BÀI THỨ 236

SỐ PHẬN NGƯỜI LƯƠNG DÂN

 

+ Tiền nguyện: Tôi tưởng tượng ra toàn thế giới và cách riêng những nước và dân tộc chưa tin Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa vô biên bao bọc mọi người và khuyến khích mỗi nguời hãy chấp nhận hành động của Ngài dẫn họ tới hồng ân cứu độ.

Tôi xin ơn biết chu toàn vai trò quan trọng Ngài trao phó cho tôi trong công việc này.

 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỔNG QUÁT

a. Mọi đời sống đều bắt đầu bằng các mầm sống. Đời sống siêu nhiên cũng lệ thuộc vào điều kiện chung ấy. Để một linh hồn có được đời sống thần linh thì trước tiên cần phải đặt loại hạt giống thần linh vào đó đã. Mầm giống này chính là Lời Chúa. Lời phát sinh từ mạc khải đầu tiên hay mạc khải chứa đựng trong luật cũ và mới.

b. Ngay sau đó, ơn hiện sủng như tia sáng mặt trời đến để làm mầm giống nảy nở, khuyến khích tinh thần thêm gắn bó.

c. Cuối cùng, phải có một hành động bên ngoài đem hạt giống thần linh lại cho các tín hữu dưới hình thức chân lý khá minh bạch. Chúng ta sẽ xét đến tình trạng của những người chưa tin tưởng theo quan điểm này.

Để cuộc quan sát này khỏi trở thành như một bài nghiên cứu, chúng ta hãy quan sát trong tinh thần cầu nguyện. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn vì Chúa đã cho chúng ta được nhận biết Ngài: ‘Ôi lạy Chúa, con đã được ưu đãi quá nhiều. Con đã lãnh nhận ơn thánh qua phép rửa tội. Tuổi ấu thơ của con tràn ngập ánh sáng. Sau này Chúa đã coi con như một người bạn và mạc khải cho con tất cả những bí mật của tình yêu Chúa. Con xin chúc tụng Chúa.’  Từ hình ảnh so sánh thật sống động ấy, chúng ta hãy ao ước nồng nàn, dùng lời cầu nguyện để chinh phục các linh hồn về cho Thiên Chúa là Đấng tốt lành dường ấy. Hãy có tâm tình xót thương ưu ái đối với biết bao người còn trong bóng tối lầm lạc.

 

NHỮNG CHÂN LÝ CẦØN THIẾT

Thánh Phaolô đã nói: ‘Để tiến đến đức tin (và như thế cũng là bước đầu tiên vào trong Hội Thánh) cần phải chấp nhận có Thiên Chúa và có một cuộc sống đời sau.’ Những chân lý nền tảng này, hoặc rõ ràng, hoặc lu mờ, nhưng đều thấy nơi mọi dân tộc thấp kém nhất. Những cuộc khảo sát mới đây về tôn giáo đã chứng minh rõ ràng như thế.

Để thực sự gia nhập Hội Thánh, kể cả Hội Thánh vô hình, cần phải có một vài ý niệm nào đó về những mầu nhiệm cao cả. Ở thời đại ta, những ý niệm này đã xâm nhập và tỏa sáng khắp nơi. Quả thực, thế giới ngày nay đã cởi mở rộng rãi; mọi dân cư dù rất khác biệt cũng gặp nhau, tiếp xúc và trao đổi tư tưởng trong mọi vấn đề. Các vị thừa sai đã mang Lời Chúa đến mọi nơi và cả những Kitôâ hữu xấu xa đi nữa, dù không có ý truyền giáo, đôi khi Thiên Chúa dùng ngay những lời hay nếp sống của họ để soi sáng cho những người chưa có đức tin trên đường tìm kiếm chân lý. Giống như những hạt giống theo gió đưa vào sa mạc, cũng nảy mầm khi gặp mưa, những câu nói vô tình kia cũng sẽ nảy mầm sống khi có mưa Trời tức những trận mưa của ơn thánh đổ xuống.

Nếu từ sự không tin tưởng mộc mạc, chúng ta chuyển vào ý niệm tôn giáo, dĩ nhiên họ sẽ thấy tôn giáo như sai lạc, nhưng đôi khi cũng gặp ý niệm tôn giáo khá cao như chúng ta có thểõ thấy những tôn giáo có những tư tưởng có thể giúp đưa đến đức tin. Thí dụ Hồi Giáo chẳng hạn. Nơi tôn giáo này, ý tưởng về Thiên Chúa Độc Nhất và toàn năng được xác tín sâu xa hơn nơi nào hết. Và không có nơi nào mà tư tưởng tôn giáo thấm nhuần vào đời sống cộng đồng cũng như riêng tư bằng trong Hồi Giáo. Sách Thánh, kinh Coran, tuy vay mượn nhiều nhưng cũng nói về các tổ phụ và lề luật cũ, cũng nhận biết Chúa Giêsu và cho dù có chối bỏ tước hiệu thần linh của Ngài, nhưng kêu gọi mọi người kính trọng Ngài. Sách Coran cũng nói nhiều đến mầu nhiệm của chúng ta, và Đức Mẹ Maria cũng có được một chỗ cao trọng. Khi đọc một số tác phẩm của các vị tu khổ hạnh hiện đại của họ, người ta sẽ ngạc nhiên trước những giáo thuyết thiêng liêng đáng thán phục. Tất cả những sự kiện ấy thật dễ hiểu: những người đầu tiên vào thời sáng lập đạo của họ cũng sống gần các thánh giáo phụ trong sa mạc và thấm nhuần truyền thống của các ngài. Sự trường tồn của các giáo huấn này thực ra đã chứng tỏ một hành động Quan Phòng nào đó.

