BÀI THỨ 190
BÃO TÁP YÊN LẶNG
II.- Áp Dụng Vào
Hội Thánh
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày mai chúng ta suy niệm về hình ảnh cơn bão tố này trong đời sống Hội Thánh.
Mục đích bài nguyện ngắm này là để lòng tin được vững mạnh và khơi dậy lòng phó
thác vào Thiên Chúa trước mọi cuộc bách hại chống lại và đe dọa sự sống còn của
Bạn-Trăm –Năm-Chúa-Kitôâ, nhất là ngày nay, các cuộc chống đối về mọi mặt lại càng
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một lần nữa, chúng ta hãy xác tín rằng, chúng ta run sợ
là vô lý. Chúa chỉ yên lặng bề ngoài trước các đợt tấn công của đối phương, thực
ra Ngài sẽ ra tay can thiệp đúng lúc.
Chúng ta cũng nên lưu ý đến
tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Hãy bình thản và an lòng nhìn các ngọn sóng
thần dồn dập xô tới đe dọa, đó chỉ là cơ hội thuận tiện để chúng ta đặt tin tưởng
vào Thiên Chúa hơn là ỷ vào sức loài người.
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: Biển động mỗi
lúc một mạnh. Con thuyền bị đảo lệch và chòng chành trước sóng gió, nước đã tràn
vào quá nhiều!
Xin ơn sống bình tâm, tin yêu
phó thác vào Thiên Chúa!
HỘI THÁNH SỐNG GIỮA CÁC HIỂM NGUY
Các thánh giáo phụ, cũng như các nhà chú giải Thánh Kinh đều nhận là cơn bão
trong Tin Mừng kể lại chỉ có giá trị biểu trưng. Khi để cơn bão mặc sức hoành hành
và giả vờ ngủ, Thầy Chí Thánh không chỉ nhằm mục đích đánh động tâm trí các môn
đệ để các ông biết sống gắn bó và tin tưởng vào Ngài mãi, nhưng còn muốn cho chúng
ta thoáng thấy viễn tượng xa hơn, sâu rộng hơn. Cơn bão đó chính là hình ảnh những
cơn bão sẽ nổi lên trong Hội Thánh lắc lư giữa dòng đời, không có neo nhân tạo
vững chãi, nhưng được bảo trì bằng yếu tố siêu nhiên. Một con thuyền được thành
hình do nhiều tấm ván ghép lại. Nếu những tấm ván này vỡ ra, con thuyền sẽ chìm
xuống đáy biển. Cũng thế, nếu cơ cấu siêu nhiên của Hội Thánh rạn nứt, Hội Thánh
cũng sẽ bị chôn vùi giữa dòng đời.
NHÌN LẠI QUÁ KHỨù
Lần dở lại các trang lịch sử tôn giáo của nhân loại, chúng ta thấy xuất hiện
nhiều thứ tín ngưỡng giả hiệu, nhưng rồi dần dần cằn cỗi, thoái hóa và rơi vào
quên lãng. Nhiều phong trào lạc giáo lớn mạnh, như phái Arianisme cho mình là
chủ tể vũ trụ, trung tâm của thế giới, nhưng cũng đã tan rã theo thời gian; phái
thệ phản tự kiêu, cho mình là người chấn hưng đức tin, và cũng lụt dần vào chỗ
vô tín ngưỡng.
Do đó, chúng ta hãy ngưỡng mộ Hội Thánh luôn
luôn trẻ trung và tồn tại vững bền. Phẩm trật Hội Thánh tổ chức chặt chẽ tạo nên
một cơ cấu vững mạnh. Tất cả đều liên kết mật thiết và hòa thuận trong mọi lãnh
vực. Con thuyền Hội Thánh có thể đương đầu với mọi lớp sóng dữ dằn ào ạt xông tới.
Thời kỳ lạc đạo đã hết, các nhà tiến sỹ giả hiệu cũng không còn chỗ đứng. Những
giáo phái ly khai cũng chỉ là vết rạn nứt nhỏ bé, không phương hại nhiều đến sự
sống còn của Hội Thánh. Những người chống đối lẻ tẻ hay những hệ thống tư tưởng
phản nghịch nhằm thẳng vào Hội Thánh cũng chỉ là những cơ hội để các tín hữu củng
cố đức tin, và đoàn kết với nhau, để sống đạo sâu xa giữa lòng đại chúng. Lúc này
đây chính là lúc Chúa Giêsu được người ta biết đến nhiều hơn cả. Phép Thánh Thể,
nguyên lý của đời sống và hiệp nhất được Hội Thánh canh tân để các tín hữu có
thể dễ dàng lãnh nhận.
HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
Cĩ điều thế gian vẫn không muốn nhận biết Hội Thánh. Và, để thoát khỏi vòng ảnh hưởng giáo huấn,
thế gian này dùng cả đến bạo lực để tấn công Hội Thánh như sóng biển bờ Tibêria
dồn dập tấn công con thuyền xưa kia làm cho chúng ta như sợ hãi trước những ngọn
đòn do các giáo phái dối lập nghịch đảo phóng tới với những tư tưởng hiếu chiến
hay nhạo báng làm cho dân chúng lầm lạc mê theo.
Thế nhưng con thuyền Hội Thánh
sẽ không thể bị chìm đắm hay rạn vỡ được. Tuy có tiềm tàng bên trong những lớp
sóng tác hại tư bề vẫn lăm le ập tới. Các đợt sóng này chính là tinh thần thế tục
muốn bóp méo Tin Mừng, hay muốn lái sang một mục đích khác, nhằm về một cứu cánh
rỗng tuếch. Đó là chủ đích của những phái ngụy biện khoa trương làm lung lay đức
tin, là những thái độ nhẹ dạ tin theo để làm nội công phá hoại.
Tội nghiệp cho các tay chèo
và hành khách trên thuyền đang gặp bão tố! Nếu họ không biết lấp lại những lỗ hổng
để ngăn chận địch thủ, thì chẳng mấy chốc họ sẽ bị sóng gió đánh văng khỏi thuyền,
trôi giạt trên sóng nước, làm mồi cho loài cá đói. Con thuyền vẫn còn đó, nhưng
nếu bàn tay chèo lái không vững, biết đâu nó chẳng hóa nên vô dụng, ít là trong
khoảng thời gian này ấy.
Hãy gạt bỏ thái độ sợ hãi làm
cho con người ra nhụt chí. Sống đời phó thác không sợ đau khổ, cầu nguyện luôn,
và tình trí tìm phương thế tự vệ đề phòng!
----------o0o----------