BÀI THỨ 249

‘XIN CHO CHÚNG CON HÔM NAY’

 

KÊU LÊN NHỮNG LỜI VAN XIN

Tới đây, chúng ta sang đến phần thứ hai của kinh Lạy Cha. Phần thứ nhất diễn tả những lời cầu khẩn cao siêu hướng về Thiên Chúa, vì các ý cầu nguyện trong đó đều hướng lên Thiên Chúa và cầu cho chính Nước Chúa. Phần thứ hai đề cập tới các nhu cầu của chúng ta và nêu lên những lời khẩn nguyện, dù là có sắc thái riêng tư cá biệt, nhưng vẫn có thể vươn tới cao độ như trên với cùng những phương thế tương tự. Thực vậy, chính là để tiếp tục phụng sự Thiên Chúa mà chúng ta xin Cha trên Trời ban cho chúng ta cơm bánh để ăn hàng ngày. Chúng ta xin Ngài tha thứ tội lỗi để chúng ta được sung sướng khi thấy tâm hồn mình trong sạch và tươi đẹp. Nhất là khi chịu thử thách, chúng ta nhận thức được lòng phản trắc vô tâm bất xứng, và trong cơn khổ đau nhìn thấy kẻ thù nguy hại, do đó chúng ta mới vững mạnh trong bầu khí thanh tao và siêu việt của tình yêu. Vinh quang của Thiên Chúa chế ngự trên mọi động lực và nguyên nhân của lời ta cầu xin; và khi kêu lên với Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta đang thực hiện thánh ý Ngài.

Đây phải chăng là ý hướng của chúng ta khi đọc phần thứ hai kinh Lạy Cha? Có lẽ chúng ta không dám quyết chắc là thế. Thường thường chúng ta tỏ ra bất động trước các nhu cầu, trước những nguy hiểm cũng như trước các lầm lỗi của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng như thế là một nết xấu?

+ Chúa Giêsu: Không, con ơi, cảm tưởng và ý hướng trên thật là tự nhiên và dễ hiểu. Ý hướng ấy là một khuyết điểm nếu nó là động lực duy nhất để con cầu nguyện, tuy nhiên nó không để con dừng lại ở những tình cảm hoàn hảo mà con vừa mới ngưỡng mộ. Con hãy cố gắng nhận thức cho rõ chân lý này, vì có biết bao lý lẽ cao thượng xác nhận điều đó. Chúng ta hãy cùng nhau duyệt qua xem sao, con bằng lòng không?

LÀM SAO ĐẠT ĐƯỢC Ý NGUYỆN

+ Chúa Giêsu:  a. Con yêu dấu, trước hết, con hãy nhớ rằng Đấng mà con kêu cầu là một người Cha! Một đứa con ngoan hiền dĩ nhiên là luôn nghĩ tới điều làm xúc động lòng người Cha. Trái tim của con coi đó là nhu cầu khẩn thiết. Nếu nghĩ tới bản thân là điều tự nhiên thì nghĩ tới Cha mình cũng chính là một điều tự nhiên. Danh từ ‘Cha’ trong kinh con đọc được đặt ngay ở trên đầu, thật là rõ ràng. Dó đó chữ ‘Cha’ ở đầu cũng bao trùm toàn diện lời kinh.

b. Sự kết hợp giữa người Cha và đứa con là gì? Điều này con vẫn thường suy gẫm rồi. Kết hợp chính là thông hiệp bản tính với nhau. Thiên Chúa đã biến con trở thành Thiên Chúa, vì con là tạo vật có khả năng hiện hữu. Tại sao con lại ngừng mọi hoạt động siêu nhiên thần thánh mà chỉ để cho bản tính tự nhiên của con hoạt động đơn độc thôi? Lòng cao thượng buộc con phải hoạt động lại, để đừng bao giờ biến tình cảm con trở nên tầm thường. Trái lại, khi cầu nguyện, con hãy luôn luôn thăng hoa bằng hành vi thần thánh những gì có vẻ hoàn toàn phàm tục.

c. Con yêu dấu, hẳn con chưa quên tầm quan trọng của chữ đầu tiên: Cha chúng con chứ không phải Cha con. Khi con nhân danh tất cả anh em mà nói thì con đã vượt khỏi cá vị của mình, khi con xin cơm bánh hằng ngày, xin thứ lỗi và giúp đỡ là con xin cho toàn thể nhân loại: ‘Xin cho chúng con  hôm nay, … xin tha nợ chúng con, xin chớ để chúng coni sa chước cám dỗ!’ Thực ra vai trò cao trọng của nhân loại chính là làm vinh danh Thiên Chúa, và xin việc cần thiết cho nhân loại, con thưa với Thiên Chúa ‘Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban, hãy ban để danh Chúa được cả sáng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban, hãy ban để trái tim Chúa được mãn nguyện!’

d. Cha biết rõ điều làm cho lời cầu nguyện của con lên sốt sắng, đó chính là nhu cầu khẩn thiết. Còn vinh danh và sự mãn nguyện của Cha không ảnh hưởng mạnh mẽ mấy nơi con, mà nếu có chăng nữa cũng chỉ là hời hợt, thoáng qua trong tâm trí của một số người. Chính vì thế mà trong sự khôn ngoan tiên liệu, Chúa Cha nhân từ đã tạo nhu cầu nơi con, nên nếu con không đến với Cha như một người con, thì cũng phải chạy đến tới Cha như người ăn xin nghèo khốn. Do đó, đứa con hoang đàng được hướng dẫn về nhà Cha mình và đã được tiếp đón trọng thể.

Cũng vậy, con đng bối rối nếu thấy chỉ có sự ích kỷ bình thường gợi cho con cầu nguyện. Lòng Cha đại lượng vô biên. Chính lòng đại lượng đã khiến người Cha mở rộng tay ôm ghì lấy đứa con ích kỷ, vô ơn, bất hiếu để rồi biến nó trở nên tâm hồn biết yêu tha thiết, nơi cung lòng Cha các tình cảm tốt sẽ gặp được điều kiện thuận tiện để nảy sinh tươi tốt.

 

NHỮNG TÂM TÌNH PHẢI CÓù

Bày tỏ lòng cám ơn lên Thầy Chí Thánh đã cho chúng ta đào sâu ý nghĩa của kinh nguyện tuyệt diệu một cách thân thiết. Chúng ta đọc kinh Lạy Cha quá thường xuyên, quá vội vàng nên có lẽ làm nhạt phai ý nghĩa: miệng đọc, môi lắp bắp nhưng không phải là âm điệu phát ra từ đáy tâm hồn.  Đáng quý thay nhu cầu sắp khơi dậy ý thức của chúng ta. 

Nhưng Lạy Chúa là bạn Chí Thánh xin hãy làm cho con biết đi t tâm tình nhu cầu tiến lên tâm tình yêu mến!

Điều này thật quá dễ, vì khi nhận nơi Thiên Chúa bánh ăn hằng ngày thì cũng là lúc chúng ta nhận ra ân huệ đó là do Thiên Chúa ban phát cho chúng ta.

----------o0o----------