BÀI THỨ 178

THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ

III. Trái Tim Chúa Giêsu

SỰ CHIẾU CỐ QUẢNG ĐẠI

Nếu vị sứ đồ mời Chúa Giêsu về nhà dùng bữa để tỏ lòng biết ơn Ngài, thì khi nhận lời, một lần nữa, Ngài tỏ lộ một bản tính nhân loại hoàn toàn. Ngài cư xử như bao nhiêu người khác trong trường hợp tương tự. Sự chiếu cố đến nhà ông Lêvy không phải là không có trở ngại, vì việc này gieo sự nghi ngờ nơi tín đồ Do Thái, và chắc chắn khơi dậy lòng ghen tỵ nơi các người biệt phái quá khích.

Chúng ta hãy thán phục lòng nhân từ của Ngài đối với ông Lêvy. Ngài cao thượng, không kể gì đến các bất tiện có thể gây ra cho việc dùng bữa tại nhà ông Matthêu.

Ngài cư xử theo tình bạn cao đẹp, rộng lượng và quảng đại. Tình bạn trung tín đó khiến chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn. Chúng ta hãy làm bạn với Ngài, chỉ mình Ngài mới không lợi dụng và không làm hại ta điều gì.

TÌNH THƯƠNG XÓT

Cư xử như thế, Chúa Giêsu không chỉ biểu lộ tình bạn với Lêvy, nhưng trong tâm trí Ngài còn có một ý hướng cao xa hơn nữa. Đó là cơ hội để Ngài công bố lề luật trọng đại của Ngài. Đó là luật mới, luật thương xót. Để trả lời cho những tiếng nhỏ to của người biệt phái, Ngài nói thẳng rằng: ‘Ta xuống thế để cứu những người tội lỗi.’ Lời nói đó thật lạ tai đối với những người Do Thái khắt khe về luật lệ, họ cho rằng kẻ tội lỗi đã bị loại ra ngoài xã hội, và hình như không xứng đáng làm người nữa.

Lời Chúa nói trên đây đem lại nguồn hy vọng cho nhân loại tội lỗi. Lời nói đầy tình thương và đem lại nhiều khích lệ cho mọi người. Thiên Chúa rất ghét tội lỗi, nhưng vẫn luôn yêu dấu các tội nhân. Dụ ngôn tìm chiên lạc là dấu chứng mạnh mẽ nhất. Và sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa những người tội lỗi mà chúng ta đang thấy đây là một biểu hiện của tình thương xót vô bờ bến nơi Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng vô cùng cao thượng, vô cùng thanh sạch, và vô cùng hoàn thiện, Chúa không khinh thị người tội lỗi, nhưng lại lấy tấm áo thánh thiện của Chúa phủ che lên họ để giúp họ trở về đường ngay nẻo chính. Hình như Chúa còn dạy chúng con phải kính trọng họ. Chúa là người bảo trợ họ, là thầy thuốc của họ, và họ là những khách hàng yêu dấu của Chúa. Chúa đến thế gian để cứu rỗi họ trước. Chúa khuyên chúng con mềm mỏng dịu dàng với họ. Các biện pháp mạnh không đi tới kết quả, mà có khi lại làm cho họ bực bội và liều mình sa ngã hơn trước. Chỉ có tình yêu mới đem lại hiệu quả tốt đẹp.

 

NHỮNG KẾT LUẬN THỰC HÀNH

Lạy Chúa Giêsu, cách cư xử tế nhị của Chúa đem lại cho con niềm tin tưởng! Từ nay, con sẽ không run sợ trước dung nhan Chúa nữa, dù tâm hồn con có tồi tệ mấy chăng nữa, vì bệnh nhân đâu có tủi hổ trước mặt vị bác sĩ cao tay bao giờ. Xin Chúa hãy nói với con và giúp con luôn nhớ rằng Chúa luôn luôn yêu mến con! Càng yêu con bao nhiêu, Chúa càng để tâm chữa con khỏi mọi bệnh tật, vì tình yêu luôn thúc đẩy lòng thương xót hoạt động mãnh liệt. Nếu con yêu mến Chúa thực tình, làm sao con lại có thể đang tâm xúc phạm đến Chúa được nữa.

Lạy Chúa Giêsu, thái độ Chúa đối với người tội lỗi dạy con phải sống rộng lượng với những người yếu đuối mà người đời dễ đem lòng khinh dể. Con nào có trong sạch thánh thiện hơn ai, nhất là sánh với Chúa là Đấng vô cùng trọn hảo? Chúa đã từng ngồi ăn cùng bàn với họ, thì con là gì mà dám khinh miệt họ? Nếu tình thương của Chúa đoái đến họ và làm phép lạ để chữa bệnh, tha tội họ, thì con không có quyền ngăn chặn tình yêu Chúa hoạt động trong trái tim con, để con biết tìm cách giúp đỡ người tội lỗi. Hôm nay con thấy hổ thẹn vì đã nhiều lần ngăn cản họ chạy đến tình yêu Chúa do những lời thiếu khôn ngoan tế nhị, hay do thái độ lãnh đạm thờ ơ của con.

Trong sinh hoạt của Hội Thánh, bạn trăm năm của Chúa, Chúa cũng cư xử bằng tình yêu bao la như đại dương. Nơi tòa cáo giải, Chúa mời gọi và đón nhận tội nhân, và sau đó, Chúa còn dẫn họ vào dự tiệc thánh. Trong tiệc thánh này, của ăn là chính Mình Chúa, của uống là chính Máu Chúa. Như vậy, qua sự việc đó, Chúa đã minh chứng hùng hồn về tình thương xót Chúa, tình thương xót đã tỏ bày nơi bàn tiệc tại nhà ông Matthêu.

Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm tạ Chúa Giêsu bằng cả lời nói lẫn việc làm. Hãy nhất quyết theo gương Chúa!

----------o0o----------