môn đệ ân cần mời Chúa về nhà dùng tiệc vì nhiều nguyên do. Trước hết là để tỏ lòng biết ơn và sau là do lòng hăng hái nhiệt thành thúc đẩy: Ông muốn cho các bạn tội lỗi của ông có dịp làm quen với Đấng Cứu Thế.

Chúng ta hãy ngưỡng mộ thái độ đẹp đẽ của người thu thuế đó! Đích thực đây là dấu chỉ minh chứng một sự hối cải hoàn toàn. Ông sung sướng vì được vinh hạnh mời Chúa Giêsu về nhà. Và điều làm ông vui sướng hơn nữa là ông có dịp giới thiệu một vị cao trọng với các bạn hữu. Tình yêu dâng lên nơi tâm hồn ông. Chúng ta hãy tỏ lòng thán phục Matthêu, và chia vui với ông về hạnh phúc vừa tìm được. Thỉnh thoảng xin ông bầu cử cho chúng ta biết noi gương ông.

 

BỔN PHẬN NOI GƯƠNG

Đã quá nhiều lần chúng ta tỏ bầy tâm tình và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Nhưng ít khi chúng ta biết tạ ơn Ngài bằng việc làm. Chúng ta hãy thử quan sát! Người đời thường mời nhau đến nhà dùng cơm dịp mừng lễ. Người ta thường biếu xén quà tặng để cám ơn vì đã được giúp đỡ. Ở miền quê, ngay những người nghèo cũng thường mang thổ sản cây nhà lá vườn biếu gia đình nào làm ơn cho họ. Và gia đình nhận đồ biếu dù giàu có mấy đi nữa cũng vẫn tỏ ra có thiện cảm hơn với người đem biếu. Hành động bên ngoài tỏ lộ và đem đến tâm tình bên trong.

 

NOI GƯƠNG BẰNG CÁCH NÀO?

Khi một ân huệ, thiêng liêng cũng như vật chất nếu là ơn đáng kể thì trước hết bạn hãy tỏ lòng cám ơn, và rồi tìm cách thể hiện lòng biết ơn qua việc làm bên ngoài. Đối với Thiên Chúa là Đấng rất khiêm nhường, ít ra chúng ta cũng phải đáp lại bằng những hành vi khiêm nhường: dâng vào nhà thờ một vài bao nến, thắp trên bàn thờ tại gia đình một ngọn đèn, đặt hoa trước tòa Chúa. Nhiều người tới ngày kỷ niệm được ân huệ theo lời đã xin, thường có thói quen dâng hoa trước tòa, rồi chính họ cùng dọn mình quì gối trước tòa để tạ ơn. Tất cả đều nhắm đến Thiên Chúa và vì Thiên Chúa.

          Một vài tâm hồn có những cách thức tạ ơn rất khờ khạo. Chúng ta không nên noi theo làm gì. Đi ngược với tự nhiên hay trái với quan niệm đúng đắn của xã hội thì không tốt. Dầu vậy đối với những tâm hồn bày tỏ lòng biết ơn về ân huệ đã nhận bằng cách đó, chúng ta cũng không nên phiền trách, vì Thầy Chí Thánh từ lâu đã cho phép: ‘các con hãy trở nên bé nhỏ như trẻ thơ!Tiếng Latinh ‘sicut parvuli’có nghĩa là ‘trẻ em rất bé.’

Bạn có thể thực hiện bằng nhiều việc làm khác nhau. Bố thí rộng rãi hơn ngày thường hay chính tự tay bố thí với lời an ủi dịu dàng. Thăm nom chăm sóc bệnh nhân. An ủi mấy người phiền muộn. Hy sinh một món ăn, một thức uống mà bạn quen dùng. Tất cả đếu là việc để tỏ lòng biết ơn và làm đẹp lòng Chúa Giêsu.

----------o0o----------