BÀI THỨ 244
ĐỜI SỐNG
TRÊN TRỜI
SINH HOẠT NẾP SỐNG TRÊN TRỜI
Có lẽ chúng ta dễ tin rằng ở trên Trời, cả cuộc sống hoạt động bị
ngưng lại và chỉ còn lơ lửng trong tình trạng ngây ngất thôi. Sự thực thì trái
ngược hẳn. Trên đó nếp sống hoạt động mãnh liệt gấp muôn ngàn cuộc sống dưới này.
Phải chăng đây là điều khiến ta ngạc nhiên? Thực ra các thánh lại chẳng có những
năng lực mãnh liệt hơn chúng ta đó sao?
Chung quanh các thánh, muôn vật rực rỡ tốt đẹp và phong phú khiến các
ngài luôn luôn được thưởng lãm những bất ngờ, mới lạ. Giữa hàng chư thánh với
nhau có nhiều mối giao tiếp thật phong phú và êm đềm.
Ở đây chúng ta không đề cập đến thứ hạnh phúc chính yếu mà chỉ có
khi nào hưởng kiến Thiên Chúa. Nên để ý đến thứ hạnh phúc mà mọi người đều coi
là phụ thuộc. Duy có thứ hạnh phúc thứ hai này chúng ta mới hiểu và tham dự phần
nào nhờ đặc điểm khả giác của nó.
Và ngay ở thứ thứ hạnh phúc ta cho là phụ thuộc, chúng ta cũng gạt
sang một bên những vẻ huy hoàng tráng lệ của một Trời Mới Đất Mới đầy dẫy những
quang cảnh làm chúng ta ngất ngây thán phục.
Chúng ta chỉ cần gợi lên những giao tiếp cao cả và tuyệt diệu thể
hiện giữa các công dân nước Trời với nhau.
SINH ĐỘNG YÊU THƯƠNG
a. Dựa vào nét duyên dáng có sức lôi cuốn người khác mà Chúa Giêsu đã
biểu lộ trong cuộc sống trần gian của Ngài, hoặc dựa vào những lần giao tiếp thân
mật dễ dàng giữa Ngài và các môn đệ, chúng ta có thể nghĩ gì về tình yêu thương
thắm thiết của Ngài dành cho các thánh trên Trời? Hai bên trao đổi cho nhau bao
nhiêu là tâm sự, bao nhiêu là ngôn ngữ tình yêu! Hai bên chuyển sang nhau, gợi
lên cho nhau bao tâm tình âu yếm để cùng nhau thưởng thức kỳ thú không nguôi.
Như thế ai còn dám bảo trên đó cuộc sống ngưng đọng và ngu ngơ nữa? Vị Thiên-Chúa-làm-người
đã tìm ra được cách thế ban mình cho mỗi người chúng ta nơi trần thế này dù gặp
mọi khó khăn do thế giới vật chất đem lại, thì chẳng có ngăn trở gì khiến Ngài
bất lực không tìm ra cách thế khác kỳ thú hơn để ban hiến mình trọn vẹn cho các
thánh trên Trời! Biết đâu lúc đó chúng ta sẽ thưa Ngài: ‘Lạy Chúa con khổ tâm biết bao vì biết Chúa mà không được hưởng kiến, mến
yêu Chúa mà không biết cách bày tỏ tâm tình!’ Có nhiều tâm tình chúng ta không
bày tỏ ở đây được, nhưng ít ra hãy thưởng thức một vài tia sáng hy vọng đó.
b. Chúng ta hãy dứt ra khỏi muôn vàn tình cảm do viễn tượng trên gợi
đến, vì chỉ dừng lại thoáng qua thôi cũng đủ ngợp đầy ánh mắt và tiếng nói yêu
thương rồi. Chúng ta hãy hướng lòng về nguồn mạch tâm tình khác cũng ngút ngàn
sung sướng và sống động như thế. Các tâm tình này chiếm một chỗ rất lớn trong lòng
sùng kính và giao tiếp với Thánh Mẫu Chúa Giêsu và đã trở nên Mẹ chúng ta. Chúng
ta đã từng chào kính Mẹ trong kinh ‘Kính
Mừng’ đọc thường ngày, đã kêu cầu Mẹ trợ giúp khi cần thiết và bày tỏ tình
yêu mến Mẹ. Nơi tâm hồn hiếu thảo của chúng ta ngập tràn tình mẫu tử của Mẹ với
tất cả những gì chúng ta mong đợi nơi một người Mẹ. Mối tình đó đối với nhiều
người chính là nơi an nghỉ thanh bình và nguồn sống êm đềm.
