BÀI THỨ 247

LUẬT TRÊN TRỜI LÀ LUẬT TÌNH YÊU

III.- Tình Yêu Viên Mãn

TÌNH YÊU LÀ HƠI THỞû

Tình yêu là nhịp đập con tim không bao giờ ngừng. Tình yêu là hơi thở đều đặn ra vào lồng ngực mọi người, nhất là các thánh. Các thánh khi ở trạng thái ngất trí, vẫn không hủy diệt mất tình yêu, trái lại chính là lúc tình yêu họat động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh của con, sao Chúa lại tỏ cho con biết điều ấy? Con cảm thấy buồn lắm! Chúa biết rõ con không đủ khả năng nhắm tới một tình yêu như thế. Con còn thấp kém, còn xa vời đến nỗi chỉ mơ ước tình yêu đó thôi, đối với con cũng là đã một cái gì đáng mỉa mai rồi.

+ Chúa Giêsu: Không con ạ! Việc đạt ti tình yêu thần thánh không như con nghĩ đâu, vì tình yêu Thiên Chúa có thể thực hiện điều mà loài người không thể làm được. Chính Thiên Chúa yêu mến bằng trái tim con, con ạ! Con hãy trao dâng Ngài trái tim và hãy dứt bỏ mọi bận tâm vô ích quấy rầy. Hãy hướng ánh mắt, ý chí và lòng hăng say gia tăng hoạt động yêu mến. Bỏ đi cách hồi tâm vu vơ với tâm hồn trống trỗng, tâm bất tại, chẳng biết nói năng chi. Chỉ nghe rồi chờ đợi mà thôi, chưa đủ, còn phải bày tỏ rõ ràng với Thiên Chúa tất cả mọi tư tưởng, tình cảm ước muốn, hối tiếc của con. Con hãy trình bày với Ngài về các dự định của con, trao phó cho Ngài mọi đau khổ con chịu. Đôi khi con cũng nên cố gắng chiêm niệm về các nét hoàn toàn thần linh, vượt qua nhân tính nơi Cha, để đi vào cõi vô biên của Thiên Tính. Vì nhân tính của Cha chỉ là nhịp cầu giúp con vượt qua vực thẳm cách biệt giữa thế giới vật chất và siêu nhiên. Đó, con thấy không, có biết bao phương thế giúp con liên lạc với Trời cao mà con không mấy quan tâm.

 

TÌNH YÊU LIÊN TỤC

Có nhiều lúc các bận tâm trong cuộc sống cản trở các liên lạc này, hoặc tính tình nóng nảy của con khiến con chán ngán các hoạt động thiêng liêng. Tắt một lời, nếu như phương thế này đối với con xem ra còn quá cao xa, thì con cũng đừng vội thất vọng, nhưng hãy tìm một phương thế thích hợp hơn như sử dụng đến phương thế thực tiễn mà các thánh đã dạy, chẳng hạn như Phanxicô đệ Salê trong phần 2, chương 12 và 13 của cuốn Introduction à la Vie dévote.

Con yêu dấu, con hãy tiếp tục lắng nghe và hãy an tâm! Tình yêu liên tục không thể thực hiện nổi ở thề gian này đâu. Ngay đến các thánh cao cả nhất cũng không biết đến tình yêu liên tục là gì, tuy nhiên các Ngài luôn cố gắng vươn tới, và đã tới nơi. Phần con, con cũng hãy làm như thế đi!

                         

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Cũng như ở trên Trời!’ Được sống trong một tình yêu luôn khả giác và biểu lộ ra ngoài thì còn gì tốt đẹp hơn!

1   Hãy tỏ lòng ao ước sống được trạng thái như thế, nhưng nếu không được thì cũng không nên buồn phiền thái quá.

2   Cố gắng tiến tới trạng thái yêu mến đó! Sử dụng các phương thế đã từng được nghe khuyên nhủ.

3   Chọn những phương thế xem ra hữu hiệu hơn đối với bản thân: giờ giấc yên lặng, giây phút hồi tâm giữa các bận bịu lo lắng.  Hướng nhìn các hình như ảnh đạo đức. 

4   Luôn luôn ao ước sống được như thế và đôi khi hướng mắt về Trời cao!

----------o0o----------