BÀI THỨ 272

THỰC HÀNH CUỘC SỐNG KẾT HỢP

 

Phải sống làm sao để kết hợp và làm đẹp lòng Chúa! Đó là điều hôm nay chúng ta sẽ suy niệm. Chúng ta hãy suy niệm và thành thật ước muốn tìm phương thế sống kết hợp.

 

Ý CHÍ MẠNH MẼõ

Việc đầu tiên là phải có một ý sắt đá: trong suốt đời tôi, tôi không tìm những điều vui lòng tôi, nhưng những điều làm đẹp lòng Chúa. Như thế, đời sống tôi sẽ bị đảo ngược và xáo trộn: nhưng đó là điều tốt và hợp lý. Không sợ những hậu quả do quyết định này gây ra, vì thực sự, ước ao lành thánh của Thiên Chúa và của chúng ta thường gặp nhau trong rất nhiều hành động của chúng ta.

Để tập được thói quen này, cần phải rất chú ý và tỉnh táo. Để duy trì được chú ý lâu bền, người ta quen dùng những phương thế : xét mình riêng về đề tài này, tin tưởng nơi vị linh hướng

Nên nhớ rằng việc trung thành làm đẹp lòng Thiên Chúa tùy thuộc vào ấn tượng của ta khi nhìn ngắm những hoàn thiện, vẻ đẹp, lòng nhân lành, lòng xót thương và tình phụ tử của Ngài. Do đó cần phải nguyện ngắm thân mật và lâu giờ, và nếu có thể, cũng nên năng diễn tả những tâm tình đạo đức.

         

SỰ TỪ BỎ

Sau cùng phải ý thức rõ nền tảng luân lý của chân lý sau đây: tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa mà không từ bỏ mình, thì chỉ là một ảo tưởng hão huyền và đầy nguy hiểm.

Lạy Chúa Giêsu, để có và để giữ được một thái độ thảo hiếu nhất đối với Cha Cả trên Trời, con chỉ cần chiêm ngưỡng thái độ của Chúa, khi Chúa làm việc, khi Chúa trò chuyện, khi Chúa cầu nguyện và lúc Chúa phải vất vả đau khổ. Thái độ đó cũng là thái độ của con, chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu được, chỉ cần một tác động yêu mến cũng đủ làm con chú ý và bắt chước.

Nhưng Chúa không phải chỉ là mẫu gương, mà còn là sự trợ lực khẩn thiết soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ. Chính Chúa là hồn của linh hồn con và Chúa bí mật tìm cách làm đẹp ý Chúa Cha với con. Khi đã suy ngắm như thế rồi, chúng ta tự hỏi xem chúng ta đã tìm hết cách để bày tỏ lòng hiếu thảo của chúng ta đối với lòng Chúa Cha yêu thương chúng ta chưa? Chúng ta vẫn cầu khẩn Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria. Nhưng chúng ta có thờ ơ lạnh nhạt khi nói lên tiếng Cha không? Ngoài kinh Lạy Cha, chúng ta có năng nhắc đến tiếng Cha không? Danh từ này có để lại cho chúng ta ấn tượng tin tưởng, bình an, êm ái mà một đứa con thường cảm thấy khi ở bên Cha mình không?

----------o0o----------