BÀI THỨ 252
CƠN ĐÓI THÁNH
THIỆN
SỰ CẦN THIẾT CỦA BÁNH THIÊNG LIÊNG
Khi dùng hình bánh để đến với chúng ta thì đó chẳng phải Chúa Giêsu
muốn tự hiến cho chúng ta hằng ngày đó sao? Hằng ngày, thể xác chúng ta cần tới
bánh vật chất, linh hồn cũng cần của nuôi như vậy. Những người nghèo khổ thiếu
bánh lâu ngày, nếu họ chưa ngã quỵ thì cũng sống lây lất: cơ thể suy yếu, bệnh
tật phát sinh. Lúc đó chỉ có cơm bánh mới đem lại máu, và giúp cơ thể lại sức và
khoẻ mạnh. Nếu linh hồn tôi quá yếu nhược, ốm đau, thì đó chăng phải là nó bị đói
lả đó sao? Nếu linh hồn tôi thiếu bánh, mà bánh ở đó, ngay tầm tay của tôi, tôi
còn ngần ngại chi nữa.
Nghiêm chỉnh xét lại cách sử dụng lương thực thần linh này: tôi có
thường quen dùng lương thực đó không? Bao lần tôi đã ngừng lại với những lý do
viện dẫn vô lý. Mừng thay các phong trào cải cách đã giúp các tâm hồn lớn bé tiến
lên bàn thánh! Cảm tạ Đức giáo Hoàng Piô X được Thiên Chúa soi sáng đã khai sáng
và hết lòng cổ võ phong trào đó! Khen thay các linh mục đạo đức đã nhiệt thành
nâng đỡ phong trào! Cảm động thay các bậc cha mẹ Kitôâ giáo, dù có thành kiến
trái ngược vẫn theo phong trào và khuyến khích con cái năng rước lễ! Ôi lạy Chúa
Giêsu, con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa trên hết, vì Chúa không ngần ngại hiến
thân cho biết bao linh hồn mà chịu đổ máu trên núi Sọ và dâng hiến trên bàn thờ.
NHU CẦU THỂ HIỆN QUA CƠN ĐÓI
Nhu cầu thân xác thường được biểu lộ qua cơn đói khát. Còn trong
linh hồn, nhu cầu lại câm nín, và nhu cầu sâu xa thì càng im hơi lặng tiếng. Lý
do là vì trong cơ thể mọi hoạt động độc lập hẳn với ý chí con người, trái lại ý
chí lại có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu của linh hồn. Hỡi linh hồn loài người đáng
thương, các bạn quá vô tư không để ý gì tới điều cao cả nơi bản than mình! Các
bạn chu toàn vai trò cao trọng một cách hờ hững và đáng buồn như thế ư?
Đói là dấu hiệu liên quan đến sức khoẻ thể xác. Sự ao ước rước lễ là
dấu hiệu liên quan đến sức khỏe tinh thần. Cơn đói sửa soạn cho việc ăn uống, lòng
ao ước sửa soạn cho việc tăng triển sự sống và sức mạnh. Dĩ nhiên khi không đói
mà ăn, người ta vẫn tăng trưởng, nhưng bữa ăn thật nhạt nhẽo và không đem lại sức
khoẻ bao nhiêu.
Hỡi cơn đói thánh của lòng ao ước! Ta thèm khát ngươi, ta đau khổ vì không
cảm thức được ngươi. Ôi Lạy Chúa Giêsu, nếu chỉ con đau khổ thì có đáng kể chi, nhưng
chính là Chúa đau khổ, vì Chúa tự ban hiến mà con lại ít ao ước yêu mến Chúa!
Chúa giang tay chờ đợi, đón chờ con tiến
đến, nhưng rồi Chúa lại phải thất vọng buông thõng tay xuống. Tuy vậy mỗi khi
con ao ước, Chúa lại sẵn sàng ban hiến cho con, vì con lại thấy lòng Chúa rộng
mở, quên hết lầm lỗi của con và chỉ chờ đợi tiếng lòng con, tiếng kêu hối hận và
đầy yêu thương. Ôi, dù con lạnh nhạt, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ, con vẫn yêu
mến Chúa!
----------o0o----------