BÀI THỨ 263

THIÊN CHÚA LÀ CHA NHÂN LÀNH

 

NDÀI THƯƠNG YÊU TỪNG NGƯỜI

+ Linh hồn’: Lạy Chúa Giêsu, là Thầy Chí Thánh của con, Chúa vừa dạy chúng con cách thế phải cầu nguyện với Chúa Cha trên Trời. Chính nhờ Chúa dậy, nên chúng con mới dám cất tiếng ca tụng Ngài và bầy tỏ cùng Ngài mọi nhu cầu trong cuộc sống. Ngài là Thiên Chúa, Ngài cao trọng vô cùng! Ngài chỉ phán một lời liền có vũ trụ. Ngài vẫn cai trị, săn sóc vận mệnh mọi dân nước, trên Trời, trong vũ trụ, dưới mặt đất, với rừng rú thẳm sâu, sa mạc thênh thang, và sông biển bao la.

 Tuy thế Ngài vẫn đoái nghe con. Con run sợ quá, con cảm thấy mình quá nhỏ bé trước thánh nhan Ngài, và đối thoại với Ngài quả là một điều hỗn láo, lố bịch. Trong trường hợp gặp một người ranh quái nói chơi trèo như thế, Ngài có thể làm gì?

Nhưng lạy Chúa Giêsu, nơi Chúa, mọi sự đều khác hẳn, Chúa cũng có một thể xác hữu hình như con. Nhìn vào gương mặt Chúa, con cũng đoán phần nào ý nghĩ của Chúa, con cảm thấy như là bạn hữu với Chúa, dễ dàng đối thoại với Thiên Chúa Cha uy nghi cao cả. Ngài đối xử với con thế nào? Phải chăng Ngài yêu con như con của Ngài?

Con đâu dám tin như thế, tuy nhiên vì Chúa dẫn con tới trước mặt Ngài, dạy con kêu xin với Ngài mọi điều như đứa con nhỏ bé bên cạnh người Cha hiền từ, con tin chắc chắn là Ngài sẽ mở lượng hải hà ghé nhìn tới Cha con mình, ví có Chúa bên con.

Lạy Chúa Giêsu, đã đến lúc Chúa mạc khải Chúa Cha cho chúng con. Chúa là con đích thực của Ngài. Chúa sống trong Ngài, Chúa nhìn thấy tận bản lĩnh thâm sâu của Ngài. Chúa biết Ngài tỏ tường và rất đầy đủ. Xin Chúa làm cho chúng con cũng biết Ngài. Con là gì đối với Ngài? Ngài yêu con như thế nào? Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho con biết!

Hãy tỏ lòng cung kính trước nhan thánh Chúa! Để tâm ngắm Chúa Giêsu. Nép sát bên Ngài để hết sợ hãi lo âu. Lắng tai nghe Ngài dạy bảo.

 

TÌNH THƯƠNG YÊU NGÀI TRÀN TRỀ

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, Cha cũng muốn trả lời con điều con vừa hỏi. Cha tới thế gian này để làm cho con trở thành dưỡng tử của Chúa Cha và mặc khải Ngài cho con. Để dịp khác Cha sẽ cho con biết những điều thầm kín về Ngài, còn hôm nay Cha muốn bày tỏ cho con biết trái tim của Ngài. Con sẽ thấy lời cầu nguyện của con được Ngài chấp nhận ra sao. Để con hiểu rõ và duy trì mãi ấn tượng về Ngài, Cha sẽ trình bày bằng hình thức dễ hiểu gọi là dụ ngôn.

Nếu Cha tỏ ra độ lượng, thương xót và âu yếm đối với đứa con vô ơn, cơ cực, thì con biết, đối với những đứa con tử tế, trung thành, dù yếu đuối khổ sở, Cha còn thương biết chừng nào. Con hãy nghe đây: ‘Người kia có hai con trai, đứa em nói với cha mình: ‘Thưa cha, xin cha chia cho con phần cơ nghiệp thuộc về con.’ Ông ấy liền chia gia tài cho nó. Qua ít bữa, người em thu vén mọi của cải, lên đường đi phương xa. Ở đó y ăn chơi xa xỉ phung phá hết cơ nghiệp của mình. Sau khi tiêu xài hết của, vùng ấy lại gặp cơn đói kém, nó nghèo túng phải đi làm mướn cho một người bản xứ. Họ sai hắn ra trại chăn heo. Y thèm khát những bã đậu của heo để chèn cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Sau hắn tỉnh ngộ, tự bảo: ‘Ở nhà cha ta các người đầy tớ cơm ăn tha hồ mà mình ở đây đói khổ. Mình phải cương quyết trở về cùng cha mà thưa người: ‘Thưa cha con đắc tội với Trời, với cha! Con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha thương con như đứa làm mướn thôi.’ Rồi y lên đường về nhà cha mình. Còn xa xa, cha hắn thoạt trông thấy liền động lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Đứa con thưa rằng: ‘Thưa cha, con đắc tội với Trời, với cha, con chẳng đáng gọi là con cha nữa.’ Nhưng người cha bảo gia nhân: ‘Mau mau đem áo tốt nhất ra đây mặc cho cậu, lấy nhẫn cho cậu đeo tay, lấy giầy cho cậu đi! Rồi bắt con dê béo nhất giết thịt ăn mừng, vì con ta như đã chết vừa sống lại, như lạc mới tìm thấy.’

Đi sâu vào các ấn tượng khiến người cha phải động lòng thương. Chiêm ngưỡng trái tim Thiên Chúa. Vui mừng và tin tưởng.

----------o0o----------