BÀI THỨ 231
‘NGUYỆN
CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN ! ’
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong bài suy niệm trước
đây, chúng ta đã đi đến một kết luận: bổn phận thiết yếu của đời sống chúng ta
là quy hướng tất cả về Thiên Chúa và chúng ta đã diễn tả điều đó trong câu: ‘Để danh cha cả sáng!’ Trong bài suy niệm
ngày mai, chúng ta sẽ nhận thấy rằng vinh quang này chính là sự lan rộng của vương quốc Ngài: ‘Nguyện nước cha trị đến!’
Nước hoặc Vương Quốc này
có thể được xét theo ba khía cạnh: thứ nhất, vương quốc đó được thực hiện hoàn
toàn trên Trời cao, nơi có Đấng Chủ Tế ngự trị trên toàn thể những người được
chọn; thứ hai, sự việc thực hiện vương quốc đó còn vất vả và bất toàn trong cuộc
sống tại thế; và sau cùng, đó là việc thực hiện trong chính chúng ta, do những
cố gắng hằng ngày và tiến bộ của những cá nhân chúng ta.
Chúng
ta nên để ý rằng không phải là ba vương quốc, nhưng chỉ là ba khía cạnh mà vương
quốc tỏ hiện trước mắt chúng ta. Thực tế, nền tảng của vương
quốc chỉ là một, đó là sự sống siêu nhiên. Sự sống của vinh quang trên
Trời không là gì khác hơn sự sống của ân sủng được công
khai tỏ bày ra. Hội Thánh chính là Vương Quốc tươi đẹp đó trong thời kỳ chuẩn bị,
và Thiên Chúa đoái thương đã bắt đầu Nước Người trong mỗi tâm hồn tín trung.
Vì đã suy niệm khía cạnh
thứ nhất và khía cạnh thứ ba, ngày mai chúng ta sẽ suy niệm về khía cạnh thứ
hai: Nước Thiên Chúa trên mặt dất này.
Tôi có
bổn phận phải làm cho nước ấy thêm rộng lớn. Đó là
một bổn phận rất cao quý. Tôi đã xác tín được điều đó
chưa?
NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Tôi hình dung ra toàn thể trái đất với toàn thể
các sắc dân. Có người tin vào Thiên Chúa chúng ta và phụng sự Ngài. Có những người
khác ruồng bỏ hay khinh mạn Ngài. Một số rất lớn khác không
biết Ngài.
Xin ơn để hiểu biết bổn
phận mà những lời sau đây nhắc nhở: ‘Nguyện
cho nước cha trị đến!’
CHINH PHỤC THẾ GIỚI
Giữa
thế giới quá rộng lớn với dân cư không thể đếm nổi này, nước Thiên Chúa tức là
Hội Thánh chỉ chiếm được một chỗ hạn hẹp. Chắc chắn theo
lời Chúa hứa, Hội thánh có mặt khắp nơi. Nhưng tại nhiều miền,
Hội Thánh chỉ có được vài phần tử. Lục địa rộng lớn ở Á Châu: Ấn Độ,
Trung Hoa, Nhật Bản, những hòn đảo khắp đại dương châu và trong lục địa Phi Châu
khắp nơi chỉ thấy lan tràn các đạo giáo xa lạ.
Ôi Lạy Chúa, muốn mở rộng
nước Chúa, còn phải chinh phục biết bao dân tộc nữa!
Ở Mỹ Châu cũng như ở Âu
Châu, còn biết bao người theo thệ phản và ly giáo! Họ không tham dự vào nước hữu hình của Chúa, tuy nhiên Chúa vẫn mời
gọi họ gia nhập nước Ngài.
Và dầu trong những quốc
gia Công Giáo góp phần tạo nên nước Cha, biết bao người đã rửa tội mà không còn
sống đức tin, biết bao ngỗ nghịch, biết bao thù địch! Than ôi,
bao tín hữu không sống Phúc Âm, nhưng lại khinh rẻ và làm ô nhục Phúc Âm.
