BÀI THỨ 196
HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA
+ Tiền nguyện: Xem lại bài trước.
Mục đích bài nguyện ngắm này không phải là tìm hiểu để thấy bổn phận phải
cầu nguyện, nhưng là học hỏi cách thức cầu nguyện mà Vị Thiên-Chúa-làm-người dạy chúng ta. Cách
thức thật đơn giản dễ dàng ai cũng có thể noi theo và
thực hành được. Dù vậy nó có thể trở nên nguồn mạch múc kín ơn
thánh trong nhiều hoàn cảnh của đời sống.
TRONG CÁC BUỒN KHỔ
Chúng ta không
biết làm sao khi quá bận rộn với bao nhiêu công việc đến nỗi không thể dứt ra được
lúc nào, dù là để cầu nguyện? Làm
sao bây giờ? Không có gì khó khăn cả, chúng ta hãy can đảm đem mọi bận tâm
của chúng ta để kết thành một lời nguyện. Cầu nguyện, suy ngắm là chi nếu không
phải là một cuộc tâm sự thân mật Cha con giữa Thiên Chúa và ta. Và như thế tại sao ta lại không có thể thân thưa với Ngài mọi sự?
Các tâm hồn đạo đức trình lên Chúa những tâm tình cao thượng
và không chút vụ lợi của họ. Chúng ta đừng mặc cảm trước
hành động cao thượng ấy. Mộït ngày nào đó, chúng ta sẽ theo được gương của họ. Lúc này đây, chúng
ta cứ nói tới những vấn đề nhuốm vẻ thế tục này đã. Chúng ta không có cánh
để bay cao, hay có đi nữa, thì đôi cánh ấy cũng bất lực, vậy chúng ta hãy quỳ gối
và lết về với Chúa Cha!
Chúa Cha luôn
ở sát bên chúng ta. Hãy nhìn ngắm Ngài cho thật kỹ càng! Hãy
nhủ mình rằng Ngài là Đấng nhân hậu, cư xử với ta rất thân tình, thương xót và
bỏ qua mọi lầm lỡ, yếu đuối của ta. Sau đó chúng ta để mặc con tim kể lể buồn vui trong đời. Không cần văn
hoa màu mè gì hết. Tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhõm và cảm thấy được an ủi. Cầu nguyện như vậy thật quá dễ dàng,
có thể làm vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ tuổi nào, bao lâu ta còn sống nơi dương
gian này. Thật sung sướng và êm đềm biết bao nếu biết tựa đầu vào lòng
Chúa, cõi lòng mẹ hiền bao bọc ủi an mỗi khi gặp phải buồn khổ. Chúa Giêsu rất
cảm thông với mọi đau dớn của con người, vì chính Ngài cũng đã trải qua nhiều rồi.
Sau giây phút cầu nguyện tương tự, chúng ta hãy bày tỏ tâm
tình ngưỡng mộ, cảm tạ và yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã rủ lòng thương hải hà đối
với mọi người.
TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Chúng ta đừng
để dành cách cầu nguyện này cho tới khi nào gặp biến cố bất thường mới đem sử dụng. Hãy áp dụng vào tất cả các sự kiện bình thường.
Chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa Giêsu như Ngài chưa biết gì
vậy. Thưa với Ngài về mọi thắc mắc, băn khoăn hiện tại
của ta. Cứ đi vào từng chi tiết như Ngài đã làm.
Hãy kể tên những người có liên quan đến vấn đề ta trình bày.
Nói cho Ngài biết nỗi lo sợ và niềm hi vọng của ta.
Nhưng dù vậy
tôi vẫn thấy do dự. Suy nghĩ lại tôi thấy còn chùn chân.
Bởi vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ và hằng có đời đời, làm
sao tôi dám cả gan kể lể những chuyện nhỏ nhặt, nhu cầu vật chất, công ăn việc
làm hay vui buồn không đâu với Ngài! Ngài được lợi lộc gì với
chuyện tầm thường ấy? Chúng đâu có liên quan gì đến chương trình lớn lao của Ngài?
Lý luận như
thế là do một mặc cảm vô lối, và quên rằng không có sự gì lọt khỏi mắt Quan Phòng
của Đấng Vô Biên, Đấng sáng tạo và điều hành vạn vật. Nói theo
ngôn ngữ khoa học, thì trong không gian vô định này, không một vận chuyển nào dù
nhỏ bé mấy lại không tạo nên ảnh hưởng vang dội đến trật tự chung của hoàn vũ.
Cũng thế, ở bình diện luân lý, không có hành vi nào của
chúng ta lại không ảnh hưởng tới chương trình bao la của Thiên Chúa, dù hành vi
ấy có tầm thường đến đâu đi nữa. Vậy nếu công việc nhỏ mọn nhất như ăn uống ngủ nghỉ cũng có thể tôn vinh Chúa như Thánh Phaolô
dạy, thì tại sao lại cho là bất xứng khi chúng ta đem ra nói với Chúa. Việc làm
của chúng ta vươn lên cao, nhập vào bầu khí siêu nhiên vinh hiển, và nếu làm với
tâm tình cầu nguyện thì nó còn bay tới chót đỉnh cảnh vực siêu nhiên, nơi mà các
động lực thế tục quá thấp hèn sẽ tan biến như đám mây trên thượng tầng không
trung. Chúng ta hãy thay đổi quan niệm về việc cầu nguyện.
Mọi bận tâm cực nhọc của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng dễ chịu,
và cuối cùng chúng ta sẽ nhận biết nơi mọi sự đều có thánh ý của Thiên Chúa.
Thánh ý Thiên Chúa là nguyên lý cao siêu và khôn ngoan trong
mọi cách cư xử, là nguyên tắc linh nghiệm để đoạt lấy công trạng và được hưởng
hạnh phúc đời đời. Chúng ta hãy thấm nhuần các tư tưởng cao siêu này! Hãy
nuôi niềm ước vọng và cậy trông! Tất cả mọi việc đều có giá trị khi mặc lấy tâm
tình tôn giáo!
DUY TRÌ SÁNG KIẾN BAN ĐẦU
Khi đón nhận những lời tâm nguyện
của chúng ta, Thiên Chúa không muốn trực tiếp hướng dẫn chúng ta bằng những
linh ứng rõ ràng; vì làm như thế, Ngài sợ bóp nghẹt sáng kiến và làm giảm tự do
của chúng ta. Ngài hành động kín đáo như chất xúc tác điều động
phản ứng hóa học vậy. Ngài can thiệp vào tâm hồn chúng ta gần giống như ánh
sáng và sức nóng mặt trời đối với cây cối. Do đó chúng ta đừng chờ đợi nơi Ngài
một tia sáng linh ứng bất ngờ. Điều đó đôi khi có thể
xảy ra, nhưng không phải là lệ chung cho tất cả. Hơn thế nữa, nhiều lúc chúng ta phải ngụp chìm trong đêm tối rùng rợn,
hầu như thất vọng. Gặp trường hợp đó, chúng ta hãy vững chí, cứ chu toàn bổn phận và đưa sự việc ra mổ xẻ trước nhan thánh
Chúa! Hãy đềø nghị lên Ngài phương thế cần dùng vừa nảy ra
trong tâm trí. Hãy bàn luận với Ngài như đang đối thoại với một người sống
thực rồi chờ đợi ý kiến của Ngài! Hãy có cảm tưởng như ánh mắt
Ngài đang hướng về ta, đồng thời xác tín rằng Ngài đang nghe lời ta nói và sẽ
giúp chúng ta trong trạng thái thích hợp nhất hầu phán đoán được đứng đắn.
----------o0o----------