BÀI THỨ 230

LÀM CHO THIÊN CHÚA LỚN LÊN

 

LÀM NGÀI LỚN LÊN BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu tôi không thể làm cho Thiên Chúa lớn lên trong chính Ngài, thì ít ra tôi có thể làm cho Ngài lớn lên trong công trình bên ngoài của Ngài. Nếu tôi không thể cộng tác với hành động nội tại của Ngài nơi Ba Ngôi thì tôi có thể dự phần vào hành động của Ngài nơi tạo vật.

Vai trò tôi phải thực hiện sẽ như thế nào? Chỉ cần một câu là đủ để xác định vai trò đó: đưa tất cả về với Ngài, tất cả những gì nơi tôi và ở quanh tôi.  Nơi tôi, tôi có thể ngưỡng mộ Ngài, ca tụng và phụng sự Ngài. Quanh tôi, làm cho người khác nhận biết, ngưỡng mộ, ca tụng và yêu mến Ngài. Đó thật là một vai trò cao đẹp biết bao!

Công việc bên ngoài này quá nhỏ bé và không là gì đối với Đấng vô cùng, nhưng đối với chúng ta thì thật là đại. Nó bao gồm cả thế giới vật chất và cả phạm vi luân lý: thế giới vật chất với chiều sâu rộng của không gian, với muôn vẻ khác biệt, tráng lệ, với bầu trời dịu êm hay gió bão lồng lộng phạm vi luân lý, tức là nhân loại với những nền văn minh khác nhau, với các nhân đức và cả những suy đồi nữa.

Đó là những đề tài vô tận để thán phục, ca tụng và yêu mến. Đây là môi trường rất rộng lớn dành cho lòng nhiệt thành để khôi phục và tu bổ. Các nhân đức và việc lành của chúng ta đem lại vinh quang cho Thiên Chúa, chắc chắn vinh quang đó mờ yếu chẳng đáng kể là bao!

Dẫn đưa các linh hồn về cho Ngài, tránh cho Ngài khỏi bị xúc phạm, đó là điều tôi muốn làm mỗi ngày trong suốt những năm tháng đời lữ hành khi còn phải ở xa Ngài.

Nếu các việc lành của tất cả mọi người đã sống, đang sống và sẽ sống kết tụ lại, thì nó sẽ trở thành một nguồn vinh quang rực rỡ cho Thiên Chúa biết bao! Ngài cảm nhận và hưởng được nguồn hạnh phúc đó như một tạo vật ngụp lặn trong niềm vui vô biên.

Ngưỡng mộ vai trò rất tốt đẹp và dịu êm tế nhị này. Đây thực sự chính là vai trò của người con. Hãy tỏ lòng hối tiếc vì đã để mất bao năm vô ích trôi qua. Hãy tỏ lòng ước muốn thành thật phục hồi sự mất mát này.  Hãy tìm ra điều dốc quyết thích hợp.

 

TÍNH CHẤT CỦA VAI TRÒø

Phải thực hiện vai trò này trong tinh thần khiêm nhường thâm sâu. Vậy vai trò này nhắm tới điều gì? Nhắm tới một danh thánh, một danh thánh đơn thuần: ‘Nguyện cho danh Chúa được cả sáng.’ Nguyên cách nói đã là một kiệt tác của nguồn ánh sáng. Không phải Hữu Thể Thiên Chúa được tôn vinh. Ở bên ngoài: danh tánh thực ra chỉ là một cái gì trống rỗng, không chất lượng, không là thực tại hữu hình. Ở đây, danh tánh cũng như một cái ngai trong vương quốc hư vô.

Chúng ta hãy trở về vị trí của chúng ta. Nhìn nhận khoảng cách vô biên ngăn cách chúng ta với Ngài. Đi sâu vào những tâm tình khiêm nhường thâm sâu. Vai trò này không chỉ là một lời khuyên phải giữ nhưng đó là một bổn phận phải thực hiện mà không ai có quyền từ chối.

Chính Thiên Chúa cũng không miễn trừ cho ai cả: Ngài phải đòi hỏi cho Ngài, nên con người càng phải chu toàn bổn phận đó. Vai trò này thực sự đầy tính chất cao quý và trọng đại. Tuy không thể thêm gì cho vinh quang thuần túy của Thiên Chúa, vì vinh quang hệ tại sự vô biên của Ngài, thế nhưng chúng ta cũng làm tăng thêm vinh quang bên ngoài, nơi thánh danh Ngài.

 

THÀNH QUẢ ĐỐI VỚI CHÚNG TA

Những dữ kiện này đã giúp thánh Inhaxiô đặt nền tảng cho bộ Linh Thao: ‘Con người được dựng nên để ngợi khen Thiên Chúa, tôn kính Ngài, phụng sự Ngài và nhờ đó mà đạt đến ơn cứu rỗi.’

Chúng ta hãy để ý đến những chữ sau cùng này: ‘đạt đến ơn cứu rỗi.’ Nếu sự cứu rỗi không phải là mục đích đầu tiên của con người, thì hẳn cũng là mục đích thứ hai.

Nếu đó không phải là cái đích người ta theo đuổi, thì cũng là là đích điểm đã đạt tới. Trong khi tìm kiếm làm vinh danh Thiên Chúa trong hết mọi sự, tôi cũng đạt đến một lợi ích cho bản thân tôi, đó là tiến tới hạnh phúc riêng tư của tôi. Tôi không mất gì cả mà có vẻ như là phải từ bỏ tất cả để chỉ tôn vinh danh Thiên Chúa.

 Sự khôn ngoan kỳ diệu của Thiên Chúa đã xếp đặt mọi sự hòa hợp cách lạ lùng.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Khi đọc lên câu: ‘Nguyện danh Cha cả sáng!’ của kinh Lạy Cha, tôi nhớ lại rằng tôi phải quy mọi sự trong tôi và quanh tôi về Thiên Chúa!  Ý nghĩ tôi còn hững hờ quá! Hãy hối tiếc thực s về thái độ hững hờ này! Hãy biến ước muốn thành sự thật: từ nay tôi muốn sống cho Thiên Chúa trên hết mọi sự.

----------o0o----------