Ôi Lạy Chúa Giêsu, Đấng
quá yêu thương loài người, trong cuộc sống tại thế, Chúa đã phải đau khổ biết
bao khi thấy trước cái viễn tượng bi đát này. Lúc đó Chúa đã
báo trước những chống đối, nhữnh bách hại, những chối bỏ và suy yếu đức tin ‘Khi con người trở lại Ngài sẽ thấy được bao
nhiêu người trung thành?’
Dầu vậy Chúa cũng đem lại
cho chúng con nhiều hy vọng khi Chúa cho chúng con biết sẽ có một thời kỳ rực rỡ
huy hoàng: ‘Lúc này chỉ có một Thiên Chúa
và một đoàn chiên.’
Hãy tỏ lòng uớc muốn hăng
say và sẵn sàng quảng đại.
NHỮNG NGƯỜI CHINH PHỤC
Trong khi chờ đợi ngày ấy,
chắc chắn còn xa xôi lắm, Chúa phán với các Tông Đồ Chúa và qua các ngài, Chúa
phán với Hội Thánh: ‘Hỡi đoàn con nhỏ, các
con đừng sợ hãi, vì Cha các con đã thương ban cho các con nước Trời’, và lúc
sắp lên Trời, Chúa còn phán thêm: ‘Các
con hãy đi giảng dạy khắp muôn dân, hãy làm phép rửa tội cho họ, hãy đưa họ vào
nước Cha!’
Hỡi
anh chị em Kitôâ hữu nam nữ nhiệt thành đang đọc hay nghe những lời này, hãy
ghi sâu vào trong tâm hồn các người, vì những lời đó được nói cho các người.
Các bạn không đông, các
Tông Đồ xưa kia cũng thế, và các bạn cũng có vai trò như các ngài. Các bạn là ai? Các bạn tạo thành một nhóm
thế nào? Nhóm đó có lớn không và sống động chăng?
Nhưng đối diện với cảnh
khiến tôi buồn lòng ấy, tôi thấy nhiều tu sĩ, linh mục, tâm hồn nhiệt thành Công
Giáo và đám đông các trinh nữ đã dâng mình cho Thiên Chúa đang cầu nguyện và chịu
khổ cực trong các tu viện, hay dâng trao hết sức lực để xoa dịu mọi nỗi đau khổ.
Cạnh họ, tôi thấy những phụ nữ khác thuộc mọi dân nước đang âm thầm chiến đấu
can trường. Khí giới của họ là gì? Là Đấng toàn năng họ
lãnh nhận mỗi buổi sáng. Còn chiến thuật của họ ra sao?
Là việc họ chu toàn bổn phận hằng ngày, họ hoạt động
nhiệt thành và nhờ nhân đức thúc đẩy, họ tự nguyện chấp nhận khổ đau.
Tất cả những chiến sĩ của
nước Trời đó không tự phô trương về mình, cũng không sợ hãi trước những cuộc
chinh phục khó khăn, tâm hồn họ luôn hướng về Trời cao và trái tim họ rướm máu vì buồn lỏng mỗi khi nhìn thấy tội lỗi của
nhân loại.
Các
chi thể sống động này của nhiệm thể Chúa Kitôâ luôn có mặt khắp nơi, trong những
quốc gia hay dân tộc, các miền vô tín ngưỡng hoặc sống ly khai khỏi Hội Thánh. Ngay cả cũng tại các nước
Công Giáo cũng có nhiều cảnh vô tín ngưỡng hay có đạo mà không sống đạo. Thật là đau lòng cho các chiến sĩ truyền giáo.
Họ tập họp thành những
nhóm đông đảo trong thành thị hay rải rác chốn đồng quê. Sa
mạc cũng đón nhận vết chân họ. Họ hiên ngang tươi cười, nhưng
cũng nhiều lúc phải rên siết khóc than.
Tôi đang
đứng ở chỗ nào trong đạo quân nhiệt thành ấy? Chỗ
tôi đang đứng là đâu? Sau này tôi sẽ suy niệm điều đó.
Hôm nay tôi chú ý tới tất
cả các miền mà nước Thiên Chúa chưa thiết lập và tôi sẽ hăng say góp phần vào
những cuộc chinh phục ấy.
----------o0o----------