Tuy nhiên, đấy chỉ mới là nói với Mẹ mà chưa nhìn thấy Mẹ và nghe Mẹ
nói. Rồi đây khi Mẹ xuất hiện để tỏ mình ra và đàm thoại với chúng ta, thông
chuyển sang chúng ta một tình yêu cao cả trội vượt hơn tình yêu của tất cả các
bà Mẹ thế gian hợp lại thì tâm tình chúng ta sẽ thế nào? Lúc đó mắt chúng ta sẽ
mở ra và môi miệng chúng ta sẽ vang lên muôn muôn lời chúc tụng phát xuất từ
con tim chân thành: ‘Ôi Mẹ Maria, chính vào
lúc con đứng bên bờ vực thẳm hiểm nguy, Mẹ đã đưa tay ra níu giữ con lại và đã đưa con ra khỏi nơi đó, thế mà,
thưa Mẹ, con không hề biết điều ấy. Thực ra Mẹ có mắt và can thiệp trong mọi hồng
ân con nhận lãnh ở Chúa Giêsu.’ Và rồi chúng ta
say sưa trao đổi tâm tình với Mẹ không khi nào ngớt.
c. Chúng ta biết nói gì về các thánh đây? Các thánh là những vị anh
hùng, những thiên tài, những vĩ nhân tùy theo phương thế riêng của các Ngài.
Vinh hạnh biết bao nếu được sống mật thiết hằng ngày với các ngài! Chúng ta có
thể chiêm ngưỡng và hỏi han các Ngài, gợi lại các lần bị bắt bớ, cuộc tử đạo,
những buổi giảng thuyết, những di bút và tình yêu mến mà các tâm hồn đạo đức dành
cho các ngài. Thêm vào đó, chúng ta hãy tìm hiều và yêu mến các vị thánh còn xa
lạ. Chúng ta vui mừng vì được diện kiến với các đấng mình mến yêu và nhờ cầu bầu
cho chúng ta trước nhan Chúa nhiều nhất. Trong cuộc sống trọn lành, thánh thiện,
có rất nhiều nét đặc sắc nói lên nếp sống xã hội đầy tình liên đới.
DỰNG MỘT NIỀM VUI
Nếu nhìn bằng cặp mắt nhân loại từ dưới thế gian hướng lên, có lẽ
chúng ta nhận thức rõ được sắc thái cao đẹp và mật thiết giữa các Ngài trên đó,
vậy chúng ta hãy bàn đến những mối liên hệ gia đình, hy vọng sẽ làm chúng ta phấn
khởi hơn.
Chúng ta hãy xét đến những tình cảm sau đây:
+ Niềm xúc động trước cảnh tái ngộ;
+ Gợi lại những kỷ niệm xa xưa đã liên kết chúng ta lại với nhau bền
chặt;
+ Ngạc nhiên chen lẫn vui mừng vì thấy những người thân yêu trở nên
tốt đẹp và hoàn hảo dầu họ mang nhiều bất toàn và yếu kém trong quá khứ.
Biết bao tình cảm trào dâng trong lúc này. Biết nói sao về những đề
tài chuuyện vãn phong phú do cuộc sống mới này mang lại! Người ta chuyển thông
cho nhau những tía sáng chói lọi và những niềm vui tràn đây phát xuất phát từ
Thiên Chúa.
Người ta không ngừng nhắc đi nhắc đi nhắc lại rằng: Thiên Chúa đáng
được kính yêu vô ngần. Người ta tôn thờ những vẻ đẹp phản chiếu từ nguồn thiện
hảo vô biên của Ngài. Người ta tán dương
lòng yêu thương khôn ngoan trong chương trình của Ngài cũng như những khi Ngài
thử thách chúng ta trong cảnh ban tối.
Tắt một lời, người ta rút được vô số những điều mới lạ, hưởng được
những niềm vui không bao giờ dứt. Yêu và không bao giờ nhàm chán nói về cái
mình yêu. Người ta không còn bảo rằng Thiên Quốc là một nơi bất động và ảm đạm
nữa.
Hãy hòa mình vào những cảm nghĩ chan chứa hạnh phúc trong lành và
thích thú ấy. Nếp sống chúng ta đang sống có giống nếp sống trên Trời ấy không?
Rất giống vì chúng ta có thể biến kinh nguyện đọc hàng ngày thành những cuộc
trao đổi tâm sự thân mật.
Đó là điều đã được các tâm hồn có đời sống nội tâm sâu sắc am tường
và đã đem áp dụng.
Thật là cả một kho tàng phong phú cho việc suy niệm.
----------o0o----------