Người ta cũng có thể có những quan sát tương tự như thế về các tôn giáo của Ấn Độ. Đạo Phật dù cho là xa lạ hết mức, cũng không phải là không có những quan niệm và những thực hành gần tới với chúng ta. Ma quỷ có gây ra những mê tín dị đoan hay những hành động thái quá, thì đó là ‘nghề’ của nó. Thiên Chúa vẫn có thói quen để mặc sự dữ lan tràn hầu dẫn tới một sự thiện có giá trị cao hơn.

Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài.  Cảm tạ Ngài vì những luồng ánh sáng Ngài vừa ban xuống cho ta. Ôi lạy Chúa, xin hãy thương xót những kẻ thiếu may mắn này! Phần đông họ luôn sống trong niềm tin ngay lành tương đối. Họ không biết Chúa, không nhận biết Hội Thánh Chúa. Họ tận tâm gắn bó với những sai lầm đó đến độ thật anh hùng. Sự khổ hạnh của nhiều người trong họ vượt quá cách sống của chúng con và họ dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện. Xin Chúa hãy vui lòng thâm nhập vào các tâm hồn lầm lẫn này, xin hãy chiếm lấy các tâm hồn quảng đại đang lầm lạc trong cuồng tín. Xin hãy soi sáng cho con biết điều con phải nói với Chúa để đánh động trái tim Chúa!

 

HOẠT ĐỘNG ÂM THẦM

Chúng ta thích thú theo dõi bước tiến của các nhà truyền giáo vì nhận thấy kết quả tốt đẹp do công việc của họ: một số đông lương dân trở lại, bao gia đình, bao quốc gia được chinh phục, hàng trăm ngàn trẻ em được rửa tội. Chúng ta hăng say tự nhủ: đó, nước Thiên Chúa bành trướng là như thế đó! Và chúng ta đem tất cả lòng nhiệt tâm quảng đại để giúp đỡ phương thế truyền giáo cao cả. Không còn gì tốt hơn nữa!

Nhưng một phương thế hoạt động Tông Đồ khác tức là việc cầu nguyện thì lại không như thế. Phương thế này không có thống kê hằng năm ghi lại thành quả. Tất cả đều diễn ra trong cõi vô hình. Lời cầu nguyện của chúng ta có vẻ yếu ớt và thường chỉ là những công thức đã định sẵn.

Chúng ta không nghĩ đến những gì mà cầu nguyện âm thầm tạo nên. Lời cầu nguyện giúp Thiên Chúa hoạt động. Chúng ta quên rằng Ngài đã đặt trong tay chúng ta sự thành bại của công việc và sự toàn năng của Ngài. Thật là một bổn phận cao quý và là một phương thế tuyệt diệu. Chúng ta ngạc nhiên vì không thấy có gì cụ thể xuất hiện cả. Chúng ta đừng quên rằng, hàng muôn ngàn người lương dân có thể được cứu thoát do kinh nguyện của chúng ta, cho dù kinh nguyện đó như bị chìm đắm trong bóng tối. Họ trở thành Kitôâ hữu mà không hay. Thiên Chúa dần dần biến cải họ tùy theo mức độ khẩn cầu của ta. Trước tiên Ngài sẽ làm cho rực sáng những luân lý vẫn bị ràng buộc trong việc phụng thờ của họ hay những chân lý họ mới nghe được (đó là ơn thánh trong chương trình Quan Phòng). Đoạn Ngài giúp họ chu toàn luật tự nhiên hoặc tẩy sạch đời sống nhơ bẩn để nâng họ lên đón nhận ơn hoán cải. Sau đó tới một hoạt động siêu nhiên hơn, Ngài ban cho họ những ơn giúp sống càng ngày càng mạnh mẽ để dần dần dẫn họ âm thầm tới sự sống thần linh và biến họ thành phần tử của Hội Thánh vô hình.

Sống trong tâm tình ngưỡng mộ sâu xa hơn bao giờ hết.  Hãy mở rộng con tim và phó thác cậy tin. Đặt mình trước vai trò và những trách nhiệm phải lãnh đạo.

------------oOo------------